Khách du lịch Trung Quốc đã hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công nơi bên kia eo biển

Bài của Zheng Yuyan

[MINH HUỆ 22-12-2010] Vào tháng 4 năm 1995, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu đến Đài Loan. Môn tập chú trọng đến đức và Chân- Thiện- Nhẫn. Nó đã giúp người dân cải thiện tình trạng sức khỏe và tinh thần của mình, và rất nhiều người đã được hưởng lợi từ môn tập. Hiện nay có khoảng 700.000 người thuộc tất cả các tầng lớp xã hội tập Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan.

Trong khu Thạch Lãm ở Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, có rất nhiều nơi mà mọi người muốn đến tham quan, như Bảo tàng Cung điện, Chợ đêm Thạch Lâm, và Dinh thự ở Thạch Lãm của Tưởng Giới Thạch. Người ta luôn trông thấy các học viên Pháp Luân Công tại các điểm thu hút khách du lịch này giới thiệu môn tập và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra cho khách du lịch từ Trung Quốc.

2008-10-26-twstory-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tập công vào buổi sáng trong một công viên

2009-8-17-232820-1--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tập công trên bãi cỏ phía trước Trung tâm hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm vào buổi sáng.

2009-8-17-232820-2--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở phía trước Trung tâm hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm

2010-8-3-taiwan-students-camp-02--ss.jpg

Những người tham gia của một trại tập Pháp Luân Đại Pháp ngoài trời mùa hè vào buổi sáng
2007-7-19-twgugong-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập công gần Bảo tàng Cung điện

Một cách chào đón khác

Vào 7 giờ 30 phút sáng hàng ngày ở phía trước dinh thự ở Thạch Lãm của Tưởng Giới Thạch, có các học viên mặc áo sơ mi màu vàng tập công cùng với tiếng nhạc. Những động tác của họ chậm rãi, hài hòa, và duyên dáng. Một số học viên cầm các biểu ngữ với sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và một số phân phát các tờ rơi cho khách qua đường.

2009-9-30-twshilin-01--ss.jpg
Các học viên chào đón khách du lịch từ Trung Quốc

2009-9-30-twshilin-02--ss.jpg
Một khách du lịch Trung Quốc đọc các tấm biểu ngữ với sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đang tập công bên phải

2009-9-30-twshilin-03--ss.jpg
Một khách du lịch Trung Quốc chụp  ảnh một tấm biểu ngữ cho thấy người dân trên khắp thế giới tập Pháp Luân Công

Một buổi sáng, một chiếc xe buýt đã đến với hàng chục khách du lịch từ Trung Quốc. Các học viên đã chào đón họ đến Đài Loan và nói với họ rằng Pháp Luân Công được luyện tập tại ít nhất 100 quốc gia trên khắp thế giới. Một trong các học viên nói: “Xin hãy đọc và tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công. Nó giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của bạn. Xin hãy lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình.”

Một hướng dẫn viên đã nói với các học viên :” Tôi biết các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Họ thật vất vả để làm một việc tốt. Tôi làm việc vất vả để kiếm sống còn các bạn vất vả vì người khác mà không đòi hỏi được đáp lại điều gì. Hãy tiếp tục nhé.”

Một phần thưởng đặc biệt tại Chợ đêm Thạch Lãm

Khi đêm đến, nhiều người đi đến Chợ đêm Thạch Lâm. Chợ đã có từ khoảng năm 1909 và được người dân trên khắp thế giới biết đến vì có đồ ăn ngon, như bánh quy bọc, lẩu, xúc xích bự, bánh xèo hàu, viên bột, và trà sữa trân châu.

