[MINH HUỆ 16-7-2017]

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, bà Đoàn Kiến Hoa ở khu Phú Bình, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị cảnh sát đưa ra khỏi nhà một cách phi pháp và chính thức bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 5 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện vẫn đang bị chính quyền cộng sản bức hại. Hiện bà Đoàn vẫn đang bị giam giữ.

Ông Trần Hải Quân, chồng bà Đoàn đã nói chuyện với cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho bà Đoàn nhưng vô ích. Ngày 14 tháng 7, ông đã nộp đơn kiện Sở cảnh sát khu Phú Bình, Viện Kiểm sát Phú Bình và trại giam Bảo Định vì đã vi phạm pháp luật vì bức hại vợ ông chỉ vì đức tin của bà. Bản sao của đơn kiện đã được gửi tới tòa án cấp cao và Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Hà Bắc.

Ông Trần viết: “Ngày 31 tháng 3, cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa khu Phú Bình đã đột nhập vào nhà tôi và cố bắt giữ vợ tôi. Vợ tôi đã trốn thoát, nhưng cảnh sát đã tịch thu phi pháp các tài sản của vợ tôi bao gồm, máy in, máy vi tính, sách Pháp Luân Đại Pháp, các bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và đầu phát DVD. Những tài sản này giá trị 20.000 tệ.”

Sau đó, ông Trần nói rằng cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa đã tới sách nhiễu gia đình ông và triệu tập ông và em rể ông tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cảnh sát nói rằng họ sẽ ban hành Lệnh Truy nã toàn quốc đối với bà Đoàn.

Một nhân viên cảnh sát khác đã đe dọa ông Trần: “Chúng tôi biết con trai ông đang học đại học. Việc này (việc bà Đoàn tu luyện Pháp Luân Công) chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các cơ hội tìm việc làm sau này của con ông.”

Ông Trần cũng phản đối cáo buộc “sử dụng một tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” đối với vợ ông, một cáo buộc thường được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

“Là chồng của bà Đoàn, tôi có quyền được biết vợ tôi có vi phạm pháp luật không,” ông nói. Trong đơn kiện, ông viết: “Là một công dân, tôi cũng có quyền được biết liệu Sở cảnh sát khu Phú Bình và Viện Kiểm sát Phú Bình có thực thi trái luật, không làm tròn nhiệm vụ và lạm dụng quyền lực hay không.”

Nhiều lần ông Trần đã tới Sở cảnh sát và Viện Kiểm sát Phú Bình nhưng đều bị chặn lại ở cổng hay bị đưa ra các lý do để lảng tránh.

Ngày 21 tháng 6, ông Trần lại tới Viện Kiểm sát Phú Bình và được một nhân viên đã về hưu tiếp. Sau khi đọc đơn của ông Bình đưa, nhân viên này nói ông ta không hiểu ông Trần nói về chuyện gì, mặc dù lệnh bắt giữ bà Đoàn đã được chính Viện Kiểm sát này ban hành.

Khi ông Trần yêu cầu cho xem đơn đề nghị bắt giữ của Sở cảnh sát Phú Bình đối với vợ ông, yêu cầu của ông đã bị từ chối.

Nhân viên này sau đó đã đưa ra một số điều khoản pháp lý để biện minh cho việc bắt giữ bà Đoàn, nhưng không có điều khoản nào liên quan đến Pháp Luân Công.

Sau đó, nhân viên này đã chỉ vào một tài liệu có chữ ký của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công và nói: “Điều này đã được Thường vụ Bộ Chính trị thông qua và Giang Trạch Dân đã ký vào đó, vì thế vấn đề về Pháp Luân Công đã được nhà nước quyết định.”

Khi ông Trần chất vấn về trường hợp của vợ ông, nhân viên này nói: “Chúng tôi đã có chỉ thị từ cấp trên [về trường hợp của bà Đoàn]. Chúng tôi chỉ làm theo các thủ tục pháp lý.”

Khi ông Trần chỉ ra rằng vợ ông đã bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ và ông sẽ kiện những bộ phận liên quan về hành vi vi phạm pháp luật này, người nhân viên này nói: “Đoàn Kiến Hoa đã bị bắt giữ dưới sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát thành phố Bảo Định. Anh có thể đi kiện ở bất cứ nơi nào anh muốn, nhưng sẽ không có nơi nào nhận đơn của anh đâu.”

Sau đó ông Trần đã cố đưa đơn kiện của ông tới Sở cảnh sát khu Phú Bình, nhưng những nhân viên có trách nhiệm đã từ chối gặp hay tiếp nhận đơn của ông.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/16/351155p.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/4/164907p.html

Đăng ngày 16-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share