[MINH HUỆ 17 – 12 – 2009] Hơn nửa thế kỷ trước, vào ngày 10 tháng 12, cộng đồng quốc tế đã quy định các quyền cơ bản của con người phải được bảo đảm cho tất cả mọi người dưới mọi hoàn cảnh. Tuyên ngôn nhân quyền đã được thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ngày này trở thành một ngày quốc tế về nhân quyền.

Trung Quốc là một trong những quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc tuyên ngôn. Tương phản với điều này, nó là một trong những nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất trên thế giới. Điều 5 của bản tuyên ngôn nói: “Sẽ không ai bị tra tấn hay bị đối xử, bị lãnh những hình phạt tàn bạo, vô nhân đạo và xúc phạm đến nhân phẩm của họ.”

Các học viên Pháp Luân Công từ Slovakia đã kỷ niệm ngày này vào ngày 10 tháng 12 năm 2009, bằng cách tổ chức một cuộc biểu tình và thu thập chữ ký trên một tờ đơn thỉnh nguyện. Họ đã  cho công chúng biết về những sự vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, dưới bàn tay của chế độ cộng sản. Những người này bị giam trong các trại lao động cưỡng bức, bị bức hại, và bị tra tấn vì tín ngưỡng của họ.

Người qua đường đã hỏi về cuộc bức hại vô lý. Một phụ nữ lớn tuổi qua đường, đã ký vào đơn thỉnh nguyện mà không do dự, nói rằng, “Các bạn không phải giải thích nhiều cho tôi. Tôi đã từng ở trong một trại tập trung khi tôi còn trẻ.”. Thế hệ những người lớn tuổi có thể liên hệ được [bản thân họ] với những sự kiện đau buồn ở Trung Quốc.

2009-12-17-PC100046.jpg

2009-12-17-PC100041.jpg

2009-12-17-PC100035.jpg

Hơn một trăm người đã ký vào đơn thỉnh nguyện trong sự kiện. Một phóng viên từ một cơ quan báo chí nhà nước viết một đoạn về cuộc diễu hành.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/17/113177.html
Đăng ngày: 20 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share