Bài viết của Hoa Thanh

[MINH HUỆ 18-12-2009] Ngày 13 tháng 12 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công đến từ Sydney, Australia đã tham gia lễ mít-tinh và chương trình “Đi bộ vì Nhân quyền” được tổ chức tại Manly. Tại đây, các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần sự xâm hại nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ).

2009-12-16-au1213-01--ss.jpg

2009-12-16-au1213-02--ss.jpg
“Đi bộ vì nhân quyền” được tổ chức tại Manly, Australia.

2009-12-16-au1213-03--ss.jpg
Ủy viên Jean Hay, Thị trưởng vùng Manly và đại biểu Quốc hội đã tham dự và phát biểu tại lễ mít-tinh

2009-12-16-au1213-04--ss.jpg
Cô Doris Trần, chuyên gia châm cứu phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công thông qua trải nghiệm của người mẹ

2009-12-16-au1213-05--ss.jpg
“”Đi bộ vì nhân quyền thu hút khách du lịch”

Bãi biển Manly là một khu nghỉ mát mùa hè nổi tiếng. Lễ mít-tinh và diễu hành được tổ chức vào buổi trưa, gần bãi biển để tưởng niệm những nhóm người bị ĐCSTQ đàn áp nặng nề.

Thông điệp mà sự kiện muốn gửi tới được thể hiện qua các biểu ngữ: “Hành hạ và tra tấn bất hợp pháp” “Không được tự do ngôn luận và tín ngưỡng” và “Cuộc sống ở Trung Quốc không an toàn”

Cuộc diễu hành bắt đầu tại bến phà Cảng Manly, đi qua phố chính và bãi biển, sau đó quay trở lại phố chính. Lễ mít-tinh diễn ra sau đó tại phố chính.

Ủy viên Jean Hay, đại biểu Quốc hội kiêm Thị trưởng vùng Manly, đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ mít-tinh. Bà nói: “Từ chối những nhân quyền cơ bản là sự thù địch đối với sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Hiện nay, công dân Trung Quốc đang thiếu những nhân quyền cơ bản. Chính phủ Trung Quốc sử dụng sức mạnh của nó, đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc, để dập tắt mọi lời chỉ trích trong bản Phúc trình về Nhân quyền tại nước này. Dưới bàn tay của ĐCSTQ, nhân quyền của người Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công, những người theo đạo Cơ Đốc và những nhóm người khác đã phải chịu sự xâm hại tàn bạo nghiêm trọng.

Bà phát biểu: “Nhân quyền và sự phát triển của nền kinh tế không đối nghịch nhau, trái lại nó cùng nhau tiến lên. Không sớm thì muộn ĐCSTQ sẽ phải từ bỏ quyền lực của nó trước sinh mạng của hàng triệu người dân Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Mỗi chúng ta phải làm những gì mà chúng ta có thể làm được để khuyến khích nền kinh tế và đa nguyên chính trị ở Trung Quốc phát triển, trên tất cả là vì lợi ích của người dân Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng để xây dựng một thế giới tốt hơn với sự hòa bình và tôn trọng tất cả mọi người.

Cô Doris Trần, chuyên gia châm cứu, sống tại Manly cũng đã có bài phát biểu. Cô cho biết: “Tháng 5 năm 2006, mẹ tôi, bà Tằng Ái Hoa, một công dân của Hồng Kông đã bị bắt tại Thượng Hải chỉ vì người ta tìm thấy sách Pháp Luân Công và đĩa CD về Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản tại nơi cư trú của bà ở Thượng Hải. Tháng 2 năm 2007, bà bị tuyên án 3 năm tù và bị giam tại Nhà tù nữ Thượng Hải vào tháng 4 năm 2007. Tuần đầu tiên sau khi bị giam trong tù, huyết áp của bà đã lên đến 210/110.

Cô Trần bày tỏ: “Việc ĐCSTQ bắt giữ học viên Pháp Luân Công không hề có cơ sở pháp lý. Bức hại những học viên như mẹ tôi, cho dù là theo luật pháp của Trung Quốc đi nữa, là việc làm bất hợp pháp.

Cô tiếp tục: “Mẹ tôi đã được thả sau ba năm tù trong trại lao động cưỡng bức. Nhưng tại thời điểm này, vẫn còn hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công vô tội đang bị ngược đãi. Họ đang mong chờ sự giúp đỡ của các bạn.

Ông Tony Abbott, Nghị sĩ kiêm thành viên Liên bang vì Warringah và Lãnh đạo Liên bang Đối lập không thể tới tham dự, nhưng thông qua ngày này đã bày tỏ những mong muốn của mình.

Ông Mike Baird, Nghị sĩ kiêm thành viên NSW tại Manly cũng không thể tới tham dự nhưng đã gửi tới buổi lễ thông điệp: “Tôi tự hào vì lễ diễu hành được tổ chức tại cộng đồng mà tôi yêu mến. Tất cả những ai ở Manly này đều chung sức với chúng tôi trong nỗ lực thúc đẩy nhân quyền để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/17/214572.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/18/113211.html
Đăng ngày: 21-12-09. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share