Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Thái Lan

[MINH HUỆ 14-07-2010] Ngày 11-7-2010, chỉ vài ngày trước ngày 20-7, ngày mà cuộc bức hại đã bắt đầu vào năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thái Lan đã tập trung trong một công viên ở Bangkok để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc, kêu gọi thế giới nhận ra bản chất xấu xa của Đảng cộng sản Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

2010-7-12-thailand-711-01--ss.jpg

Thắp nến cầu nguyện để tưởng nhớ các học viên đã chết trong cuộc bức hại

2010-7-12-thailand-711-02--ss.jpg

Thắp nến cầu nguyện ở Bangkok, Thái Lan

2010-7-12-thailand-711-03--ss.jpg

Thắp nến cầu nguyện, ngày 11-7-2010, trong một công viên ở Bangkok

2010-7-12-thailand-711-04--ss.jpg

Thắp nến cầu nguyện

2010-7-12-thailand-711-05--ss.jpg

Biểu diễn công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu, ngày 11-7-2010, ở Bangkok

2010-7-12-thailand-711-06--ss.jpg

Khách du lịch đang đọc các tấm bảng trưng bày giảng thanh chân tướng

2010-7-12-thailand-711-07--ss.jpg

Khách du lịch đang đọc các tấm bảng trưng bày, ngày 11-7, ở Bangkok

2010-7-12-thailand-711-08--ss.jpg

Khách qua đường muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

2010-7-12-thailand-711-09--ss.jpg

Một khách qua đường đang chụp ảnh bằng điện thoại của ông các bức tranh mô tả cách mà ĐCSTQ tra tấn các học viên Pháp Luân Công

Cuộc bức hại Pháp Luân Công được ĐCSTQ khởi xướng vào ngày 20-7-1999, đã kéo dài 11 năm. Trong những năm này, các học viên Pháp Luân Công đã giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại cho thế giới một cách hòa bình và kiên trì, và họ đã dành được sự ủng hộ nhiều hơn và nhiều hơn nữa từ thế giới cũng như người dân Trung Quốc. Tối ngày 11-7-2010, các học viên ở Thái Lan đã tập trung ở một công viên ở Bangkok. Các biểu ngữ ghi: “Giải thể ĐCSTQ để chấm dứt cuộc bức hại.” “Ủng hộ 76 triệu người dân Trung Quốc dũng cảm đã thoái ĐCSTQ” và “Pháp Luân Đại Pháp Hảo“. Nhiều bức tranh bảng trưng bày được đặt trên bãi cỏ, phơi bày sự tra tấn và giết hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc của ĐCSTQ. Trên sân khấu, các học viên biểu diễn năm bài công pháp. Đêm đó, các học viên đã tổ chức thắp nến cầu nguyện để tưởng nhớ các đồng tu đã bị chết trong cuộc bức hại.

Nhiều khách du lịch và người qua đường đã dừng lại để đọc các tấm bảng trưng bày và hỏi các câu hỏi. Các học viên đã nói với họ lịch sử của Pháp Luân Công và các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của nó bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái. Họ đã nói Pháp Luân Công đã thu hút hơn 100 triệu học viên như thế nào trong bảy năm ngắn ngủi giữa năm 1992 và 1999 vì khả năng chữa bệnh kỳ diệu của nó và sự nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng ĐCSTQ, muốn duy trì những nguyên tắc dựa trên sự dối trá và bạo lực của nó, không thể chịu được việc hàng triệu người đi theo Chân-Thiện-Nhẫn và đã bắt đầu cuộc bức hại vào ngày 20-7-1999. Trong một khoảng thời gian hơn 10 năm, đã xác nhận được rằng có ít nhất 3000 học viên đã bị giết hại bởi ĐCSTQ. Một học viên đã nói với những người nghe rằng các học viên đang ngồi trên sân khấu đang cầm một bức ảnh của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết vì bị tra tấn ở Trung Quốc đại lục.

Mọi người đã bị sốc sau khi biết sự thật, và nhiều người bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực của các học viên. Một số người đã dùng điện thoại để chụp các bức ảnh về sự tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/14/226949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/16/118632.html

Đăng ngày 23-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share