Viết bởi một đệ tử tại Toronto

[MINH HUỆ 3-7-2005] Ngày 1 tháng 7 năm 2005, đánh dấu 138 năm ngày thành lập Canada. Toàn Canada cử hành trọng thể ngày Quốc khánh, và ngay tại Toronto, Hội Pháp Luân Công tại Toronro cũng được mời tham gia vào hai cuộc diễn hành trọng thể tại East York và Scarborough. Đoàn diễn hành của các đệ tử Pháp Luân Công đã được mọi người tán thưởng nhiệt liệt.


Đoàn diễn hành của các đệ tử Pháp Luân Công


Đoàn múa trống của các đệ tử Pháp Luân Công

Đoàn diễn hành của các đệ tử Pháp Luân Công bao gồm một đoàn múa trống, một đoàn biểu diễn các bài Công Pháp, một đoàn múa vũ dân tộc, và một đoàn múa trống đời nhà Thanh. Các đệ tử Pháp Luân Công đã phô diễn được các nét, vẻ đẹp cổ truyền và tính chất vô biên, trong sáng của Chân Thiện Nhẫn.

East York là một nơi đông dân cư người Hoa. Một đệ tử Tây phương nói với lòng cảm động “Tôi mừng quá vì thấy rất nhiều người Hoa ra xem, và đón nhận các đệ tử một cách thân thiện. Khi chúng tôi biểu diễn tại đây cách đây mấy năm, vì chính sách tuyên truyền, lừa mị của đảng Cộng sản Trung quốc, những người Hoa kiều có vẻ không thân thiện và xa lánh chúng tôi. Qua việc kiên trì giảng rõ sự thật trong mấy năm qua, càng ngày càng nhiều người hiểu, biết và thông cảm cho chúng ta vì họ biết rỏ chúng ta là ai, và chia sẻ với chúng ta với chính sách khủng bố Pháp Luân Công dã man này”.

Một phụ nữ Tây phương đang đứng xem cuộc diễn hành nói rằng “Các đệ tử Pháp Luân Công này rất tuyệt vời! Thật khôi hài khi nghe rằng đảng Cộng sản Trung quốc đang khủng bố họ vô cùng dã man”. Cô ta ký vào một thỉnh nguyện thư kêu gọi giải cứu các trẻ em có cha mẹ là đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết hại tại Trung quốc vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công đó.
Tại Scarborough càng đông người Hoa sống tại đó. Một đệ tử chịu trách nhiệm về việc đăng ký tham dự diễn hành nói rằng cô ta đã nộp đơn trể để tham gia. Tuy nhiên, ban tổ chức đã điện thoại cho cô ta và nói rằng “Đoàn diễn hành của các bạn thật độc đáo, và mọi người đều thích. Tại sao các bạn không tham gia cuộc diễn hành năm này?”

Người đệ tử này kể lại câu chuyện cô ta được tham gia cuộc diễn hành hôm nay như thế nào. Cô ta hỏi đường đi với hai nhân viên cảnh sát. Cô ta hỏi cảnh sát về đường đi. Một nhân viên thấy cô ta mặc cái áo có chữ Pháp Luân Công, thì liền hỏi “Pháp Luân Công là gì vậy?” Người cảnh sát kia trả lời “Bộ anh không biết Pháp Luân Công sao?” Sau đó anh ta giải thích cho bạn của anh ta. Tuy nhiên người cảnh sát kia không bằng lòng mấy và liền nói chuyện với người đệ tử để xin thêm tin tức. Cô ta cho người cảnh sát một số tài liệu về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Anh ta liền yêu cầu được ký tên vào thỉnh nguyện thư để đòi chấm dứt chính sách khủng bố.

Các đệ tử tí hon từ trường Minh huệ ăn mặc trong các bộ đồng phục tươi tắn và biểu diễn những bài vũ dân tộc. Các em trình diễn rất sống động và ngoạn mục và được mọi người tán thưởng. Các em cũng đến nhiều địa phương nhỏ để biểu diễn cho mọi người được xem, ai ai cũng thích thú và ngợi khen các em.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/3/105368.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/4/62536.html.

Dịch ngày 5-7-2005, đăng ngày 9-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share