[MINH HUỆ 03-11-2009] Monika nói : “ Tôi đã tập bài tập đầu tiên (Pháp Luân Công) và cảm thấy rất tốt. Thật là kỳ diệu. Tôi sẽ tới điểm tập luyện lúc 7h30 tối thứ sáu để học những bài tập còn lại”. Cô ấy đã đứng trước gian thông tin Pháp Luân Công ở Romanshorn, Thuỵ Sĩ, hỏi về cách để cô ấy có thể tập luyện Pháp Luân Công vào ngày 31 tháng 10 năm 2009. Sau đó cô đã tập bài đầu tiên cùng với các học viên ở đó, và hỏi thông tin về một địa điểm tập luyện địa phương. Cô nói rằng cô muốn tiếp tục học Pháp Luân Công.

2009-11-2-romanshorn1031-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công thiết lập một gian thông tin ở Romansharn, Thuỵ Sĩ để giới thiệu Pháp Luân Công

2009-11-2-romanshorn1031-02--ss.jpg
Nhiều người qua đường nhận tạp chí có thông tin về Pháp Luân Công

2009-11-2-romanshorn1031-03--ss.jpg
Sau khi đọc bài viết giới thiệu Pháp Luân Công trong tạp chí, Monika đã tới học các bài tập công

Monika đọc một bài viết trong tạp chí địa phương, Seeblick, giới thiệu Pháp Luân Công là một môn tập luyện truyền thống của Trung Quốc để cải thiện sức khoẻ. Pháp Luân Công có năm bộ bài tập thư thái, nhẹ nhàng uyển chuyển và chậm rãi, và dạy người ta cách để sống phù hợp với nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, và cũng giúp giải toả căng thẳng lo âu. Bài viết nói rằng qua việc tập Pháp Luân Công, một người có thể không chỉ đạt được sức khoẻ thể chất mà còn đạt được một tâm hồn thanh tịnh. Cô đã nói: “Ngay khi tôi đọc bài viết về Pháp Luân Công trong tạp chí, tôi đã quyết định tới gian thông tin ngay hôm nay.”

2009-11-2-romanshorn1031-04--ss.jpg
Sau khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại bởi ĐCSTQ, ngay lập tức Monika đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại

Chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công trước đó, tại gian thông tin cô đã biết cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài hơn 10 năm. Cô đã chia buồn vì cuộc bức hại đang diễn ra. Cô nói: “Tôi nghĩ cuộc bức hại rất tàn ác dã man và làm tim tôi đau nhói”. Cô ấy đã ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức và bày tỏ ước mong của cô rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ lại được tự do tập luyện Pháp Luân Công.

Bức hại Pháp Luân Công là vi phạm nhân tính

Peter, người sống gần đó cũng muốn học các bài tập Pháp Luân Công. Khi anh đi ra từ trong một siêu thị sáng hôm đó anh đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang trình diễn các bài tập công pháp trên phố, và anh đã dừng lại xem. Một học viên Pháp Luân Công đã đưa cho anh ấy tờ tạp chí có thông tin về Pháp Luân Công, và anh đã hỏi thông tin về một điểm tập luyện ở Romanshorn và nói anh sẽ tới tập Pháp Luân Công.

Buổi chiều, anh lại đi tới gian thông tin và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại. Anh đã nói với phóng viên: “Tôi đã đọc tờ tạp chí. Nó rất tốt. Tôi đã ký tên thỉnh nguyện. Cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ là sự vi phạm nhân tính. Cuộc bức hại đã kéo dài nhiều năm như vậy. ĐCSTQ liên tục đàn áp người Trung Quốc. Tôi thấy những cảnh tượng như thế này trên TV hàng ngày. Đây hoàn toàn là đang vi phạm nhân tính. Tôi mong rằng Bộ ngoại giao của chúng tôi có thể làm điều gì đó cho việc này. Áp lực quốc tế sẽ có ích.

Chúng tôi muốn học Pháp Luân Công ngay bây giờ

2009-11-2-romanshorn1031-05
Chúng tôi muốn học Pháp Luân Công ngay lập tức

Có nhiều người qua đường đi ngang qua từ siêu thị đã bị cuốn hút bởi màn trình diễn các bài tập. Một vài người đã hỏi địa điểm tập công và nói rằng họ muốn học các bài tập. Khi những em học sinh tiểu học Beat, Ali và Edulid nhìn thấy trình diễn các bài tập công, bọn trẻ rất thích. Một trong số các em đã nói: “ Các bài tập nhìn thật thư thái. Chúng cháu muốn thử. Chúng cháu nghĩ các bài tập thật là kỳ diệu.”

Ngay sau đó bọn trẻ đã nghiêm túc học các bài tập, và sau đó vui vẻ nói: “Cháu có một cảm giác thật dễ chịu”, “ Nó rất thư thái. Cháu rất thoải mái và cảm thấy nguồn năng lượng bên trong cơ thể của cháu”, “ chúng cháu chưa quen đứng như thể này nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Nó thực sự rất thoải mái.” Tất các các em học sinh đều nói rằng chúng sẽ tới điểm tập luyện.

2009-11-2-romanshorn1031-06--ss.jpg
Beat, Ali và Edulid là những học sinh tiểu học. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, bọn trẻ đã bày tỏ mong ước rằng những học viên cùng tuổi các em ở Trung Quốc sẽ không còn bị bức hại nữa

Khi  chuẩn bị rời đi các em đã nhìn thấy mẫu ký tên thỉnh nguyện và hỏi đó là gì. Khi biết rằng nhiều trẻ em cùng tuổi  ở Trung Quốc không được phép đi học vì cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và thậm chí trở thành mồ côi vì bố mẹ họ bị bức hại đến chết, các em đã nghiêm túc ký tên thỉnh nguyện. Các em mong ước rằng ó thể giúp các học viên Pháp Luân Công lấy lại được tự do.

Tại sao ĐCSTQ muốn bức hại Pháp Luân Công?

Sau khi xem màn trình diễn các bài tập công hài hoà thanh tịnh, nhiều người đã không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ muốn bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công đã giải thích: “Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, trong khi ĐCSTQ muốn kiểm soát tư tưởng con người bằng xúi bẩy thù hận, bạo lực, nghi ngờ và lừa dối giữa con người với nhau. Do vậy chúng không muốn người ta làm người tốt theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, và họ không muốn người dân tự suy nghĩ trong việc phân biệt tốt và xấu. Đó là tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.”

Matina đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng cô đã xem một bản tin báo cáo về Pháp Luân Công trên TV và rằng cô biết nhiều người tập luyện ngoài trời. Cô nói: “Tôi đã ký tên thỉnh nguyện vì nhiều người đã bị giam trong tù chỉ vì tín ngưỡng của họ. Tôi nghĩ điều này rất là xấu xa.. Người dân nên có thể tiếp tục tập luyện. Đây là một môn tập luyện truyền thống.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/3/211769p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/10/112229.html
Đăng ngày 12-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share