[MINH HUỆ 14-05-2019]

Câu chuyện của Phó giám đốc công ty ở huyện Kinh Châu tỉnh Hồ Nam: Hành thiện đắc phúc báo

Tôi luôn thấy rất kinh hoàng về sự kiện Lục Tứ năm 1989, khi đó tôi ở trong quân đội. Vào năm 1999, thời điểm ti vi và báo chí phô thiên cái địa vu khống Pháp Luân Công, tôi lập tức nghĩ đến Trung Cộng dùng xe tăng điên cuồng và tàn ác trấn áp học sinh sinh viên; bản năng và trực giác nói cho tôi biết: Pháp Luân Công vô tội.

Tôi từ bộ đội xuất ngũ chuyển sang làm hành chính ở huyện, từ đó đến nay đã thăng lên làm phó tổng giám đốc công ty và bí thư chi bộ đảng. Tôi rất khâm phục đệ tử Pháp Luân Công kiên trì bền bỉ phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã từng lợi dụng vị trí này để giúp đệ tử Pháp Luân Công ở hoàn cảnh nguy hiểm chuyển nguy thành an.

Tôi biết đệ tử Pháp Luân Công cho tôi đọc “Chín bài bình luận về Đảng cộng sản” để khuyên tôi thoái đảng, đó cũng là muốn tốt cho tôi; tôi có thể cảm nhận được sự thuần thiện của người tu luyện. Cho nên, tôi dùng hết khả năng của mình để những đồng nghiệp, người thân và bạn bè của tôi thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau nhiều năm, nhờ tôi đã làm không ít việc tốt, nên tôi đã thoát khỏi tai nạn xe hơi nghiêm trọng, gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an.

Sau đó, một người nhìn thấy hiện trường tai nạn và cũng biết xem phong thủy nói với tôi rằng: “Người gặp đại nạn không chết tất có hậu phúc, thiện ác tất có báo, lần này anh có thể gặp kiếp nạn hồi sinh, tôi thấy anh nhất định làm việc đại thiện gì đó”. Tôi trả lời: Đúng vậy, “một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc bình an” đã linh nghiệm trên người của tôi rồi. Đây là vụ tai nạn giữa hai xe hơi rất nguy hiểm, hai xương sườn của tôi bị gãy nhưng một tháng sau tôi đã hồi phục như lúc ban đầu; ngay cả những bác sỹ điều trị và chính tôi đều thật khó tin. Thầy phong thủy nói: “Tôi cũng biết một số chân tướng Pháp Luân Công, tôi xem địa lý và phong thủy suốt mấy chục năm, cũng không thay đổi được vận mệnh người khác và của chính mình, bây giờ tôi biết vì sao thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ được phúc báo, làm ‘tam thoái’ vì sao có thể bảo bình an, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, tà đảng Trung Cộng là ác ma, tà không thể thắng chính được”.

Nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2019, tôi và rất nhiều dân chúng minh bạch chân tướng đắc phúc báo đã chúc mừng Ngày Pháp Luân đại Pháp thế giới! Chỉ mong càng nhiều hơn nữa con người thế gian hiểu được chân tướng Đại Pháp, được ban phúc từ Đại Pháp!

Ngày 2 tháng 5 năm 2019

Một gia đình ở khu Ninh Hà thành phố Thiên Tân: Một ngày khó quên đối với gia đình chúng tôi

Đầu năm nay, sức khỏe của vợ tôi không tốt; bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch, tất cả chúng tôi choáng váng và sốc. Sau đó, chúng tôi đến tất cả bệnh viện lớn trong thành phố để kiểm tra, kết quả chẩn đoán giống nhau. Tôi mặt ngoài như bình thường nhưng trong tâm rất bối rối, cảm giác như sinh sống trong bóng tối, không có hy vọng.

Em gái của vợ tôi luyện Pháp Luân Công, đều nói với tôi Pháp Luân Công rất tốt, Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại, tôi cũng chẳng để tâm đến hơn nữa còn phản đối cô ấy tu luyện. Cô ấy đến nhà tôi, nói với vợ tôi thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ có kỳ tích xảy ra, đã có nhiều trường hợp như vậy. Sau đó, vợ tôi nghe em gái nói đã bắt đầu niệm, nghe băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ Lý và đọc sách Đại Pháp. Chúng tôi chuẩn bị đi bệnh viện để tiến hành hóa trị như thông thường, chúng tôi chuẩn bị những vật dụng hàng ngày để đi bệnh viện.

