Học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 13-10-2009]

Vào ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2009, tại Nakako, Tokyo, Nhật Bản tổ chức lễ hội hàng năm lần thứ 34. Hơn 30 nhóm địa phương đã tham gia lễ diễu hành trước khi khai mạc. Đây là lần thứ ba các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện này.

2009-10-12-212305-0--ss.jpg
2009-10-12-212305-1--ss.jpg

Nhóm Pháp Luân Công dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo

2009-10-12-212305-2--ss.jpg
Đội trống lưng sôi nổi hào hứng truyền tải thông điệp “Chân-Thiện-Nhẫn”

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm 200 học viên được xếp ở cuối đoàn. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu nhóm chơi vang dội giai điệu “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Cờ sặc sỡ và đội trống lưng theo sau. Ba đội của Pháp Luân Công đã gây ấn tượng và thích thú cho khán giả khắp đường phố.

2009-10-12-212305-3--ss.jpg
Đội cờ sặc sỡ

Khi đội Pháp Luân Công tại một công viên chuẩn bị xuất phát đã thu hút được sự chú ý của khách qua đường. Một phụ nữ từ tỉnh Tứ Xuyên tới Nhật Bản ba năm trước nói: “Tôi rất tự hào khi nhìn thấy Pháp Luân Công ở đây. Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, tôi sẽ tới một điểm tập công để học“.

Một người đàn ông khác, cựu nhân viên ngân hàng Trung Ương Nhật nói ông đã ở Trung Quốc vài lần, ĐCSTQ thật ghê tởm. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực, liên lạc với ông nếu cần, ông nhất định tận lực hỗ trợ. Một người khác đã từng học tiếng Hoa nhiều năm, ông nói bản thân đã biết cuộc bức hại tàn khốc Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và vô cùng khâm phục các học viên Pháp Luân Công. Ông cũng động viên các học viên giữ vững mọi nỗ lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/13/210277p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111640.html
Đăng ngày 17-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share