Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 6-2-2019] Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công đã có một màn trình diễn xuất sắc trong Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Úc vào hôm 26 tháng 1 năm 2019. Một trong những người chơi trống tỏa sáng và tràn đầy năng lượng là bà Trương. Mới chỉ năm năm trước, bà là một bệnh nhân ung thư ốm yếu và tuyệt vọng. Bà đã dành thời gian để chia sẻ những trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công và bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

63e7b0a902322a9a80b37caed2f7a5a7.jpg

Bà Trương Lỵ (thứ hai từ bên trái hàng phía trước) và các thành viên khác của đội trống lưng gửi lời chúc Tết tới Sư phụ Lý Hồng Chí

Được cứu thoát khỏi căn bệnh ung thư

Bà Trương kể lại: “Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công từ đầu năm 1997. Một hôm, trong lúc đưa con đi chơi trong một công viên, tôi thấy mọi người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trên một nền nhạc thật hay. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi đứng xem họ và không thể không tập theo các động tác đó. Tuy nhiên, tôi đã không thể tiếp tục vì cuộc sống bận rộn với con nhỏ của mình.”

Mười lăm năm sau, bà Trương đã nhập cư vào Úc, nhưng bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung và phải tiến hành phẫu thuật. Quá trình hóa trị cực kỳ khó khăn. Bà hầu như bị rụng hết tóc và bị trầm cảm. Một năm sau căn bệnh ung thư lại tái phát. “Năm 2013, tất cả các triệu chứng ung thư đã quay trở lại. Tôi đột nhiên bị sút rất nhiều cân. Tôi vô cùng ốm yếu và xanh xao.”

Trải qua những tác dụng phụ khủng khiếp của việc hóa trị, bà bắt đầu tìm kiếm một giải pháp thay thế và nhớ ra rằng đã từng nghe nói về những tác dụng tuyệt vời của Pháp Luân Công đối với sức khỏe . “Quả là may mắn! Vào một ngày tháng 9 năm 2013, khi tôi đang lê lết thân thể ốm yếu của mình trên một con phố ở khu phố Tàu, một phụ nữ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi và khuyên tôi hãy đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Đó chính là những gì tôi đang tìm kiếm!“

“Cuốn sách đó có sức hút tuyệt vời khiến tôi cứ đọc hết bài giảng này tới bài giảng khác. Tôi ngồi đọc một lèo hết cả cuốn sách và hoàn toàn chấn động! Tôi đã biết được rất nhiều sự thật về cuộc sống và vũ trụ. Tôi bắt đầu đọc các bài giảng khác của Sư phụ Lý. Trong thời gian khoảng 2 tháng, toàn bộ căn bệnh ung thư và các triệu chứng trầm cảm của tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tóc của tôi đã mọc trở lại. Tôi lại trở thành một người khỏe mạnh và vui vẻ!”

Khi tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và đọc sách, bà Trương đã được trải nghiệm sự tuyệt vời của tu luyện. Bà cho biết: “Tôi chiểu theo những lời dạy của Sư phụ trong cuộc sống của mình và đề cao [tâm tính] theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi và ban cho tôi một cuộc đời mới! Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ từ bi vĩ đại! Đó là một trải nghiệm tuyệt vời! Với những ai không tu luyện Pháp Luân Công, thật khó có thể hình dung được. Tôi kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ! Tôi sẽ tu luyện bản thân mình thật tinh tấn. Tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều người hơn sẽ có được tương lai tươi sáng khi cùng bước trên hành trình phản bổn quy chân của mình!”

Thị lực được chữa lành

Trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện được tổ chức tại Sydney vào tháng 9 năm 2018, bà Trương đã chia sẻ những thụ ích từ Pháp Luân Công khi đích thân bà được trải nghiệm một điều kỳ diệu khác.

“Gần đến lúc tôi đọc bài chia sẻ của mình. Tôi lấy kính cận ra và đeo lên để nhìn lại bài viết của mình. Thật ngạc nhiên, mọi thứ đều mờ đi. Tôi bèn thay chiếc kính khác, nhưng vẫn bị mờ. Sau khi thử vài lần, tôi trở lên lo lắng. Đây đều là những chiếc kính mới cơ mà. Điều gì xảy ra vậy?”

“Tôi bỏ kính ra, nhắm mắt lại, và liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ trong tâm. Lúc mở mắt ra, tôi đã có thể đọc rõ các từ viết trên giấy mà không cần kính! Thật không thể tin nổi. Đến lượt tôi đọc bài chia sẻ của mình. Tôi bước lên sân khấu với tâm thái nhẹ nhàng và đọc rành mạch rõ ràng từng từ một. Lúc đọc xong, tôi đã xúc động đến trào nước mắt.”

Năm tháng đã trôi qua và thị lực của bà Trương vẫn hoàn toàn bình thường. Bà không còn phải dùng đến kính nữa.

Tham gia vào các hoạt động giảng thanh chân tướng

1e4898efa100bd46d84301cb2da1cfb5.jpg

Bà Trương tại một hoạt động giảng chân tướng về Pháp Luân Công

Bà Trương tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng tại các điểm du lịch và Lãnh sự quán Trung Quốc, và tích cực phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công cho các du khách đến từ Trung Quốc.

“Một lần, tôi để ý thấy có một phụ nữ trông hết sức lo lắng. Tôi bèn hỏi bà chuyện gì đã xảy ra vậy. Bà nói với tôi rằng bà không thể tìm được gia đình mình và không có điện thoại. Tôi lập tức lấy điện thoại của mình ra và giúp bà liên lạc với gia đình. Tôi đã đưa bà về chỗ ở vì bà không biết đường về. Họ cảm ơn tôi và muốn trả tiền cho tôi. Tôi nói với họ rằng: ‘Mọi người không cần làm vậy đâu, bởi vì chúng tôi hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn. Các bạn nên cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí ấy!’

“Tôi nói cho họ thêm về những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công và các tội ác mà nó đã gây ra đối với nhiều nhóm người Trung Quốc. Họ đã vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và nhận các tài liệu Pháp Luân Công.”

Bà Trương rất vui khi là một thành viên của đội trống lưng. Điều đó giúp bà có thêm cơ hội để thể hiện hình ảnh chân thực của các học viên Pháp Luân Công tới người dân Úc. Bà trò chuyện với các khán giả xem diễu hành về Pháp Luân Công và việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội như thế nào.

Bà nói với phóng viên: “Tôi diễn hành trong nước mắt. Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Việc chúng tôi có quyền tự do tín ngưỡng ở hải ngoại và tham gia vào cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh Úc này thực sự ý nghĩa. Chúng tôi ở đây để cho thế giới thấy chúng tôi ra sao. Trái ngược hẳn với những gì ĐCSTQ đã tuyên truyền, chúng tôi đang truyền rộng thông tin về [pháp môn] ôn hòa và đẹp đẽ này tới thế giới. Chúng tôi bảo vệ đức tin của mình và quảng bá giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi mong rằng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại sẽ có thể quay trở về Trung Quốc và công khai tổ chức một cuộc diễu hành trên Quảng trường Thiên An Môn!”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/382314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/8/175761.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share