Ngày 6 tháng 5 năm 2019 là ngày mà cả nhà chúng tôi vĩnh viễn đều không quên. Bệnh viện cho chúng tôi biết không cần hóa trị nữa, kết quả kiểm tra không còn tế bào ung thư, hết thảy đều bình thường. Tôi đều không thể tin được, sự thần kỳ của Đại Pháp thật sự đã phát sinh trên người của vợ tôi, thật sự là trời ban hồng phúc cho gia đình chúng tôi! Cả nhà chúng tôi vui mừng không cách nào nói lên lời, cả nhà chúng tôi cảm ơn đến Sư Phụ Lý không cách nào nói nên lời. Tôi cùng vợ nghiêm túc nói: “Luyện Pháp Luân Công là tốt, tôi vĩnh viễn ủng hộ!” Cả nhà chúng tôi vĩnh viễn nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”. Lúc này, cả gia đình chúng tôi chân thành chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Cả nhà một đệ tử Đại Pháp ở khu Triều Nam, Tư Mã tỉnh Quảng Đông khấu tạ hồng ân của Sư tôn!

Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, các triệu chứng đau tim nghiêm trọng, đau bụng, đau lưng và thiếu máu toàn bộ đều biến mất. Mới đầu, chồng tôi nghe theo những lời nói dối nên phản đối mạnh mẽ nhưng về sau anh ấy cũng đi trên con đường tu luyện. Từ đó, gia đình chúng tôi hòa thuận, con gái mang thai thì bác sỹ chẩn đoán khó sinh, tôi bảo con gái hãy niệm nhiều lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cuối cùng con gái cũng thuận lợi sinh con, con dâu cũng đồng ý Đại Pháp đắc phúc báo, việc làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió. Thiên ngôn vạn ngữ cũng khó biểu đạt được “ân sư hạo đãng”, thay mặt cho cả nhà khấu tạ hồng ân của Sư tôn!

Chồng của một đệ tử Đại Pháp ở huyện Phụ Ninh thành phố Diêm Thành tỉnh Giang Tô cung chúc Sư phụ Lý vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Sư phụ Lý ngài vất vả quá! Tôi dù chưa tu Đại Pháp nhưng biết Đại Pháp là tốt! Đại Pháp vĩ đại! Sư phụ Lý vĩ đại! Cho nên tôi luôn ủng hộ vợ tu luyện, chân thành cảm tạ Đại Pháp đã mang đến hạnh phúc cho gia đình tôi!

Một đệ tử 85 tuổi ở thành phố Quý Dương tỉnh Quý Châu: Đại Pháp mang đến cho người nhà của tôi rất nhiều lợi ích

Con xin kính chào Sư phụ!

Lại đến ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Trong ngày khắp nơi vui mừng lễ kỷ niệm này, đệ tử thật sự rất vui mừng kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Cảm tạ Sư phụ cứu độ! Pháp Luân Đại Pháp đã giải thoát cho con khỏi biển khổ ải bệnh tật toàn thân và có được cuộc sống mới! Hơn hai mươi năm tu luyện, Đại Pháp cũng mang đến cho gia đình con rất nhiều lợi ích.

Chồng tôi năm nay 95 tuổi, trong vài năm qua, mỗi năm đều nằm viện nhưng năm ngoái không có đi viện; tháng ba năm nay đã xảy ra một chuyện lạ. Chồng tôi bị ngã, hai ngón tay bị gãy nhưng ông ấy không bị thương bất cứ đâu, tự mình đứng lên một cách bình thường, lúc ấy còn đi một vòng ra siêu thị. Ông ấy rất vui mừng nói rằng: “Cảm ơn Sư phụ bảo hộ, cảm ơn Sư phụ bảo hộ nếu không thì hôm nay con đã mất mạng, một người ở trong bệnh viện nhỏ hơn con hai tuổi, ngã một lần liền qua đời rồi”.

