[MINH HUỆ 13-10-2009]

Triển lãm nghệ thuật “Chân-Thiện-Nhẫn” được tổ chức tại Trung tâm cộng đồng Tokyo, Nhật Bản từ ngày 8 tới ngày 11 tháng 10 năm 2009. Rất nhiều người đã tới xem.

2009-10-12-212613-0--ss.jpg

2009-10-12-212613-1--ss.jpg
Hội trường triển lãm

Các học viên giải thích các câu truyện ẩn sau mỗi bức tranh cho khán giả. Một phụ nữ đứng trước bức tranh “Tại sao?” một lúc lâu rồi bật khóc. Bức vẽ kể về một cậu bé bị giam cùng mẹ vì tập Pháp Luân Công. Mẹ cậu bị tra tấn tàn bạo. Cậu bé buồn nhưng không tức giận. Đôi mắt cậu như đang hỏi “Tại sao”, tại sao mẹ cậu, một người tốt bụng lại bị tra tấn. Người phụ nữ đã vô cùng xúc động, bà nói rằng sẽ kể cho bạn bè về cuộc đàn áp.

2009-10-12-212613-2--ss.jpg
Người xem kí tên ủng hộ

Một người đàn ông đã bị thu hút bởi bức tranh một học viên đang ngồi thiền. Ông nói rằng ông đã tập khí công 32 năm và hưởng được rất nhiều lợi ích. Khi ông đi qua Trung tâm cộng đồng, ông cảm nhận một trường năng lượng mạnh mẽ nên đã tới xem. Các học viên nói với ông tại Trung Quốc, rất nhiều văn hóa, bao gồm khí công đã bị ĐCSTQ hủy diệt. Ông nói các bức tranh có trường năng lượng mạnh làm ông rất thích Pháp Luân Công. Ông hỏi thông tin chi tiết và nói sẽ học nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/13/210278p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111653.html 
Đăng ngày 17-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share