Bài viết của đệ tử tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 18-03-2008] Trong tu luyện, chấp trước vào bản thân là rất xấu. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thăng tiến của một người tu luyện, và ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh, và thậm trí trở thành một khe hở cho sự bức hại của cựu thế lực.

Chấp trước vào bản thân chủ yếu là biểu hiện chấp trước vào những năng lực cá nhân. Theo kinh nghiệm của tôi, khi tôi gửi một bài viết lên web Minh Huệ (Hoa ngữ), những biên tập viên phải xem xét khả năng bài của tôi có được đăng lên hay không dựa trên “năng lực” viết của tôi. Trong bài viết của tôi, tôi đã khoe khoang về cách mà tôi thuyết phục nhiều người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ); cách mà tôi đã tạo ra một môi trường trong sở làm của tôi để chứng thực Pháp; cái mà tôi đã làm cho những dự án Đại Pháp, vân vân… Những chấp trước này đã nổi lên từ trong tâm tôi hàng ngày mà tôi không biết và tôi đã không nhận ra chúng.

Chấp trước vào cái tôi này cũng được phản ánh trong thái độ của tôi đối với những thành tích và đánh giá của các học viên khác. Ví dụ như, tôi nghĩ: học viên A đã thuyết phục được 10 000 người thoái ĐCSTQ và anh ấy thực sự tốt; Chính niệm của học viên B rất mạnh; Kỹ năng kỹ thuật của học viên C rất cao; học viên D làm ba điều thực sự tốt vân vân…

Trên thực tế, bất kể các bạn đồng tu hay tôi làm như thế nào, tất cả những khả năng, năng lực này đều được Sư Phụ ban cho và mọi thứ đều nợ Sư Phụ và Đại Pháp. Không có Sư Phụ và Đại Pháp, những sinh mệnh của chúng ta có thể tồn tại không? Nếu không có Đại Pháp khai mở trí huệ cho chúng ta, chúng ta có thể làm gì được không? Sư Phụ đang chính Pháp và cứu độ Đại Vũ Trụ; tất cả những điều này được làm bởi Sư Phụ. Cái mà chúng ta làm chỉ là phản ánh lại những thay đổi trong vũ trụ. Nói một cách khác, chính Sư Phụ là người lựa chọn chúng ta và chúng ta đang đi trên con đường mà Sư Phụ đã an bài.

Các bạn đồng tu có thể đã ngộ ra điều mà tôi đề cập đến, nhưng tôi chỉ thực sự nhận ra nó hôm nay khi phân tích chấp trước vào cái tôi bản thân mình. Với bước tiến của Chính Pháp đang đi vào hồi kết, chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn trong quá nhiều năm đến mức tôi cảm thấy mình dường như đã thiết lập được một số công trạng, thành tích. Thậm trí nếu không có những công trạng này, ít nhất tôi cũng nên cố gằng. Tuy nhiên, tất cả những điều mà chúng ta đã làm, đó là chúng ta đang làm cho chính chúng ta, có phải vậy không? Vậy thì chúng ta nói về công trạng thành tích gì đây? Trên thực tế, tôi đã nhận ra đây chính là vấn đề kính trọng Sư Phụ và Đại Pháp. Nếu không có sự bảo vệ của Sư Phụ chúng ta sẽ không thể đi xa như vậy

Ngày 17 tháng 3 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/18/174525.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/5/96111.html
Đăng ngày 2-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share