Bài viết của Dexiang
[MINH HUỆ 07-12-2009] Vào ngày 6/12/2009, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức một cuộc phản đối hòa bình tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich, phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công suốt 10 năm dài của chế độ Cộng sản Trung Quốc (CSTQ).

2009-12-6-munich1205--ss.jpg
Ngày thánh Nicolas, các học viên Pháp Luân Công Đức tổ chức một cuộc phản đối hòa bình tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich

Ngày này trùng với ngày Thánh Nicolas. Rất nhiều người dân đến thăm chợ Giáng Sinh. Cuộc phản đối của các học viên Pháp Luân Công trong thời tiết lạnh giá đặc biệt gây chú ý. Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem các biểu ngữ được trưng bày bởi các học viên Pháp Luân Công.

Một em bé không thể hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công lại ngồi thiền ở đây. Cha của em giải thích rằng đó là vì chế độ CSTQ đã làm nhiều điều xấu và đàn áp chính người dân của mình.

Ông Trần, người tham gia vào hoạt động này, nói, “Sự phản đối hoà bình của các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc đàn áp đã xảy ra dai dẳng hơn 10 năm. Khi nào cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Chế độ CSTQ chưa dừng lại, cuộc phản đối của chúng tôi vẫn tiếp tục. Những người dân xung quanh vùng này đã quen với chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi không cần nói gì cả. Mọi người sẽ giúp chúng tôi giảng rõ sự thật.”

Gần đây Tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã chấp nhận lời buộc tội về tội ác diệt chủng và tội tra tấn trong một phiên tòa chống lại năm thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công: Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính. Thông báo bởi tòa án chỉ ra rằng nếu bị kết án, họ phải chịu án tù 20 năm. Họ cũng phải chịu lệnh truy nã quốc tế.

Về trường hợp này, cô Hoàng, học viên, nói, Người ta phải chịu trách nhiệm cho cái mà họ đã gây ra. Lời buộc tội chống lại những thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Tòa án Tây Ban Nha chỉ ra rằng các hoạt động của Pháp Luân Công chống lại cuộc đàn áp đã đạt được hiệu quả tốt đẹp và thu hút được sự chú ý của công chúng. Sức mạnh của công lý trên thế giới được củng cố. Những kẻ đàn áp cuối cùng phải lãnh hậu quả”.

Cô Hoàng đặc biệt đề cập việc cô đã tham dự phiên xét xử thứ hai tên cựu đảng viên Quốc xã Đức 89 tuổi Demjanjuk tại tòa án bang Bavaria ở Munich. Demjanjuk bị buộc tội đồng phạm trong vụ giết hại 27.900 người Do Thái bằng khí gas tại trại tập trung Sobibor ở Ba Lan từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1943. Ít nhất 250.000 người Do Thái đã bị giết trong trại tập trung này.

Cô Hoàng nói: “Tôi rất cảm động. Demjanjuk chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ máy Đảng quốc xã Đức đã giết hại người Do Thái. Nhưng việc theo đuổi điều tra tội ác của ông ta đã kéo dài hàng thập kỷ qua các quốc gia. Mặc dù bây giờ ông ta đã già và bị đưa đến tòa án bằng xe lăn, phiên tòa vẫn tiếp tục. Ba bác sĩ tòa án xác nhận ông ta có thể nghe từng câu và điều kiện thể chất của ông ta đủ để chịu xét xử tại tòa án.”

Liên hệ trường hợp này với phiên tòa chống lại Giang Trạch Dân, cô Hoàng cho rằng cả những thủ phạm chính và đồng phạm trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ không thoát khỏi công lý. Đối với những người dính líu đến việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cánh sát và nhân viên Phòng 610, tương lai của họ sẽ rất thảm thương. “Một trong những mục đích của chúng tôi khi đến Tòa lãnh sự Trung Quốc là để nhắc nhở các nhân viên Tòa lãnh sự rằng ai mà liên quan tới việc đàn áp Pháp Luân Công và phá hoại các buổi biểu diễn Thần Vận không nên tiếp tục làm những việc đáng hổ thẹn đó nữa. Nếu không, tương lai của họ sẽ rất thảm thương


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/7/213996.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/12/113075.html
Đăng ngày: 22- 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh tron gtương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share