[MINH HUỆ 17-12-2009]

Bà Hác đã giảng chân tướng tại một khu nghỉ mát trên núi ở Châu Âu để giúp du khách từ Trung Quốc hiểu được chân tướng và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Khi trời trở nên ngày một lạnh hơn, chẳng có mấy khách du lịch đến khu nghỉ mát. Tuy nhiên, vẫn có nhiều du khách Trung Quốc tới chỗ bà Hác để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một người hướng dẫn viên du lịch giúp đỡ bà Hác

Một hôm, khi một vài du khách Trung Quốc nhìn thấy bà Hác phát tờ rơi, một người trong số họ đột nhiên hét lên,“Dừng lại! Đây là những thứ của Pháp Luân Công.” Vài người trong họ thậm chí còn cố đẩy bà đi một cách thô lỗ và phỉ báng bà. Tình huống đó khiến cho những người khác ngần ngại không dám nhận tờ rơi.

Người hướng dẫn viên, người mà đã nghe bà Hác giảng chân tướng về ĐCSTQ nhiều lần, và đã thoái ĐCSTQ nói với kẻ gây rối:“Ông đang làm gì vậy? Thật là đáng xấu hổ! Người phụ nữ này đang phát tờ rơi miễn phí trong thời tiết xấu như thế này. Nếu ông không muốn nhận, ông không thể ngăn không cho người khác nhận được. Ở Rome thì hãy hành xử như người Rome. Đây là thế giới tự do. Những gì bà đây đang làm được luật pháp bảo vệ. Ông không có quyền đẩy bà ấy đi. Hãy nhìn những người cảnh sát ở đằng kia. Nếu ông còn tiếp tục làm như vậy, thì đến lượt ông sẽ bị đẩy đi đấy”

Những lời lẽ đó làm cho những kẻ gây rối cảm thấy sốc. Họ không nói được gì và những người khác khi đó lại thoải mái nhận tờ rơi từ bà Hác. Sáu người trong số họ đã thoái ĐCSTQ.

Giang Trạch Dân bị kiện ở Tây Ban Nha thật sự là một tin tốt lành

Được tin 5 thủ phạm chính bức hại Pháp Luân Công (trong đó có Giang Trạch Dân và La Cán) đã bị truy tố ở Tây Ban Nha, những người khách du lịch cảm thấy rất vui. Vài người nói “Giang thật là tà ác. Ông ta đã dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn để bịa đặt về Pháp Luân Công”. Một người khác nói: “Thật tốt. Họ sẽ không thể rời khỏi Trung Quốc như mong muốn được nữa. Mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng đối với họ nữa”.

Tôi sẽ hét lên ở Trường Xuân rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Một du khách với giọng Đông Bắc Trung Quốc nói với bà Hác: “Tôi là người cùng quê với Sư Phụ bà đấy” Bà Hác nói: “Ông thật sự rất may mắn. Ông thực sự được phúc lành đấy.” Người du khách đó liền đáp: “Vâng, đúng vậy.” Bà Hác giúp ông ấy thoái ĐCSTQ.

Bà Hác nói với ông: “Xin đừng quên cho bạn bè và người thân của ông cơ hội hiểu được chân tướng và thoái ĐCSTQ.” Ông ta trả lời “Vâng, tôi sẽ cho họ biết. Tôi sẽ nói một cách công khai ở Trường Xuân rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt!’”

Khách du lịch nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Khi một đoàn du khách Trung Quốc xuống xe buýt, bà Hác đứng lên để phát báo. Một vài người trong số họ ngờ vực nói với bà: “Nhìn này. Sao bà không kiếm lấy một công việc tử tế thay vì đi bán báo thế này?” Bà Hác nói: “Báo này là miễn phí. Tôi sống bằng lương hưu.” Có người hỏi: “ Bà bao nhiêu tuổi rồi? 60 tuổi ạ? “Tôi 70 tuổi rồi” Bà Hác đáp. Tất cả họ đều ngạc nhiên, vì bà Hác trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. “Trước khi tôi tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đi phải chống gậy và bị nhiều bệnh tật. Sau khi tập luyện, tôi trở nên rất khỏe mạnh. Hai năm trước, tôi đã trèo lên một đỉnh núi cao 2.300 m trong mười tiếng đồng hồ.”

Một thanh niên liền hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và nhiều người khác cũng hô lên theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/17/214573.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/25/113357.html
Đăng ngày: 28-11-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share