Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2018] Mẹ tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã đưa tôi đến Tứ Xuyên vào nửa cuối tháng Bảy năm 2017. Bà đã để vào túi quần tôi một tấm bùa hộ mệnh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bà đã kể cho tôi một vài sự thật về pháp môn tu luyện này, và giảng rõ chân tướng tới các vị khách du lịch trong đoàn của chúng tôi trong suốt chuyến đi.

Trên đường về, xe buýt của chúng tôi đã bị tai nạn nghiêm trọng. Trời mưa, và người lái xe buýt của chúng tôi đã cố vượt một chiếc xe khác. Hai chiếc xe đã suýt va vào nhau, vì thế lái xe của chúng tôi đã đạp phanh gấp.

Vì đường rất trơn nên chiếc xe buýt đã bị xoay hẳn đi và va vào hàng rào chắn bên phải, sau đó lại đâm vào giữa giải phân cách bên trái, rồi lật hẳn sang bên trái. Tôi đã bị văng vào lối đi, cổ của tôi bị vặn đi, và đầu của tôi đã bị đập vào chiếc ghế.

Những tiếng khóc và những lời chửi rủa lập tức vang khắp xe. Nhiều người đã bị thương. Mẹ tôi đã gọi tôi. Bà ấy thấy rằng tai tôi đã bị bầm tím một chút, nhưng tôi vẫn ổn hơn những người khác. Chiếc kính của tôi vẫn còn ở trên mặt. Bà nói chính Sư phụ Lí đã bảo hộ chúng tôi, và bà ấy bảo tôi hãy nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một chiếc xe cứu thương đã đưa tôi đến một bệnh viện ở địa phương. Bác sỹ đã yêu cầu tôi phải chụp CT vì đầu của tôi đã bị va đập mạnh. Mẹ của tôi vẫn nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”. Bà đã cầu xin Sư phụ hãy bảo hộ tôi. Một giờ sau, vị bác sỹ nhìn ảnh chụp CT rồi cho biết đầu và cổ của tôi không sao cả. Ông cũng nói rằng chúng tôi đã rất may mắn.

Chúng tôi đã mua vé ở dãy ghế đầu tiên, ngay phía sau lái xe. Nhưng những chỗ mà chúng tôi đặt đã bị người khác ngồi mất, vì thế chúng tôi đành phải ngồi ở hàng ghế thứ hai. Những hành khách ngồi xung quanh chúng tôi, đặc biệt là ở vị trí hàng ghế đầu đều bị thương rất nặng, và phải nằm viện đến 3 tháng.

Một phụ nữ ngồi đối diện với chúng tôi đã lắng nghe mẹ tôi giảng chân tướng,  bà đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh niên liên đới với nó. Bà ấy cũng không sao cả, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh bà thì đã bị chấn thương cột sống.

Hãng xe buýt du lịch đã làm thống kê, không ai hôm đó bị thiệt mạng cả. Sư phụ không chỉ bảo hộ đệ tử Đại Pháp và gia đình của bà ấy, mà còn bảo hộ cả những người dân ở trên chiếc xe đó nữa.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/30/173917.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share