[MINH HUỆ 10– 06 – 2010] Khi Eva Leupold đi ngang qua Marienplatz ở Munich, một nhóm người ngồi thiền định đã khiến cô chú ý. Cô Leupold, người tập thiền đã được 30 năm nay, lập tức quan tâm đặc biệt tới nhóm tập trung này.

2010-6-6-munich605--ss.jpg
Ký tên ủng hộ cho Pháp Luân Công.

Điều cô thấy là những đệ tử Pháp Luân Công đang tổ chức hoạt động vạch trần sự bức hại tàn bạo Pháp Luân Công dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ. Rất nhiều người dân đã tới quầy để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Khi họ được biết sự thật về sự đàn áp, họ đã rất sốc.

Cô Leupold đã ký tên vào đơn thỉnh cầu. Cô nói “Những người tu luyện đều ôn hòa. Họ không nên bị đàn áp ở bất kỳ đâu.” Cô muốn làm một điều gì đó để giúp ngăn chặn sự đàn áp lại.

Một vài du khách Trung Quốc đi ngang qua quầy. Họ lấy tài liệu thông tin, nói chuyện với các đệ tử, rồi chụp ảnh. Vài người đã thoái Đảng sau khi họ trò chuyện với những đệ tử này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/10/117763.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/7/224997.html
Đăng ngày: 16– 06 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share