Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2020] Bà Lưu Diễm Bình đã phải chịu rất nhiều hình thức tra tấn khác nhau trong khi thụ án bốn năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà Lưu ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ, hơn 20 cảnh sát xông vào nhà của bà và đưa bà tới Đồn Công an Tam Thập Lý Bảo. Bà là một phần trong một vụ bắt giữ hàng loạt tại tỉnh Liêu Ninh. Có tất cả 101 học viên Pháp Luân Công ở chín thành phố bị bắt giữ trong cùng một ngày. Sau đó, bà Lưu bị kết án bốn năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Lính canh nhà tù sử dụng các phương thức khác nhau, từ cưỡng bức lao động, làm nhục đến tra tấn thể xác lẫn tinh thần hòng buộc bà từ bỏ đức tin của mình.

Khi bà Lưu đến nhà tù, hai tù nhân được chỉ định để theo dõi bà. Sau khi làm việc vào ban ngày, buổi tối bà vị đưa đến một nhà kho và bị buộc phải đọc những tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Ban đầu, bà bị buộc phải đứng trong khi các lính canh và tù nhân khác đe dọa, ép buộc và chửi mắng bà.

Khi bà Lưu từ chối nói rằng bà tu luyện Pháp Luân Công là sai, bà bị buộc phải ngồi xổm. Khi bà nói rằng Pháp Luân Công là tốt, lính canh đe dọa sẽ đưa bà vào phòng biệt giam. Sau đó, lính canh trưởng Lý Văn Bác ra lệnh cho các tù nhân khác không cho bà ngủ hay tắm rửa mỗi ngày cho đến nửa đêm. Các tù nhân cùng buồng giam thay phiên nhau quấy nhiễu không cho bà ngủ.

Một ngày, vài lính canh đã đánh đập bà và buộc bà viết tuyên bố hối cải như một bằng chứng rằng bà đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà Lưu từ chối, lính canh giam bà trong nhà kho để “tăng cường chuyển hóa”. Bà bị buộc phải làm việc vào ban ngày và cấm ngủ vào ban đêm. Bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Bà phải đi vệ sinh trong sàn nhà kho và lau sạch nó với lượng giấy vệ sinh hạn chế.

Tối ngày 16 tháng 4 năm 2017, tù nhân Tưởng Phương đã nói với các tù nhân khác “cởi quần áo của bà và mở cửa sổ để bà bị lạnh cóng. Để mọi người trong nhóm của bà ta thay phiên nhau đánh bà ta. Bà ta sẽ phải “chuyển hóa” theo cách này hay cách khác!”

Tối hôm đó, bà Lưu đã gục ngã. Bà không thể chịu đựng được thêm nữa và buộc phải ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã được chuẩn bị trước trái với lý trí của bà. Khi bà từ chối không ghi âm lời tuyên bố, bà bị ngược đãi một lần nữa cho tới khi bà đồng ý.

Trong khi bà bị giam giữ tại nhà kho, những vật dụng cá nhân của bà mang tới nhà tù, bao gồm có áo sơ mi, quần, quần lót và tất đã bị các tù nhân khác lấy trộm.

Bài liên quan:

Tỉnh Liêu Ninh: 101 cư dân bị bắt giữ trong một ngày

Các học viên bị bức hại ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh và khu “Chỉnh Huấn” của nó


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/26/399874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183117.html

Đăng ngày 13-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share