Bài viết của một học viên tại Anh Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2009] Vào ngày thứ Bảy, 10 tháng 10 năm 2009, một số học viên Pháp Luân Công tại miền Bắc nước Anh đã tới trung tâm thành phố Sheffield, Anh Quốc để nói với khách qua đường về Pháp Luân Công và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc như thế nào.

2009-10-11-sheffield1010-01--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng tại trung tâm thành phố Sheffield

2009-10-11-sheffield1010-02--ss.jpg

Không lâu sau khi gian hàng thông tin được dựng lên, một cụ già tràn đầy sinh lực đã chỉ tay vào một bức ảnh cơ thể đầy sẹo của một học viên Pháp Luân Công bị tra tấn và nói với sự căm phẫn: “Những kẻ làm điều như vậy phải bị trừng phạt! Tôi là một quân nhân về hưu. Nếu tôi thấy những kẻ tà ác này, tôi sẽ rút súng ra.” Ông nói rằng ông sẽ quay lại để ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại. Ông nói thêm: “Một lực lượng quân đội nên được cử đi để trừ khử những kẻ gây ra các tội ác này.”

Hai quý bà trông giống như mẹ con đã tới hỏi với sự ngạc nhiên: “Làm sao như vậy được? Chúng tôi nghĩ rằng chính quyền của ĐCSTQ đã cải thiện.” Một học viên nói với họ rằng: “Không phải vậy đâu. Trong kỳ Thế Vận Hội và trước ngày 01 tháng 10 (ngày ‘Quốc khánh’), họ đã cầm tù nhiều học viên Pháp Luân Công hơn. Họ thậm chí còn mổ cắp nội tạng các học viên để đem bán khi họ vẫn còn sống.” Họ nói đầy phẫn nộ: “Điều này đã đi quá xa! Chính phủ của chúng ta đã hành xử như thế nào về việc này?”

Người học viên nói: “Chính phủ Anh Quốc đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Công và cấp giấy phép cho chúng tôi để chúng tôi có thể nói với mọi người sự thật rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để chấm dứt cuộc bức hại. Chúng tôi ở đây không chỉ để giảng rõ sự thật mà còn thu thập các chữ ký. Chúng tôi sẽ gửi những chữ ký này lên chính phủ Anh Quốc, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác nhằm kêu gọi sự trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại gây ra bởi ĐCSTQ càng sớm càng tốt.” Họ đáp lại rằng: “Chúng tôi sẽ ký đơn thỉnh nguyện” và họ cùng nhau ký tên.

Một quý bà trung niên thanh lịch đã đọc các tấm bảng trưng bày trong một lúc. Chỉ tay vào tấm bảng phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong 60 năm cầm quyền, bao gồm sự phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc, cuộc thảm sát các sinh viên trong tay không hề có khí giới và cuộc bức hại Pháp Luân Công cùng các nhóm tôn giáo khác, bà nói với một học viên: “Tôi thực sự không hiểu tại sao nó (ĐCSTQ) lại làm điều này.” Người học viên trả lời: “Đó là bởi vì bản chất của Đảng Cộng sản là chống lại nhân loại.” Người phụ nữ nói: “Vâng, đúng vậy. Tôi đã ký rồi. Tôi sẽ giúp các bạn nói với những người khác về điều này. Chúc các bạn may mắn.”

Đến cuối ngày, gần 3.000 tờ rơi, cả bằng tiếng Trung và tiếng Anh đã được phân phát; khoảng 200 chữ ký đã được thu thập; và 71 người Hoa đã được giúp đỡ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/12/210251.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111639.html
Đăng ngày 17-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share