[MINH HUỆ 05-12-2010] Trong mùa Giáng sinh náo nhiệt, trong khi mọi người bận rộn đi mua sắm quà tặng, một chiếc lều màu trắng được dựng lên tại trung tâm thành phố Hanover, Đức. Ở đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một ngày thông tin, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhạc tập cho bài ngồi thiền nhẹ nhàng phát ra từ một máy nghe nhạc trong khi các học viên biểu diễn các bài tập dễ học của Pháp Luân Công. Các học viên khác bận rộn phát tờ rơi với những tin tức mới nhất và sự thật về cuộc bức hại cho khách qua đường thể hiện quan tâm.

Kể từ mùa hè năm nay, các học viên đã tổ chức một hoạt động tương tự một lần một tháng tại Hanover. Hoạt động gần đây nhất được tổ chức ngày 20 tháng 11.

Trong số những người đã đến gian hàng là một phụ nữ đáng kính 85 tuổi

2010-12-4-minghui-falun-gong-222702-0--ss.jpg

Người phụ nữ đang đọc cẩn thận những tấm bảng trưng bày giảng thanh chân tướng

Khi đọc xong tất cả các tấm bảng trưng bày và tài liệu giảng thanh chân tướng, bà đã không cầm được nước mắt: “Đây là giống như Đế chế thứ ba vậy (ám chỉ đến phát xít Đức).” Sau đó bà dùng bàn tay run rẩy của mình ký vào một đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

2010-12-4-minghui-falun-gong-222702-1--ss.jpg

Khách bộ hành đi ngang qua ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt tội ác mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc.

Đối mặt với thực tế về cách mà những người dân ôn hòa ở Trung Quốc đã trở thành những nạn nhân của cuộc bức hại vô nhân đạo, nhiều người đã bị sốc, trong đó có một người đàn ông Ba Lan 40 tuổi, người đã sống tại Đức trong 21 năm.

Giống như nhiều người, ông đã không ngần ngại ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Sau đó, ông ngồi trên một băng ghế trong công viên, và bắt đầu đọc cẩn thận những tờ rơi về việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống trong các trại lao động ở Trung Quốc như thế nào. Sau đó ông quay trở lại bàn thông tin, đẫm nước mắt và nói: “Điều này thật không thể tin được. Cuộc bức hại này còn hơn cả một “tội ác”! Điều này vượt quá xa cả sự xấu xa. Nếu nó thực sự là như thế này, chúng ta có thể làm gì?

Các học viên đã giải thích cho ông rằng trước hết,  điều quan trọng nhất là đặt định đúng vị trí của một người, và để phản đối cuộc bức hại này. Điều này đã được thực hiện bởi chữ ký của ông trên đơn thỉnh nguyện. Người học viên cũng nhấn mạnh:” Chúng tôi tin, đây chỉ là vấn đề của một giai đoạn thời gian nhất định, và tất cả sẽ được phơi bày, vào thời điểm mà tất cả mọi người sẽ đứng lên để chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/5/这种迫害岂止是“犯罪”(图)-233311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/9/121860.html

Đăng ngày 14-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share