Bài viết bởi Trình Đức, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01–10–2009] Lễ hội ngày quốc khánh Đài Loan và đua thuyền rồng Trung Quốc đảo Rhode thường niên lần thứ 10 trên sông Blackstone ở Pawtucket đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 năm 2009. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội này như những năm trước đó. Họ lập một quầy hàng và hướng dẫn người dân cách tập Pháp Luân Công và cách gấp hoa sen giấy. Quầy của họ đã nhận được sự quan tâm rất lớn trong lễ hội này.

2009-9-30-irreport-01--ss.jpg
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công

2009-9-30-irreport-02--ss.jpg
Nhiều người học cách tập các bài công pháp

Nhiều người đến quầy Pháp Luân Công để tìm hiểu cách học các bài công pháp. Một số thì bắt đầu học ngay lúc đó. Những người khác thì học cách gấp hoa sen giấy. Trong quầy lúc nào cũng đông người. Mọi người rất vui khi nhìn thấy ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” là những gì mà thế giới này cần nhất. Nhiều người mang những tài liệu giới thiệu đi cùng họ.

Anna và mẹ của cô đến từ Lincoln. Họ muốn học Pháp Luân Công ngay sau khi nghe về những lợi ích về mặt sức khỏe của môn tập này. Anna cảm thấy bệnh đau lưng đã đỡ hơn nhiều sau khi tập bài công pháp thứ nhất. Cô hỏi về nơi mà cô có thể nhận được nhạc tập công. Cô đã để lại địa chỉ và nói cô muốn học Pháp Luân Công từ băng hình hướng dẫn tập công.

Một nhiếp ảnh gia của một tờ báo địa phương đã chụp hình gian hàng này. Anh đã hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và tỏ ra ủng hộ mạnh mẽ. Anh nói nói rằng những gì mà người bạn làm phóng viên của anh chứng kiến ở Trung Quốc hoàn toàn khác biệt với những gì mà tuyền truyền của Trung Quốc đã báo cáo. Anh nói ở những quốc gia cộng sản giống như Trung Quốc, Liên bang Xô Viết cũ, Đông Đức, và Bắc Triều Tiên, người dân không có quyền nói ra sự thật và sẽ đối mặt với sự bức hại nếu họ nói ra sự thật. Ông nói với cảm giác mạnh mẽ, “Thế giới nên thức tỉnh và chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản”.

Một giáo sư đến từ trường đại học Johnson & Wales nói bà có một vài sinh viên đến từ Trung Quốc và bà sẽ kể cho họ nghe về câu chuyện thật về Pháp Luân Công. Bà đã lấy một vài cuốn sách nhỏ.

Hai sinh viên đến từ Trung Quốc đọc kỹ tấm bảng trưng bày Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra rằng sự tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ đã không nói đúng sự thật. Các học viên nói rằng, vì họ đã đến được vùng đất của tự do, họ nên mở rộng tâm hồn của mình ra và kiểm tra mọi thứ vì chính bản thân họ. Với sự quan tâm rất lớn, những sinh viên này đã nghe cá học viên giải thích và lấy những cuốn sách nhỏ “Con đường phản bổn quy chân“.

Một quý ông ở độ tuổi 70 dẫn theo cháu trai đến xem trưng bày Pháp Luân Công, Khi một học viên nói với ông về Pháp Luân Công, ông nói muốn học nó ngay. Trong khi ông đang học các bài công pháp từ 1 đến 4, hai phụ nữ đến từ Ân Độ đã tham gia cùng học. Ông luôn nói câu, “Cái này thật là tuyệt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/1/209406.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/2/111246.html
Đăng ngày: 03–10–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share