[MINH HUỆ 23 – 07 – 2010] Ngày 18 tháng 7 năm 2010, một số học viên Pháp Luân Công đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở Budapest để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên đã có mặt đều đặn ở trước cửa Lãnh sự quán.

2010-7-23-hungary-jzx01.jpg

Phản đối cuộc đàn áp trước Lãnh sự quán Trung Quốc

2010-7-23-hungary-jzx02.jpg

Tập các bài động tác trước cửa Lãnh sự quán Trung Quốc

2010-7-23-hungary-jzx03.jpg

2010-7-23-hungary-jzx04.jpg

Du khách trên đảo Margaret đọc các bảng trưng bày giảng chân tướng

Các học viên đã đặt các biểu ngữ và các bảng trưng bày bên lề đường ở trước của Lãnh sự quán Trung Quốc. Nhiều khách qua đường đã hỏi về cuộc đàn áp, và nhận tờ rơi từ các học viên.

Sau đó các học viên đã đến đảo Margaret, một địa điểm thu hút du khách nổi tiếng ở Budapest. Tại đó họ vạch trần cuộc đàn áp và nói với mọi người về Pháp Luân Công. Nhiều du khách, sau khi nói chuyện với các học viên, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Một sinh viên người Trung Quốc ở nước ngoài cuối cùng cũng nói chuyện với các học viên về Pháp Luân Công, trong đó anh liên hệ đến câu chuyện về một người bạn của gia đình là một học viên. Anh cũng tìm hiểu thêm về vấn đề mổ cắp nội tạng và đồng tình với các học viên rằng niềm tin của một người là không thể xâm phạm. Sau khi nói chuyện hồi lâu, anh đã quyết định thoái đảng.

2010-7-23-hungary-jzx05.jpg

Du khách trên đảo Margaret Island ký đơn thỉnh nguyện

2010-7-23-hungary-jzx06.jpg

Giảng chân tướng cho một du khách

2010-7-23-hungary-jzx07.jpg

Giảng chân tướng cho cảnh sát

2010-7-23-hungary-jzx08.jpg

Giảng chân tướng cho du khách

2010-7-23-hungary-jzx09.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/23/227448.html

Bản tiếng Anh: en.minghui.org/html/articles/2010/7/28/118912.html

Đăng ngày: 18– 09 – 2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share