Bài viết của Lu Zhenyan

[MINH HUỆ 08 – 09 – 2010] Thành phố New York thường được gọi là “thủ đô của thế giới”, và Manhattan chắc hẳn là mái nhà của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Quảng trường Thời đại ở chính trung tâm của Manhattan, là đại bản doanh của nhiều hãng nổi tiếng, nhiều nhà hát đẳng cấp thế giới, các tập đoàn tài chính, báo chí, và các hãng truyền thông.  Vô số đèn nê-ông quảng cáo lớn nhỏ và các bản tin quảng cáo chiếu trên TV màn hình phẳng là những nét đặc trưng của Quảng trường Thời đại . Bên cạnh hàng ngàn người dân New York, còn có thêm hàng ngàn du khách đổ về đây, khiến cho nó trở thành một trong những nơi thịnh vượng nhất của thế giới Tây phương.

2010-9-7-minghui-falun-gong-203637-0--ss.jpg

2010-9-7-minghui-falun-gong-203637-1--ss.jpg

2010-9-7-minghui-falun-gong-203637-2--ss.jpg

2010-9-7-minghui-falun-gong-203637-3--ss.jpg

Ngày 4 tháng 9 năm 2010, hơn 600 học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công trên quảng trường Thời đại ở Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ.

Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2010, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về quảng trường Thời đại, dọc theo đại lộ số 7 giữa phố 39 và 42, để biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công. Mặc dù đó là chốn ồn ào và náo nhiệt, hơn 600 học viên vẫn mang theo họ vẻ hiền hòa và thanh thản. Cuộc biểu diễn đã thu hút nhiều du khách và người dân New York. Một số người đã chụp ảnh và hỏi thêm thông tin chi tiết. Một vài người bắt đầu học các động tác chính vào sáng ngày hôm đó.

Anh Amir là một học viên ở New York. Ở quãng giữa các bài tập, anh nói chuyện với những người đứng xem. Anh nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã đến đây để nói với thế giới rằng họ đã được hưởng lợi ích từ các bài động tác và muốn những người khác học các nguyên lý của môn tập luyện, đồng thời cũng để mọi người biết rằng nó vẫn đang bị đàn áp ở Trung Quốc.

Cô June đến từ Colorado. Cô nói về những trải nghiệm của bản thân với Pháp Luân Công. Cô bắt đầu được đào tạo làm vũ công khi cô còn rất trẻ nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó nhọc. Sau khi tập các bài tập Pháp Luân Công, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Cô tin rằng đó không chỉ là vì các động tác mà phần nhiều là từ những thay đổi trong nội tâm từ khi cô bắt đầu tập luyện. Cô nói mọi người đều có tâm hướng thiện, vì vậy người ta nên nuôi dưỡng hạt giống này. Cô nói Pháp Luân Công dạy Chân – Thiện – Nhẫn, điều giúp người ta trở nên tốt và lương thiện. Cô rất cảm kích.

Bà Richards và chồng của bà là hai người qua đường. Bà nói bà đã đến thăm Trung Quốc hai lần vào năm 2007 và 2009. Trước khi rời khỏi Trung Quốc, họ đã đọc các câu chuyện về Pháp Luân Công và cũng nghe một số tuyên truyền bằng tiếng Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Công. Khi họ ở Trung Quốc, tất cả những ai đã nói chuyện với họ đều nói rằng sự thật không giống như những gì chính quyền Trung Quốc đã nói. Người Trung Quốc nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt nhưng chính quyền đang bắt giữ họ. Điều này khiến bà buồn.

2010-9-7-minghui-falun-gong-203637-4--ss.jpg

Bà Mariana Blume, người gốc Ukraine, là một giáo viên dạy múa ở Brooklyn. Bà đứng bên cạnh và xem các bài biểu diễn gần một giờ đồng hồ. Bà nói bà cảm thấy rất tốt, như thể tâm hồn bà được giải thoát.

Bà Mariana Blume, một giáo viên dạy múa đến từ Brooklyn, là người gốc Ukraine. Bà đứng và xem biểu diễn bài động tác gần một giờ đồng hồ. Bà nói bà cảm thấy rất mãn nguyện, như thể tâm hồn bà được giải thoát. Bà chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công trước đó và không biết môn tập luyện đang bị đàn áp ở nước Trung Quốc cộng sản. Nhưng vì bà được sinh ra ở Ukraine, bà nói bà hiểu Đảng Cộng sản là gì. Trong thời kỳ Liên bang Xô Viết, cũng có nhiều người đã bị đàn áp và bị giết hại ở đất nước của bà. Bà nói: “Chân-Thiện-Nhẫn nghe như một lời dạy của Chúa”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/8/229379.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/10/119912.html
Đăng ngày: 24– 09 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share