Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New Zealand

[MINH HUỆ 30-08-2007] Ngày 27/08/2007, chú Cao, một học viên Pháp Luân Công, và vợ ông đi đến Sứ quán Trung quốc tại Auckland, New Zealand như mọi khi, để trưng bày một băng vải phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng làm sáng tỏ sự thật và phân phát tờ bướm cho dân chúng.

Một chiếc xe hơi nhỏ thình lình chạy đến và ngừng ở bên kia đường đối diện với họ. Người tài xế là một người Trung quốc vào khoảng sáu mươi tuổi. Ông ta bước ra khỏi xe và mở cái nắp xe lên. Sau khi cố gắng sửa chiếc xe trong một lúc lâu, ông ta quyết định nó là vô ích. Ông gọi một người bạn đến giúp ông, nhưng chiếc xe vẫn không chịu chạy. Sau đó ông ta gọi thợ máy của một hãng sửa xe. Nhưng chiếc xe vẫn không sửa được. Người sửa xe nói với ông ta là có lẽ đường dầu bị nghẹt, và chỉ còn có cách là chờ xe kéo đến kéo xe đi. Trong khi chờ đợi, người lái xe chào chú Cao.

Chú Cao và người lái xe bắt đầu nói chuyện với nhau. Người lái xe hỏi, “Tại sao mọi người ở đây?” Chú Cao trả lời, “Chúng tôi đã đến nơi này mỗi ngày từ sáu năm nay. Mục đích là để cho mọi người, kể cả các nhân viên của Sứ quán Trung quốc, biết rằng Pháp Luân Công là tốt bằng cách chính chúng tôi làm người tốt. Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện dựa trên nguyên lý ‘Chân Thiện Nhẫn’. Chúng tôi được dạy làm người tốt, và tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt. Chúng tôi hy vọng phơi bày sự thật về Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi muốn dân chúng đừng bị gạt bởi lời nói và sự tuyên truyền lăng mạ truyền bá bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ Giang.”

Người lái xe nói, “Tôi nghe nói là chư vị được trả tiền để đến đây mỗi ngày.” Chú Cao cười và nói, “Tại sao ông không đến nơi đây như chúng tôi và xem ông có được trả tiền không? Chúng tôi dùng chính tiền của chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi lái xe đến nơi này là vì chúng tôi là học viên Pháp Luân Công mà tin nơi Chân Thiện Nhẫn. Chúng tôi tin rằng Pháp Luân Công tốt từ đáy lòng chúng tôi. ĐCSTQ và chế độ Giang đã làm nhiều điều xấu. Họ truyền bá tin đồn và thóa mạ và buộc những tội giả cho các học viên Pháp Luân Công. Họ cắt lấy cả nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong khi họ còn sống vì tiền. Các học viên đã bị mất mạng vì đó. Nếu tôi nói với ông các sự kiện, vậy thì ông sẽ rõ tất cả về nó, và như vậy tình trạng sẽ có thể được cứu!” Người lái xe nói ông ta là một người Công giáo. Chú Cao trả lời, “Vậy ông cũng biết rằng trong Thánh Kinh có một câu rằng nếu ông tin nơi lời của Sa tăng, ông sẽ có ‘6’ con dấu đóng trên trán. Chỉ những ai mà biết sự thật thì mới được lấy đi ‘6’ cái dấu đóng đó.” Người lái xe nói, “Ồ, có thật thế không? Chiếc xe kéo đã đến rồi. Tôi phải đi!”

Sau một hồi, người lái xe trở lại và nói với chú Cao, “Hôm nay thật là không tưởng tượng được! Tại sao? Chiếc xe hơi của tôi mà nhiều người cố sửa mà không được. Người lái xe kéo đến và thử đề máy xe, và chiếc xe chạy ngay. Chính tôi cũng thử nó một vài lần, và chiếc xe không có việc gì. Hà, thật là quá tốt. Người lái xe kéo là một người Tây phương và tôi không biết ông ta, nhưng tôi không thể để ông ta đến rồi đi về không. Tôi muốn cho ông ta mười đồng uống nước, nhưng ông nói tôi là một người tốt, và ông ta quyết định không lấy tiền của một người tốt. Thật là mầu nhiệm!”

Chú Cao mỉn cười từ đáy lòng và nói, “Đó là giản dị thôi. Ông có tiền duyên với các Đại Giác, và như vậy họ đã giúp ông.” Người lái xe cười sung sướng và cám ơn Chú Cao trước khi lái xe đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/30/161780.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/8/89346.html
Đăng ngày 2-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share