Bài viết của một học viên tại Croatia

[MINH HUỆ 26-9-2017] Trong hai ngày 5-6 tháng 8 năm 2017, một nhóm học viên Pháp Luân Công Croatia và Slovenia đã tổ chức các hoạt động ở thị trấn Umag và Rovinj thuộc Croatia để giới thiệu với công chúng về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này.

Nằm bên bờ biển Adriatic trong vùng Istria, các thị trấn này thường thu hút rất nhiều du khách vào dịp hè. Tháng 8 là mùa du lịch cao điểm, cũng là thời điểm nóng nhất trong năm.

Mặc dù những ngày này trời nóng kéo dài nhưng các học viên vẫn ra đường phát tài liệu, thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trong nước, biểu diễn các bài công pháp và thông tin cho công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

74f7b98c70828c2de0ed6c8ba9a992ab.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp đứng ở gần cảng của thị trấn Umag, Croatia

4d93bce954978a7bbda891354a446cbf.jpg

Một nhóm nữ thanh niên (bên phải) cùng các học viên thiền định vào buổi tối

Nhiều người đã dừng lại quan sát và bị cuốn hút trước các bài công pháp ôn hòa. Một số người muốn ký đơn thỉnh nguyện. Một cô gái đến từ Áo nói: “Tôi không thể tin được là điều này lại đang xảy ra ở Trung Quốc. Cần có nhiều người hơn nữa được biết đến việc này. Tôi sẽ nói với tất cả bạn bè mình về điều đó.” Cô đề nghị các học viên chụp ảnh cô đang ký thỉnh nguyện để cô có thể chia sẻ hình ảnh này trên trang facebook của mình.

Một người từ Israel đang đi tìm khách sạn, đã dừng lại và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Ông đã đề nghị ký thỉnh nguyện ngay khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang bị bức hại vì đức tin của mình. Ông nói: “Người Do Thái chúng tôi rất nhạy cảm về vấn đề này.”

89523943df6dd4198b5869f80a8da99b.jpg

Người qua đường xem biểu diễn luyện công và ký đơn thỉnh nguyện ở Umag, Croatia

Ngay trước khi các học viên chuẩn bị đóng gói đồ đạc, một đám mây đen lớn kéo đến, bao phủ bầu trời và khí trời nóng bức nhanh chóng chuyển thành cơn giông bão. Mọi người đều chạy đi tìm nơi trú mưa. Các học viên cũng vào một cửa hiệu và tại đó họ đã tận dụng cơ hội để nói với nhiều người về Pháp Luân Công.

6797617676de938e1bebf238c697d016.jpg

Các học viên luyện công trước khi cơn giông kéo đến ở Rovinj, Croatia


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/26/165553.html

Đăng ngày 1-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share