Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-7-2017] Ngày 27 tháng 10 năm 2016, ông Lưu Anh cùng với vợ là bà Lý Quế Hà và ông Tô Điện Hưng ở thành phố Liêu Ninh đã bị cảnh sát bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa tới trại giam Liêu Ninh và nhà của họ bị lục soát.

Bà Lý đã bị tra tấn tàn bạo và chết sau 10 ngày bị giam giữ tại trại tạm giam. Ngày 11 tháng 11 năm 2016, gia đình bà đã thuê luật sư để bảo vệ ông Lưu, nhưng luật sư đã bị cấm tiếp xúc với ông Lưu, người đã bị Tòa án khu Cung Trường Lĩnh trước đó kết án một năm rưỡi tù giam.

Ông Tô Điện Hưng, 79 tuổi cũng bị kết án một năm rưỡi tù giam. Ông đang bị quản chế từ một lần giam giữ trước đó, và bây giờ ông phải chịu án tổng cộng là 3,5 năm tù giam.

Cả hai đều đã kháng án.

Bị bức hại đến chết

Bà Lý Quế Hà đã liên tục bị tát vì từ chối học thuộc các quy định của trại giam. Sau đó, bà tiếp tục bị đánh bằng một tấm bảng gỗ có gắn đinh và bị hạn chế đại tiểu tiện. Bà Lý đã tuyệt thực để phản đối và sang đến ngày thứ tư bà đã bị bức thực. Sau khi bị bức thực, bà băt đầu bị co giật nhưng không được ai giúp đỡ. Sau đó, các lính gác phát hiện bà đã chết.

Thời điểm bà Lý bị chết, khuôn mặt bà không thể nhận dạng được. Ngày 7 tháng 11, các nhân viên Sở cảnh sát Đường Hà đã nói dối con trai bà Lý rằng bà Lý bị ốm nặng và đã được trả tự do. Khi đó, con trai bà đang học tại thành phố Thẩm Dương.

Đến ngày 10 tháng 10, chị gái bà Lý được thông báo rằng bà Lý đã chết. Gia đình bà Lý không được phép nhìn bà lần cuối bởi họ đã từ chối ký vào một văn bản có nội dung đáng ngờ.

Sau đó trại giam đã cố trốn tránh trách nhiệm trước cái chết của bà Lý. Họ đã ép buộc một người có quen biết với bà Lý để tuyên bố rằng bà Lý chết là do bệnh tật.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/17/351206.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/27/164810p.html

Đăng ngày 15-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share