Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-7-2017] Một phụ nữ bị kết án tù vì đức tin của mình vẫn tiếp tục bị giam giữ mặc dù nhà tù địa phương đã từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khỏe của bà không tốt.

Bà Mưu Lệ Hoa, 51 tuổi, từng bị bệnh bạch cầu, nhưng triệu chứng bệnh của bà đã biến mất vào năm 2003 khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Sau khi lấy lại hy vọng vào cuộc sống, bà Mưu không quên chia sẻ câu chuyện hồi phục thần kỳ của mình với mọi người. Ngày 24 tháng 8 năm 2016, bà đã bị bắt khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Bà Mưu bị đánh và bị làm nhục tại Trại tạm giam Triều Dương. Trong bốn ngày liên tục, lính canh ở đó bắt bà lột hết quần áo và chỉ được mặc đồ lót trong một phòng giam có camera theo dõi. Bệnh bạch cầu của bà đã nhanh chóng bị tái phát, và sức khỏe của bà liên tục suy giảm.

Nhà tù địa phương đã từ chối tiếp nhận bà Mưu sau khi bà bị kết án 5 năm tù giam vào ngày 4 tháng 2 năm 2017. Tuy nhiên, trại tạm giam đã từ chối thả bà hay chăm sóc y tế cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/30/351858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/3/164893.html

Đăng ngày 14-8-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share