Viết bởi một đệ tử Hà lan

[Minh Huệ] Vào chiều ngày 25 tháng 9 năm 2004, các đệ tử Pháp Luân Công từ Bỉ và Hà lan chung sức với nhau, tụ tập về Rotterdam, một thành phố có nhiều người Hoa kiều nhất tại Hà lan để tổ chức một cuộc triển lãm chống tra tấn tại trung tâm thành phố Schouwburgplein, cách phố Tàu không xa lắm. Cuộc triển lãm thu hút được rất nhiều người dân điạ phương. Mọi người đều dừng lại hỏi tin tức và xin thêm tài liệu về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Một số người đã nghe Pháp Luân Công trước đây, nhưng chưa nghe về chính sách khủng bố. Sau khi nghe các đệ tử giảng rõ sự thật về chính sách khủng bố tại Trung quốc, họ biết được sự tàn ác của chế độ Giang Trạch Dân và những tội ác diệt chủng. Rất nhiều người kinh ngạc và sửng sốt khi chứng kiến dược những phương pháp tra tấn dã man đó. Họ chia sẻ sự đau đớn, cảm thông với các đệ tử tại Trung quốc và gia đình đã chịu nhiều khổ nạn vì chính sách khủng bố. Có một số người chụp hình những hoạt cảnh tại buổi triễn lãm.

Tại Hà lan, bây giờ là đầu thu, nhưng thời tiết đã rất lạnh. Trong suốt buổi triển lãm, các đệ tử giữ Chính niệm rất mạnh mặc dầu dưới những cơn gió lạnh. Bên kia đường, các đệ tử đang biểu diễn những bài Công Pháp với nhạc Đại Pháp êm dịu để thu hút người qua đường, và để mọi người hiểu rằng, nhóm người lịch sự, ôn hoà này là những người tốt, sống theo chân lý Chân Thiện Nhẫn, nhưng bị bức hại nặng nề tại Trung quốc. Chúng tôi muốn những ngừơi tại đây hiểu được sự thật và giúp đỡ chấm dứt chính sách khủng bố dã man này. Nếu mọi người đều biết được sự thật về chính sách khủng bố này, thì chế độ Giang Trạch Dân sẽ không còn đất sống trên thế gian này nữa.

27-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/27/85134.html;

Bản tiếng Anh: https://www.clearharmony.net/articles/200409/22215.html, https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/2/53034.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share