[MINH HUỆ 01 – 10 – 2009] Vào giữa tháng Bảy 2009, được Hiệp hội nhân quyền và văn hóa Đức cùng ban tổ chức mời, Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu đã tham gia vào lễ khai mạc ngày hội ‘Tinh thần Á châu’, một ngày lễ ngoài trời tại Nuremberg, thành phố lớn thứ nhì tại Bavaria. Các viên chức ĐCSTQ mà lẽ ra sẽ đọc diễn văn tại buổi lễ đã giận dữ bỏ ra về vì màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Công. Hành động này đã thu hút sự chú ý của kênh thông tin địa phương và công chúng. Càng ngày càng có nhiều người hơn được biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Tinh thần Á châu” tại Nuremberg là một hoạt động tinh thần ngoài trời lớn nhất tập trung vào Á Châu tại Đức Quốc. Trong buỗi lễ, Đoàn nhạc Tian Guo, gồm có khoảng 70 học viên từ các quốc gia khác nhau trên khắp Âu Châu, đã trình diễn một số bài nhạc chọn lọc trong sự vui sướng của khán thính giả.

2009-9-30-asia-spirit2009-01--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công tham gia ngày hội ‘Tinh thần Á châu’ tại Nuremberg

2009-9-30-asia-spirit2009-02--ss.jpg

2009-9-30-asia-spirit2009-03--ss.jpg

Trong số các nhân vật quan trọng mà sẽ lên trình bày tại buổi lễ khai mạc có một số nhân vật địa phương quan trọng như là Ông Roland Flerk, cố vấn kinh tế của chính quyền thành phố Nuremberg; một đại diện của Ngân hàng Sparda-Bank, và ông Martin Burkert, Nghị sĩ Quốc hội. Các đại diện của ĐCSTQ, Trương Nhất Bình (âm dịch), đến từ thành phố kết nghĩa hữu hảo với Numremberg – Thâm Quyến – như các năm trước lẽ ra sẽ đọc diễn văn tại buỗi lễ khai mạc. Nhưng khi ông ta đến nơi và nhìn thấy các học viên đang phát các tờ thông tin về cuộc bức hại tàn ác các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cũng như biểu ngữ của tổ chức ‘Tây Tạng Tự Do’ nói rằng ĐCSTQ đang gạt thế giới, ông ta thay đổi kế hoạch và bỏ đi trong sự giận dữ. Sự bỏ đi của ông đã thu hút sự chú ý của các kênh thông tin địa phương, và nó trở thành tiêu điểm của bản tin về buỗi lễ ‘Tinh thần Á châu’. Một bài thông tin viết rằng sự tham gia của Pháp Luân Công trong hoạt động văn hóa đã gia tăng bầu không khí hội hè và cũng cho thấy Pháp Luân Công đang bị bức hại nghiêm trọng như thế nào tại Trung Quốc.

Vì sự thiếu hiểu biết về Pháp Luân Công, bài báo diễn tả môn tập luyện này theo cách tuyên truyền của ĐCSTQ với những từ không mấy gì đẹp. Sau khi bài báo được đăng lên, nhiều học viên đã đi tìm các nhân viên của tòa soạn để giảng rõ chân tướng của tình hình đó. Sau đó, tờ báo địa phương đó đã viết trong một bài báo cáo khác về ngày hội ‘Tinh thần Á Châu’ rằng Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn nhẫn bởi ĐCSTQ trong mười năm qua. Bài báo đưa ra ví dụ về một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, anh Quách Cư Phong, mà đã bị tra tấn ở nhiều nơi tại Trung Quốc trong 450 ngày. Một tháng sau, khi ký giả mà viết bài báo đầu trở về sau kỳ nghỉ lễ của ông ta và nhận được thông tin giảng chân tượng, ông viết một lá thư dài để xin lỗi với các học viên Pháp Luân Công, nói rằng ông sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm như vậy nữa khi nói về Pháp Luân Công.

Nhớ lại ngày hội ‘Tinh thần Á châu’ đầu tiên, các học viên địa phương chuẩn bị một bài vũ múa liên hoa , thể hiện sự thuần khiết và vẻ đẹp của Đại Pháp. Nhưng tổ chức phi lợi nhuận mà tổ chức buỗi lễ từ chối họ, phần lớn là do áp lực của ĐCSTQ. Nhưng các học viên vẫn tiếp tục cố gắng  để cho công chúng biết được sự thật về Pháp Luân Công.

Để chuẩn bị cho ngày hội ‘Tinh Thần Á châu’ lần thứ tư, Hiệp hội nhân quyền và văn hóa Đức tại Nuremberg đã gửi thư mời đến các học viên Pháp Luân Công tham gia vào sự kiện ba ngày này. Nhiều người đã dừng lại trước gian hàng của các học viên để nói về văn hóa Trung Quốc, nhân quyền của Trung Quốc, và sự thật về Pháp Luân Công. Cũng có các trẻ em học cách gấp hoa sen. Trên sân khấu biểu diễn, các học viên làm mẫu áo quần và giải thích ý nghĩa của các y phục Trung Quốc cỗ truyền. Sau đó họ trình diễn các bài tập Pháp Luân Công và chơi nhạc mà cho thấy cách nào các học viên kiên định trong đức tin của họ nơi Chân Thiện Nhẫn mặc dù bức hại. Chương trình của họ khiến khán thính giả vui thích và cảm động. Những người lên phát biểu đã nói lên lời chúc tốt đẹp nhất của họ đến các học viên và hy vọng rằng cuộc khủng bố sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt.

Người tổ chức ngày hội ‘Tinh Thần Á châu’ rất vui mừng mời được Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn tại buổi lễ khai mạc. Ông nói khi lần đầu ông nhìn thấy các bức ảnh của Đoàn nhạc, ông rất cảm động. Ông điện thoại đến các nhà tổ chức sự kiện tại các thành phố khác, như là Frankfurt, và được biết rằng các tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo trình bày đã rất được khen thưởng.

Ngày bế mạc của ngày hội văn hóa, người tổ chức đã xin lỗi các học viên về sự làm phiền tạo bởi các viên chức ĐCSTQ. Ông nói ông biết rằng thật là khó để Pháp Luân Công và đại diện ĐCSTQ có mặt cùng lúc ở buỗi lễ khai mạc, nhưng ông nói rõ rằng ông muốn Pháp Luân Công có mặt. Chính viên chức ĐCSTQ đã cố ý tham gia và sau đó tạo rắc rối bằng cách công khai rời đi, điều đó kỳ thật đã giúp nhắc nhở công chúng rằng Pháp Luân Công vẫn còn đang bị khủng bố bởi ĐCSTQ. Đó kỳ thật là điều mà các học viên đã kiên trì nói lên từ nhiều năm nay. Lần này, khi các viên chức ĐCSTQ tạo rối loạn, kênh thông tin đã chú ý và sự thật về cuộc khủng bố có thể rộng truyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/1/209409.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/7/111379p.html
Đăng ngày: 11 – 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share