Một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 9-11-2009]

Ausburg là thành phố cổ thứ hai tại Đức. Thành phố có lịch sử hơn 2000 năm và là thành phố duy nhất tại Đức có ngày lễ riêng, Ngày hòa bình Ausburg. Các học viên Pháp Luân Công tại Ausburg đã tổ chức “Ngày thông tin” hàng tháng để nói với người dân và khách du lịch về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2009, tại một góc phố đông đúc tại Ausburg, các học viên đã dựng một bàn thông tin về môn tập. Các học viên cũng biểu diễn năm bài công pháp, họ cố gắng nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài mười năm tại Trung Quốc.

Cùng với tiếng nhạc tập công êm dịu, du dương, các học viên biểu diễn bài tập thiền đã thu hút nhiều khách qua đường. Sự kiên trì của các học viên trong việc phơi bày cuộc đàn áp đã giúp cho nhiều người hiểu những điều đang xảy ra với các học viên tại Trung Quốc.

2009-11-8-augsburg1107-01--ss.jpg
Một ông bố giải thích cho các con của ông về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Người cha kiên nhẫn giải thích cho các con của ông về cuộc đàn áp khi họ đứng đọc các ảnh trưng bày. Ngày hôm sau, họ đã quay trở lại. Khi một học viên hỏi liệu ông có cần thêm thông tin không, người đàn ông cười và nói, “Tôi cần trả lời nhiều câu hỏi của lũ trẻ hơn.

Karin, một người theo đạo Cơ đốc nói với một học viên rằng cô biết rất rõ ĐCSTQ đã đàn áp các tín ngưỡng khác thế nào, bao gồm cả Pháp Luân Công. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do và tín ngưỡng. Sau khi ký tên phản đối đàn áp, cô nói chuyện với những người đang đọc các ảnh trưng bày về cuộc đàn áp.

2009-11-8-augsburg1107-02--ss.jpg
Hai cô gái Đức đang đọc các tờ rơi về cuộc đàn áp

Hai cô gái Đức đi xe đạp qua bàn thông tin, họ đã dừng lại và tìm hiểu về cuộc đàn áp. Khi họ biết về việc mổ cướp nội tạng của các học viên khi đang còn sống, họ đã ký tên thỉnh nguyện.

Ông Martin đã không chú ý tới Pháp Luân Đại Pháp cho tới khi một học viên nói với ông về việc tra tấn tàn bạo các học viên tại Trung Quốc. Ông đã nhận tài liệu và ký tên thỉnh nguyện.
Rebekka hỏi các học viên, “Tôi có thể giúp được gì không?“, cô đã ký tên thỉnh nguyện và nói, “Điều này rất quan trọng!

2009-11-8-augsburg1107-03--ss.jpg
Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công và lên án cuộc đàn áp.

Những người đã biết về Pháp Luân Công ký tên thỉnh nguyện mà không cần hỏi. Những người khác đề nghị quyên tiền giúp đỡ. Một số yên lặng xem các học viên tập các bài công pháp và hỏi xin về các tài liệu thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/9/212284p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/12/112332.html
Đăng ngày 14-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share