Mỗi đêm có hàng chục học viên đứng trước lối vào của Chợ đêm cầm các biểu ngữ với thông tin về Pháp Luân Công và phát tờ rơi. Một số du khách Trung Quốc đọc và nói chuyện về Pháp Luân Công. Một trong số họ nói: “Tôi đã nghe nói rằng có rất nhiều học viên ở Đài Loan và biểu ngữ viết rằng người dân trên khắp thế giới tự do tập môn đó. Vì sao ở đất nước chúng ta lại khác hoàn toàn vậy nhỉ?” Bạn cô trả lời: “Vấn đề nằm ở chính đất nước chúng ta chứ không phải ở Pháp Luân Công mà là ở Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ấy

Chuyến đi sẽ không có giá trị nếu chúng tôi không biết về Pháp Luân Công

2009-11-1-twgugong-01--ss.jpg
Các học viên giảng thanh chân tướng trước Bảo tàng Cung điện

2007-7-27-twan-02--ss.jpg
Du khách Trung Quốc đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên cầm một tấm biểu ngữ đang nói với du khách Trung Quốc rằng ĐCSTQ đàn áp các học viên, tra tấn họ, và thậm chí mổ cắp nội tạng của họ vì lợi nhuận như thế nào. Một du khách từ Trung Quốc đã nói với người học viên:” Chúng tôi hiểu những điều xấu xa mà ĐCSTQ đang làm. Xin hãy về nhà, ngoài này thực sự nóng bức quá.” Người học viên đã nói với ông  rằng họ sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi cuộc bức hại kết thúc. Người du khách đã cảm ơn người học viên vì đã làm việc vất vả. Một du khách khác nói:” Tôi không thường xuyên ra nước ngoài. Sẽ thật tiếc nếu không tìm được một cái gì đó về Pháp Luân Công khi tôi đang ở đây. Không có cách nào để tìm được các học viên ở nơi công cộng ở Trung Quốc. Nhìn thấy  hình ảnh người dân trên khắp thế giới đang luyện tập khiến tôi cảm thấy vui.

Một học viên 70 tuổi nói rằng du khách Trung Quốc nên cố gắng đọc các tấm biểu ngữ nhiều nhất có thể. Một học viên là y tá nói rằng nhiều du khách Trung Quốc sẽ giơ những ngón tay cái của họ lên khi họ nhìn thấy các học viên cố gắng giải thích sự thật cho họ. Người học viên nói: “Tôi biết họ đã hiểu sự thật và tôi thấy rất thỏa mãn.  Những nỗ lực vất vả của chúng tôi đã được đền đáp.

Một cánh cửa đưa bạn đến với Sự thật

Bảo tàng Cung điện có một bộ sưu tập bảo vật có niên đại từ triều đại nhà Tống, Nguyên, Minh, và Thanh vốn từng có trong Tử Cấm Thành. Các bảo vật thu hút một số lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Dù trời mưa hay nắng, các học viên đều đến bảo tàng mỗi ngày để tập công, phát tờ rơi, và giảng chân tướng cho khách du lịch.

Một ngày nọ, một hướng dẫn viên du lịch đã biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công nói với toàn bộ nhóm du khách Trung Quốc:” Hãy đến đây, ngồi xuống và lắng nghe cô ấy” Bà Hu nhanh chóng nói với họ rằng ĐCSTQ đã dàn dựng màn tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn năm 2001 để kết tội sai Pháp Luân Công như thế nào. Bà cũng nói với họ phong trào thoái ĐCSTQ. Một du khách đã nói với bà Hu rằng một trong các du khách là một thẩm phán quận. Sau khi nghe bà Hu nói, vị thẩm phán đã mỉm cười và nói với bà:” Tôi đã nghe bà nói. Tôi sẽ thoái ĐCSTQ hôm nay, và vợ tôi cũng sẽ thoái.”

Một cô bé nhận được một tấm thẻ đánh dấu sách với dòng chữ ” Pháp Luân Đại Pháp hảo“. Cô bé chạy đến chỗ mẹ mình và nói với bà những gì được viết trên tấm thẻ. Người mẹ gật đầu với các học viên và mỉm cười:” Tôi khâm phục các bạn. Xin hãy tiếp tục những việc các bạn làm để giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/22/修者足迹遍天涯-台湾台北(二)(图)-233960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/31/122200.html

Đăng ngày 08-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share