Bài viết của Ngô Tư Tĩnh,  phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08 – 09 – 2010] Hơn hai nghìn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp ở khu phố Tàu, thành phố New York, vào ngày 4 tháng 9 năm 2010, để tham gia vào một đoàn diễu hành lớn. Chủ đề của cuộc diễu hành là “Kêu gọi lương tâm. Chấm dứt cuộc đàn áp”. Đoàn diễu hành dài đến mức mà người ta không thể nhìn thấy điểm cuối của nó. Nhiều khán giả đã bị cuốn hút bởi những bộ trang phục truyền thống tươi sáng của các nước được mặc bởi những người tham gia diễu hành từ khắp nơi trên thế giới.

2010-9-7-minghui-falun-gong-211950-0--ss.jpg

Ba quý bà mặc những trang phục truyền thống của Việt Nam: bà Lê Mỹ Nhàn, 73 tuổi, bà Diana Nguyễn, 66 tuổi và bà Anna Nguyễn, 70 tuổi

Bà Diana nói với phóng viên bằng tiếng Việt rằng bà học Pháp Luân Công được 11 năm. Bà từng bị viêm khớp và phải đi xe lăn. Bà cảm thấy càng ngày càng trẻ hơn kể từ khi bà băt đầu tập Pháp Luân Công. Bệnh viêm khớp của bả cùng nhiều chứng bệnh khác liên quan đến lão hóa đều không còn. Bà Diana cảm thông với các học viên bị đàn áp ở Trung Quốc. Bà dùng từ “chúng tôi” trong suốt cuộc phỏng vấn. Bà nói, “Chúng tôi đã trải qua quá nhiều sự đàn áp. Nó quá tàn bạo. Tôi tham gia cuộc diễu hành để nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là rất tốt. Chúng tôi không có nguyện vọng chính trị, chúng tôi chỉ muốn cuộc đàn áp kết thúc”.

Phóng viên đã ngạc nhiên làm thế nào mà bà Diana 66 tuổi đã tham gia hết cuộc diễu hành trong nhiều giờ một cách dễ dàng và nhìn vẫn tươi tỉnh. Cô ngạc nhiên hơn khi phát hiện bà Lê Mỹ Nhàn, là người đã phiên dịch cho phóng viên và bà Diana, đã 73 tuổi. Bà Lê không chỉ đi bộ hết cuộc diễu hành bằng ý chí cao, mà còn dịch cuộc phỏng vấn nhanh và rõ ràng.

2010-9-7-minghui-falun-gong-211950-1--ss.jpg

Cô Shi đến từ Tokyo hy vọng nhiều người hơn sẽ biết về cuộc đàn áp.

Cô Shi Yong đẹp như cái tên của cô vậy. Cô đã sống ở Nhật Bản được 10 năm. Cô đã bay 12 giờ từ Tokyo đến New York để tham gia. Chị em sinh đôi của cô và gia đình cô ở Trung Quốc đã bị sách nhiễu từ phía An ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Shi tham gia cuộc diễu hành với vai trò là một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo (Đoàn nhạc Tian Guo) ở Hồng Kông. Cô nói, “Tôi nhìn thấy nhiều du khách đến từ Trung Quốc đại lục khi tôi ở Hồng Kông. Một vài người trong số họ rất vui mừng khi nhìn thấy Pháp Luân Công. Điều bất ngờ là tôi cũng thấy điều tương tự này ở New York. Một số thanh niên Trung Quốc trông rất vui mừng khi nhìn thấy đoàn diễu hành của chúng tôi. Họ nhanh chóng tiến lại gần để chụp hình. Tôi rất xúc động. Nghĩ đến việc càng ngày càng có nhiều người có thể biết được câu chuyện chân thực về Pháp Luân Công, tôi đã rất xúc động. Nước mắt tôi cứ trào ra”.

2010-9-7-zhihui--ss.jpg

Người chỉ huy của Đoàn nhạc Tian Guo, anh Qoách Minh Chân, đã bay 12 giờ từ Đài Loan đến New York chỉ để nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt”.

Người chỉ huy của Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành là một người đàn ông cao lớn. Anh có một diện mạo ngay chính và khuôn mặt trang nghiêm. Anh rất tập trung bất chấp những vệt mồ hôi trên khuôn mặt. Tên của anh là Qoách Minh Chân. Đây là lần thứ tư anh đi từ Cao Hùng, Đài Loan đến New York tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp thường niên và tham gia vào các cuộc diễu hành cùng những sự kiện khác với vai trò là chỉ huy Đoàn nhạc Tian Guo.

Khi phóng viên hỏi anh Quách rằng anh muốn nói gì với những người Trung Quốc ở New York, anh Quách nói không do dự, “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt! Đó là những gì tôi muốn nói với họ. Tôi đã được hưởng lợi ích từ nó trong 9 năm qua. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác sâu thẳm bên trong tôi”. Anh Quách có thể thấy được những hiệu quả tích cực mà cuộc diễu hành Pháp Luân Công đã mang đến cho những người Hoa ở New York . “Họ mở to mắt và trông có vẻ sửng sốt. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy một ban nhạc lớn toàn người Trung Quốc”.

Hằng năm, nhiều học viên đã đến tham gia các hoạt động ở New York. Họ cũng chủ động tham gia vào các chiến dịch ở địa phương của họ để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Giống như anh Qoách, họ sẽ tiếp tục phơi bày cuộc đàn áp và nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/8/229380.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/10/119926.html
Đăng ngày: 22– 09 – 2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share