Con dâu tôi chỉ có hơn 1.000 tiểu cầu được đưa đến bệnh viện để truyền máu cấp cứu nhưng trong khi máu được truyền thì lại ói ra máu, bệnh viện liên tiếp bốn lần thông báo tình trạng nguy kịch. Tôi cầu xin Sư phụ cứu giúp con dâu và thì thầm bên tai con dâu nói rằng: Hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”, các thành viên gia đình có mặt cũng cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một lát sau, con dâu không ói ra máu nữa, sau đó con dâu từng ngày tốt lên, tiểu cầu đã tăng lên 30.000.

Khi cháu trai lên 7 tuổi, mắt trái bị ngứa lông mi rụng hết, đã mọc một cục nhọt to như hạt đậu nành. Đi bệnh viện để phẫu thuật, mẹ cháu bé lo lắng phẩu thuật sẽ để lại sẹo. Tôi cầu Sư phụ: “Xin hãy giúp đỡ cháu trai con, đừng để cháu trai phẫu thuật để lại sẹo, xin hãy để cháu trai con anh tuấn xinh đẹp như vậy, mọi người đều nói cháu có ưu điểm của cha mẹ khi được sinh ra; kết quả phẫu thuật thật sự không để lại sẹo, chỗ vết khâu còn mọc ra lông mi, giống như không có cuộc phẫu thuật nào được thực hiện.

Sư phụ hồng truyền Đại Pháp, chúng ta thật sự là quá may mắn. Một lần nữa cung chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử 85 tuổi cùng người nhà bốn thế hệ quỳ tạ sư ân.

Ngày 8 tháng 5 năm 2019 tại Quý Dương

Một người dân minh bạch chân tướng cung chúc ngày Pháp Luân Đại Pháp

Tôi là một người minh bạch chân tướng, vừa nghe đệ tử của Ngài giảng chân tướng. Tôi cảm thấy rằng họ đang chịu áp lực và mạo hiểm vì để cứu độ chúng tôi những người ở trong mê này, đặc biệt là nơi coi trọng vật chất như ngày hôm nay, họ lại không cầu hồi báo, một lòng vì chúng tôi; dũng khí này chỉ có ở đệ tử Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm được, chỉ có Ngài Lý Sư phụ dạy dỗ hàng nghìn hàng vạn đệ tử Đại Pháp vì tốt cho người khác. Tôi cũng học hỏi từ họ, nói với gia đình và bằng hữu thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng. Hôm nay, nhân cơ hội này xin cảm ơn Ngài, chính là Ngài đã cho chúng tôi cơ hội lựa chọn tương lai tốt đẹp, cảm ơn Ngài! Chúc Lý Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Vợ chồng học viên mới ở Sơn Đông: Sư phụ đã cho tôi sinh mệnh thứ hai, cho chúng tôi một gia đình hoàn chỉnh

Tôi năm nay năm 44 tuổi, hai vợ chồng chúng tôi tiếp xúc Đại Pháp trước năm 1999 nhưng không có chân chính thực tu. Sau khi ĐCSTQ bức hại Đại Pháp, vì đủ loại nguyên nhân tôi buông bỏ Đại Pháp, tiếp tục chìm nổi trong danh lợi tình. Khi tôi lớn lên, thân thể không ngừng ốm đau; sau đó tôi quy y Phật giáo, còn có áo cà sa và chứng nhận là cư sĩ, tôi thành kính bái Phật, thân thể không những không có chuyển biến mà bị bệnh kỳ quái. Nguyên là trên đầu sinh ra vết thương uốn khúc như con rắn rất đau nhức, tôi nghĩ mình bị bệnh này phải chăng là do trước đây có ý nghĩ không muốn sống? Cũng đã dùng nhiều phương pháp điều trị cũng không trị được tận gốc. Thời gian đó, có đệ tử Đại Pháp nói cho tôi hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo” nhưng tôi đều không nghe.

