[MINH HUỆ 22-09-2009] Hội chợ quốc tế Văn hóa và Hưu nhàn năm 2009/2010 đã ra mắt tại Atrium, The Hague vào ngày 20-09-2009. Sự kiện được tổ chức bởi Hội đồng thành phố The Hague. Năm nay, hơn 150 tổ chức văn hóa và hưu nhàn cùng các câu lạc bộ thể thao và sức khỏe đã tới tham dự hội chợ. Các học viên Pháp Luân Công cũng được mời tham gia sự kiện này.

2009-9-22-holland-01--ss.jpg

2009-9-22-holland-02--ss.jpg

Để cung cấp thông tin về hiệp hội văn hóa địa phương cho cộng đồng quốc tế, Hội đồng The Hague đã tổ chức thành công Hội chợ quốc tế Văn hóa và Hưu nhàn tại Tòa thị chính, và hội chợ đã trở thành sự kiện quốc tế phổ biến nhất tại The Hague trong vòng ba năm qua. Năm ngoái, hội chợ đã thu hút khoảng 5.000 lượt khách. Ông Fritz Huffnagel, thị trưởng thành phố The Hague, đã có bài diễn văn trong ngày mở cửa hội chợ.

Đại diện nhóm Pháp Luân Công tại Hague nói: “Hội chợ đã cung cấp một điều kiện tốt để giới thiệu các nền văn hóa khác nhau. Đây là một cơ hội tốt. Nhiều người đã thể hiện sự thích thú với Pháp Luân Công.”

Hội chợ cũng đã thu hút nhiều người Hoa, những người đã kinh nghiệm được sự đa dạng của các nền văn hóa khác nhau.

Một sinh viên người Hoa nói: “Tôi cảm thấy thật thư thái. Khi tôi thấy một người Trung Quốc đang giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người Tây phương, tôi cảm thấy điều này đơn giản là không thể tại Trung Quốc. Tôi đã được mở rộng tầm mắt tại đây. Ở hải ngoại thật khác biệt và tất cả nền văn hóa đều có mặt, chứ không như tại Trung Quốc, nơi kiểm soát suy nghĩ và phong tỏa thông tin. Tôi đã có một kinh nghiệm thú vị tại đây.”

Cũng có những hoạt động đa văn hóa, bao gồm trình diễn âm nhạc, nghệ thuật và bài tập thể dục tại hội chợ. Những bài động tác yên hòa, nhẹ nhàng và thư thái của Pháp Luân Đại Pháp đã gây ấn tượng với khách tham dự.

Sau khi xem trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, bà Trương, một phụ nữ người Hoa sống tại The Hague đã nói về cảm xúc của mình như sau: “Thật dễ khi học Pháp Luân Công. Tôi sẽ thử xem. Tôi đã thử tập Yoga trước đây, khi mà tôi cảm thấy mình đang già đi, bận rộn với công việc, chịu nhiều áp lực và muốn tìm một cách để thư giãn. Tôi đã từng nghe nói về Đại Pháp và muốn biết thêm về nó. Giờ đây tôi đã trông thấy tận mắt. Không có cơ hội như thế này tại Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/22/208834.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/1/111216.html
Đăng ngày 02-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share