Bài viết của một học viên ở Ba Lan

[MINH HUỆ 10 – 09 – 2010] Lễ hội đa văn hóa Ba Lan thường niên lần thứ 4  đã được tổ chức gần đây ở Warsaw, cùng với những cuộc diễu hành lớn vào ngày 29 tháng 8 và ngày 5 tháng 9.

2010-9-9-poland-falun-gong-01--ss.jpg
Thuyền diễu hành của các học viên Pháp Luân Công

2010-9-9-poland-falun-gong-02--ss.jpg
Khán giả Ba Lan xem thuyền diễu hành

2010-9-9-poland-falun-gong-03--ss.jpg
Phân phát tờ rơi và hoa sen giấy

2010-9-9-poland-falun-gong-04--ss.jpg
Người dân học Pháp Luân Công

Trong các đoàn diễu hành ở trong cuộc diễu hành, một  xe diễu hành  mới lạ và độc đáo có hình chiếc thuyền đã thu hút sự chú ý của những người xem. Một khẩu hiệu lớn với các chữ “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn” ở trên đỉnh của chiếc thuyền diễu hành được trang trí đẹp mắt. Nhạc “Phổ Độ” và “Tế Thế” được mở lên. Các học viên mặc những bộ trang phục tập luyện màu vàng biểu diễn năm bài động tác an hòa và êm ái của Pháp Luân Công. Một học viên cầm micro và mặc trang phục của hoàng đế thời cổ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho  dân chúng  hai bên đường. Một học viên khác mặc trang phục thời nhà Đường đứng trên một cái bục. Người vận trang phục của công chúa Mãn Châu là một học viên dáng người thon thả và duyên dáng tay cầm một bông hoa sen. Mọi người chụp lại những hình ảnh đẹp đẽ này. Nhiều phụ huynh đặt con của họ lên thuyền diễu hành, và chụp hình để kỷ niệm dịp này. Ngày 5 tháng 9, khi đoàn diễu hành xuất hiện lần thứ hai trên phố chính, khán giả đã bước ra đường và vây quanh chiếc thuyền để nhìn được gần hơn.

Một thanh niên người Ba Lan có thể nói được tiếng Trung Quốc, vừa đạp xe đạp đi theo  chiếc thuyền  Pháp Luân Công, vừa hỏi những câu như là: “Có phải những gì các bạn đang biểu diễn thực sự là Pháp Luân Công không? Nó thật đẹp, bộ quần áo loại này là từ triều đại nào của Trung Quốc vậy, cho đến nay thì là bao nhiêu năm rồi?” Khi nhận được câu trả lời từ các học viên Pháp Luân Công, anh bày tỏ một số thắc mắc trong tâm của anh: “Tôi quen rất nhiều người Trung Quốc, và họ nói với tôi về Pháp Luân Công. Vì sao những gì họ nói với tôi hoàn toàn khác với những gì tôi nhìn thấy ngày hôm nay? Không còn nghi ngờ gì nữa, những gì các bạn thể hiện ngày hôm nay là văn hóa cổ xưa của Trung Quốc. Thông điệp mà các bạn gửi cho tôi thật là đẹp. Pháp Luân Công thực sự rất tốt đẹp, không chỉ là những động tác đẹp, và trang phục đẹp, mà tôi thực sự không có lời nào để miêu tả cách sắp đặt thật thanh lịch qua sự thể hiện của những người biểu diễn các bài động tác. Người phụ nữ đang ngồi thiền, tôi vừa mới phát hiện ra, bà đã hơn bảy mươi tuổi rồi. Nhiều người đã chụp hình của bà. Làm sao mà một số người Trung Quốc có thể nói rằng môn tập luyện đẹp đẽ như vậy là không tốt chứ?

Sau khi nghe câu hỏi của người thanh niên, một học viên Pháp Luân Công nói, “Không phải người Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công là xấu. Lúc đầu trước khi xảy ra cuộc đàn áp có hơn 100 triệu người Trung Quốc nói Pháp Luân Công thực sự rất tốt và vì vậy mà họ kiên định theo học. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã lo sợ rằng 100 triệu người hoặc ngay cả một phần ba của 100 triệu người sẽ nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và rằng nếu như họ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thì khi đó ĐCSTQ sẽ không dễ dàng kiểm soát họ bằng dối trá và bạo lực. Bởi vậy, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã thông đồng với nhau khởi xướng cuộc đàn áp tàn bạo này, cuộc đàn áp mà đã kéo dài suốt 11 năm qua”.

Một học viên Pháp Luân Công cầm micro và nói rõ sự thật với những khán giả ở xung quanh–từ việc làm thế nào mà phương tiện truyền thông nhà nước của ĐCSTQ đã xúi bẩy hận thù bằng việc tuyên truyền vụ tự thiêu đã được dàn dựng, đến các tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang còn sống của ĐCSTQ, cho đến việc vô số người Trung Quốc trong suốt cuộc đàn áp này đã tin tưởng sai lầm vào những lời dối trá và không nhận ra sự thực như thế nào.

Khi biết được thực trạng, những người Ba Lan ở nơi đó đều bị sốc. Người thanh niên Ba Lan này, sau khi hiểu ra sự thật, đã muốn có tất các các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Anh để lại thông tin liên lạc và nói anh đã hiểu hơn về Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi nhất định phải nói cho tất cả những người bạn Trung Quốc của tôi về thực trạng của vấn đề này, và cuộc đàn áp này phải chấm dứt. Thế giới này không thể thiếu đi Chân-Thiện-Nhẫn”.

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn hết lần này đến lần khác các bài động tác. Họ cũng đặt những tấm bảng poster dọc theo bên đường, và nói với mọi người về thực trạng của Pháp Luân Công. Ngày 5 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công cũng hướng dẫn các bài động tác ở trên bục. Những người đứng xem đã học các động tác tay ngay tại chỗ. Khi trời tối, vẫn có nhiều người yêu cầu được chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Một vài người đã nắm tay các học viên và nói: “Hãy tiếp tục nhé, chúng tôi ủng hộ các bạn”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/10/229467.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/14/119992.html
Đăng ngày: 27– 09 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share