Sau này bệnh tình phát triển càng ngày càng nặng, đến cuối cùng đều không biết mình là ai, sinh hoạt đều không thể tự làm lấy, mọi việc đều do chồng tôi giúp đỡ, ăn cơm cũng không nuốt được. Đến Bắc Kinh và đến các bệnh viện lớn ở các tỉnh thành được chuyên gia chẩn đoán là: teo tiểu não, Parkinson, trong và ngoài nước không có cách điều trị.

Sau khi chồng tôi biết điều đó, chấp nhận đến những điều xấu nhất, thoáng chốc anh ấy già đi rất nhiều. Trong tình huống bước đường cùng, anh ấy ở bệnh viện gọi điện cho người thân là đệ tử Đại Pháp, người đệ tử Đại Pháp nói cho anh ấy biết, các anh hãy nhanh niệm chín chữ may mắn. Vào ban đêm chúng tôi cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”. Buổi tối, cả hai chúng tôi đều nằm mơ, thấy rằng Sư phụ đang thanh lý thân thể cho  tôi, thanh lý rất nhiều linh thể không tốt.

Sau khi xuất hiện về nhà vào ngày 28 tháng 12 Âm lịch, liền đến nhà người thân đề xuất muốn học Pháp Luân Công, người đệ tử Đại Pháp đã cho tôi sách Đại Pháp và băng thu hình giảng Pháp của Sư phụ.

Cảm ơn Sư phụ đã không buông bỏ con. Từ tháng Giêng cho đến bây giờ, mỗi ngày tôi đều xem Sư phụ giảng Pháp hoặc đọc “Chuyển Pháp Luân”. Do lúc đầu miệng không còn chút sức lực nào nên đọc không thành câu, đến bây giờ thì có thể lưu loát đọc to Pháp, thân thể cũng phát sinh biến hóa, sinh hoạt có thể tự làm, ý nghĩ thanh tỉnh, còn có thể làm một số việc trong nhà. Chồng tôi rất ủng hộ tôi tu luyện, anh ấy thường xuyên đôn đốc tôi học Pháp luyện công. Tuy nhiên, tôi luyện công còn chưa đúng, anh ấy cũng được hưởng lợi cùng với tôi khi tôi bắt đầu học Pháp, bệnh tăng đường huyết của anh ấy cũng đã bình thường rồi.

Hai vợ chồng chúng con vô cùng cảm tạ Sư phụ, chính Sư phụ đã cho con cuộc đời thứ hai, Sư phụ đã cho chúng con một gia đình nguyên vẹn!

Nghe đồng tu nói ngày 13 tháng 5 là ngày sinh của Sư phụ cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cả nhà chúng con cũng muốn bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ, xin dùng bức tranh này để chúc mừng sinh nhật Sư phụ! Cung chúc ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới! Cảm ơn Sư phụ truyền Đại Pháp, phổ độ chúng sinh!

Toàn thể gia đình chúng con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Các thành viên gia đình của các đệ tử đại Pháp ở Bắc Kinh cung chúc ngày Pháp Luân đại Pháp thế giới!

Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Cha mẹ của con đều là đệ tử Đại Pháp, tuy nhiên con chưa bước vào tu luyện đại Pháp nhưng mà con biết rõ Đại Pháp là tốt.

Lúc tôi còn nhỏ, một lần tôi đi xe đạp thì bị ô tô đâm vào văng ra xa hơn mười thước; dưới sự bảo hộ của Sư phụ tôi bình yên vô sự, tôi biết rõ một người luyện công cả nhà được lợi. Vô luận lúc nào tôi cũng đều ủng hộ đại Pháp, sinh nhật Sư phụ đại Pháp đã đến, con xin chúc mừng sinh nhật Sư phụ vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo!

Ba chị em 70 tuổi và hơn 80 tuổi minh bạch chân tướng đắc phúc báo ở Tam Đài. Tứ Xuyên chúc mừng sinh nhật Sư phụ và ngày Pháp Luân đại Pháp thế giới!

Cảm ơn ân đức của Sư phụ Lý!

Người dân minh bạch chân tướng ở thành phố Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên cảm tạ Sư phụ Lý ân cứu mạng!

Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý và ngày Pháp Luân đại Pháp Thế giới!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/14/A9-387305.html

Đăng ngày 14-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share