Viết bởi Yingzi, phóng viên của Clearwisdom ở Ottawa

[MINH HUỆ 22 – 06 -2010]

Dù mưa hay nắng, từ hôm 14/06/2010, các học viên Pháp Luân Công đều tập hợp ở Parliament Hill hàng ngày để giảng rõ sự thực về Pháp Luân Công và sự đàn áp ở Trung Quốc.

2010-6-22-falun-gong-ottawa-kuxing-01--ss.jpg
Buổi triển lãm chống tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2010-6-22-falun-gong-ottawa-kuxing-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công nói về Pháp Luân Đại Pháp với các sinh viên.

Các học viên đã tổ chức một chuỗi các sự kiện như triển lãm chống tra tấn, viết đơn thỉnh nguyện, phân phát tờ rơi ở Ottawa trước chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào. Mục tiêu của họ là giúp người dân làm việc ở Parliament và xung quanh Parliament cũng như các du khách biết thêm về chế độ ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Công như thế nào.

Bà Jia từ Toronto nói rằng có rất nhiều các học viên Trung Hoa đã tham dự vào việc này mặc dù họ không nói được thuần thục tiếng Anh cũng như tiếng Pháp. Rất nhiều người đứng hàng giờ dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời để giúp người dân hiểu biết thêm về những gì thực sự đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Jia còn nhận xét về sự tốt bụng của người dân Canada “Một lần có một cô gái trẻ đang đi xe đạp, cô nhìn thấy buổi triển lãm chống tra tấn của chúng tôi ở trước Parliament Hill. Cô lập tức nhảy ra khỏi xe và ôm lấy chúng tôi. Cô nói rằng trước đây cô đã xem những video của chúng tôi và hoàn toàn hiểu rằng chúng tôi đang làm gì. Cô ấy đã rất xúc động.

Có một hôm một giáo viên tiểu học dắt theo khoảng vài chục em học sinh tới Hill. Người giáo viên đó đã rất ấn tượng với câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công và hỏi các học viên thêm về chi tiết của lợi ích việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc đàn áp kéo dài 10 năm trời ở Trung Quốc. Các em học sinh cũng lắng nghe chăm chú và hiểu rằng chính phủ Canada đã làm rất nhiều việc ủng hộ cho Pháp Luân Đại Pháp.

Bản thân chính phủ cũng thể hiện sự ủng hộ của mình với những hoạt động của nhóm Pháp Luân Công gần đây. Bà Jia nói: “Một hôm có một người đàn ông trong bộ trang phục rất chỉnh chu tới giới thiệu rằng ông là một thành viên của Parliament. Ông bắt tay với tất cả các học viên ở đấy và nói với chúng tôi rằng ông rất ủng hộ chúng tôi và chúng tôi nên kiên trì với những gì mình đang làm.

Vào ngày cuối tuần, buổi triển lãm chống tra tấn diễn ra ở cạnh của hàng tạp hóa đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân địa phương và những khách du lịch. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Một bà mẹ và cậu con trai đến từ Úc xem cuộc biểu diễn và tới nói với một học viên rằng “Tôi biết về Pháp Luân Công và tôi hoàn toàn ủng hộ các anh.
Tính riêng ngày thứ Bảy hôm đó các học viên đã thu thập được gần một ngàn chữ ký thỉnh nguyện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/24/118134.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/22/225832.html
Đăng ngày: 25 – 06 – 2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share