Bài của một đệ tử ở Đức

[MINH HUỆ 08-10-2009] Mỗi  kỳ nghỉ cuối tuần, các học viên Pháp Luân Công lại đi đến những thành phố du lịch của Đức để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Mặc dù một số thành phố  có diện tích nhỏ, do yếu tố lịch sử, văn hóa hay thiên nhiên, họ vẫn thu hút một số lượng lớn khách du lịch trên toàn thế giới.

Constantia là một thành phố ở chân dãy núi Alps nằm ở ngã ba của Đức, Thụy Sĩ và Áo. Vào mùa thu, khách du lịch tập trung đông trên đường phố. Người ta thường thấy các học viên Pháp Luân Công phát  tài liệu nói về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại.

Rất nhiều người nhận các tài liệu để tìm hiểu thêm về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc. Một số người trong số họ xin thêm nhiều bản để đem về cho người thân và bạn bè của họ.

Một số người đã quay lại một thời gian sau đó  trò chuyện với những học viên Pháp Luân Công để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Một vài khách du lịch chỉ vào tờ rơi phơi bày việc gặt hái nội tạng sống của ĐCSTQ, nói rằng những thông tin quan trọng cần được truyền cho người dân trên toàn thế giới càng sớm càng tốt.

Có người chỉ vào những bức ảnh phơi bày cuộc đàn áp và hỏi: “Đây có phải là sự thật không?” Sau khi thấy rằng tất cả những thông tin này không chỉ có thực, mà  vẫn đang xảy ra và được hỗ trợ bởi ĐCSTQ, nhiều người đã tức giận lên tiếng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/8/209988.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/12/111496.html
Đăng ngày 16-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share