[Minh Huệ]


Các đệ tử Châu Âu đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trên đường phố Manhattan

Trên đường 42 đến đường 57

Các đệ tử Châu Âu giảng rõ sự thật trên đường 42 vào tuần trước. Một đệ tử nữ đến từ Manchester, Anh quốc nói “Điều tôi thấy đầu tiên là mọi người đến xem hoạt cảnh tra tấn của chúng tôi với miệng mở rộng, kinh ngạc, sửng sốt khi chứng kiến thực cảnh”. Một đệ tử Thụy điển chừng 20 tuổi nói “Tôi thấy mọi người thích nói chuyện với chúng tôi. Rất dễ dàng nói chuyện với họ lắm khi chúng tôi nói với họ về chính sách khủng bố”. Một vài đệ tử người Đức đi dọc theo những con đường với những bích chương, tranh ảnh, khẩu hiệu để mọi người đều thấy. Trong giờ đông đúc khi mọi người xong việc làm, họ phân phát tài liệu tại những trạm xe điện.

Trên đường 32 và đường 33

Cuối tuần vừa rồi, các đệ tử từ Hương cảng, Singapore, một số đệ tử Hoa kỳ, và chúng tôi từ Châu Âu giảng rõ sự thật trên đường 32 và đường 33. Chúng tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ, với mỗi nhóm đứng tại mỗi ngã tư, phân phát tài liệu và giảng rõ sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công cho mọi người.

Sau đó, một đệ tử từ Áo nói “Điều mà tôi đáng nhớ nhất là lời của một người Ấn đã lớn tuổi. Ông ta nói rằng ông ta đi lại rất nhiều từ Ấn độ và Nữu ước. Ông ta nói rằng ông ta thấy trường năng lượng của chúng ta và rằng các Thần đang hướng dẫn con tàu của chúng ta “Các bạn đã làm nhiều việc rất tốt”, người đàn ông này nói.”

Mọi người đến và đi từ trạm tàu điện ngầm có thể thấy rất rỏ những bảng hiệu của chúng ta, và được phát tài liệu. Một số người đã nhận tài liệu các nơi khác và hỏi chúng tôi Pháp Luân Công là gì.

Mặc dầu có vài buổi sáng có mấy trạm tàu điện ngầm bị đình chỉ vì mưa lớn, chúng tôi biết rằng chúng tôi không nên bị xao động, và chúng tôi tiếp tục phát Chính niệm và vẫn tiếp tục đứng nguyên vị trí và phát cho bất cứ ai qua lại.

Trên đường 86, nơi các đệ tử Hoa kỳ đang tổ chức chống tra tấn, tôi có nghe một người đến hỏi một đệ tử Nữu ước rằng “Tại sao các bạn không đến đây trước đây? Bây giờ các bạn có mặt khắp mọi nơi. Tôi có thể gặp khắp nơi. Tại sao các bạn không liên lạc với báo chí, truyền thanh, truyền hình và tại sao họ không báo cáo.”

Khi chúng tôi phân phát tài liệu tại trạm tàu điện ngầm, một vài ngươì rất khôi hài. Sau khi đưa cho họ tài liệu, họ không nhận. Sau đó, khi chúng tôi trở lại, họ lại xin tài liệu. Một số người thậm chí xin 2 tờ để cho bạn bè. Một phụ nữ da đen vào khoảng 40 tuổi nói với chúng tôi bằng tiếng Pháp trong một lúc rất lâu. Cô ta rất quan tâm về chính sách khủng bố và hỏi nhiều câu hỏi: Ví dụ như: tại sao chúng tôi không liên lạc với báo chí, truyền thanh, truyền hình, chúng ta nên trở về Trung quốc để cứu các đệ tử, nhiều người sẽ ủng hộ chúng ta nếu chúng ta kiên trì làm như thế này.

Sau hai tuần tại Nữu ước, nhiều người nhận ra chúng tôi rõ ràng, và thường chào hỏi chúng tôi rất lịch sự khi chúng tôi đi về khách sạn hay trên tàu điện ngầm.

Tại cổng trụ sở Liên Hiệp Quốc

Vào ngày thứ Hai, ngày 20 tháng 9, hội nghị thường niên của Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đều thấy rỏ triển lãm chống tra tấn của chúng tôi, rất nhiều người dừng lại đứng xem. Một số các đệ tử chúng tôi, từng hai người một, với các hình ảnh, khẩu hiệu, tài liệu giảng rõ sự thật đi dọc theo các đường lân cận với trụ sở Liên Hiệp Quốc để phân phát tài liệu và giảng rõ sự thật. Rất nhiều thành viên của Hội Nhiềp ảnh người Hoa chụp hình chúng tôi.

Phía trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, những bích chương giảng rõ sự thật của chúng tôi rất được mọi người chú ý. Trong giờ nghỉ trưa, các đại diện từ Liên Hiệp Quốc tham quan cuộc triển lãm của chúng tôi. Vào buổi chiều, từng đoàn xe chở các lãnh tụ trên thế giới chạy trước vị trí của chúng tôi. Đây là những lãnh tụ trên thế giới đang chứng kiến triển lãm chống tra tấn.

Một đệ tử người Đức từ Berlin nói “Điều tôi thấy rằng ở đây rất là yên tỉnh và dễ chịu, rất hợp để giảng rõ sự thật. Không có tiếng động ồn ào hay tiếng xe lửa, mọi người tỏ ra rất lịch sự, và mọi người đi ra khỏi trụ sở Liên Hiệp Quốc rất chậm chạp, chỉ có một số rất ít không xem triển lãm mà thôi.”

Một đệ tử từ Phần lan nói “Tôi cảm thấy rất thích thú, tốt hơn mấy ngày trước đây. Chúng tôi giảng rõ sự thật tại đây rất lâu, và cũng có các đại diện tại Liên Hiệp Quốc yêu cầu chúng tôi dạy cho họ mấy bài Công Pháp sau khi họ nghe được sự thật. Hầu hết các đại diện tại Liên Hiệp Quốc lắng nghe lời giải thích của chúng tôi. Mấy ngày trước đây, tôi giảng rõ sự thật cho một kinh tế gia và là chính trị gia, và nó rất là khó khăn”.

Một đệ tử từ Thụy điển nói “Sau khi nghe được chúng tôi giảng rõ sự thật trong trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhiều người giúp đỡ cho chúng tôi. Một đại diện từ Châu Phi tình nguyện đưa chúng tôi đi xem nhiều nơi, và nói với chúng tôi rằng cô ta rất vui khi giới thiệu chúng tôi cho cấp trên cô ta khi chúng tôi có cơ hội trở lại. Một đại diện của Uzbekistan muốn có một bản báo cáo của Tổ chức Điều tra chính sách khủng bố Pháp Luân Công (WOIPFG). Chúng tôi đưa cho anh ta một bản báo cáo. Anh ta rất vui vẻ và nói rằng anh ta sẽ đọc kỹ nó. Rất nhiều đại diện khác cũng yêu cầu bản báo cáo và rất nhiều người muốn học các bài Công Pháp.

Có một phóng viên chụp rất nhiều hình ảnh về hoạt cảnh chống tra tấn.

Trụ sở Liên Hiệp Quốc được canh phòng rất cẩn mật; tuy nhiên các nhân viên cảnh sát rất thân thiện với chúng tôi. Mặc dầu họ không được phép nhận tài liệu trong giờ làm việc, khi đệ tử không biết điều này đưa cho họ tài liệu, họ thường cám ơn và chúc chúng ta điều tốt đẹp.

23-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/23/84818.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/30/52960.html.

Dịch và đăng ngày 1-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share