Bài viết bởi một học viên Đại Pháp đến từ nước Đức

[MINH HUỆ 03–11–2009] Ngày 31 tháng 10 năm 2009, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức quốc và Thụy Điển đã tới Lindau, một thị trấn xinh đẹp nằm bên cạnh hồ Bodensee. Các học viên tới đó để nói cho những người dân địa phương biết về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Có vài học viên đã đến trung tâm của thị trấn Lindau để phát tờ rơi. Nhiều người hiểu ra chân tướng về cuộc bức hại đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bày tỏ sự ủng hộ của mình với các học viên Pháp Luân Công.

Một học viên đã tình cờ gặp hai người đàn ông khoảng 50 tuổi và đã giải thích cho họ biết về những thủ đoạn tra tấn mà ĐCSTQ đã áp dụng đối với các học viên. Sau đó học viên này nói cho họ biết về việc mổ cắp nội tạng của các học viên lúc họ vẫn còn sống, một người đã thốt lên: “Điều mà các bạn đang làm thật là lớn lao! Cho phép tôi được ngả mũ thán phục bạn!” “Tôi đến từ Đông Đức và tôi hiểu Đảng Cộng sản là cái gì. Nó là thứ xấu xa nhất trên thế giới này, còn tà ác hơn cả Hitler”.

Một đôi vợ chồng nói với một học viên rằng họ đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc khi họ đến Munich. “Chúng tôi biết ngoài Pháp Luân Công ra, ĐCSTQ còn đàn áp nhiều nhóm khác ở Tân Cương và Tây Tạng”, người chồng nói. Người vợ nói thêm vào: “Cách đây một vài hôm, tôi đã xem một bộ phim về Mao Trạch Đông. Tôi không thể tin nổi trên thế giới này lại có người tà ác như vậy. Tôi không còn gì để nói. Mao xấu xa hơn cả Stalin và Hitler. Vì ông ta mà người dân Trung Quốc đã phải gánh chịu quá nhiều!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/3/211767.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/5/112102.html
Đăng ngày: 16–11–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share