Bài viết của một học viên Đại Pháp ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-6-2015] Tôi có một người bạn bị bệnh đau lưng nặng. Mặc dù đau lưng, nhưng cô ấy phải tiếp tục làm việc. Chúng tôi sau này đi con đường riêng của mình và đã không gặp nhau nhiều năm.

Khi tôi tham dự pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa đông năm 1997, người bạn cũ của tôi là một trong số những người đọc bài chia sẻ. Cô ấy chia sẻ rằng bệnh đau lưng của cô được chữa khỏi chỉ sau ba ngày học Pháp Luân Công.

Sau Pháp hội, tôi đến chỗ cô ấy và nói: “Thật tuyệt khi gặp lại cậu. Những năm qua cậu đã ở đâu vậy?”

Cô ấy kể tôi rằng bệnh đau lưng của cô trở nên tồi tệ hơn, và cô ấy không thể làm việc. Cô nằm liệt giường và chỉ rời khỏi nhà để đến Tế Nam và Thanh Đảo để điều trị y tế. Cô bảo rằng mẹ chồng cô đã cố gắng tìm phương pháp điều trị khác cho lưng của cô, và một ngày mẹ chồng cô thấy một số người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong công viên. Bà đã quyết định tham gia cùng với họ, và bệnh chàm trên tay của bà biến mất sau ba ngày luyện công.

Mẹ chồng cô rất vui mừng và thúc giục cô cũng tu luyện. Bạn tôi đã nói rằng cô ấy đã thử luyện hai môn khí công khác để chữa đau lưng, nhưng đều không có tác dụng. Do đó, cô đã mất niềm tin vào tất cả các loại khí công. Nhưng mẹ chồng cô không bỏ cuộc và tiếp tục thuyết phục cô cho đến khi cô quyết định thử tu luyện Pháp Luân Công.

Cô nói với tôi rằng: “Mình đã tiêu rất nhiều tiền vào các phương pháp điều trị khác nhau nhưng bệnh không thuyên giảm, vì vậy sự mong đợi của mình rất thấp. Nếu mình không tự mình trải nghiệm, mình sẽ không tin Pháp Luân Công. Cơn đau đã biến mất sau ba ngày luyện tập. Thật tuyệt vời! Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mình, và mình sẽ tiếp tục tu luyện.”

Bản thân tôi mắc các chứng bệnh khác nhau trong nhiều năm. Tôi học Pháp Luân Công và sức khỏe của tôi cũng được cải thiện nhanh chóng. Bây giờ tôi có thể làm việc nhà, và tận hưởng cuộc sống.

Chân tướng mang đến phúc lành

Tôi có một người hàng xóm 84 tuổi. Tôi đã động viên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bây giờ bà thành tâm niệm các câu đó mỗi ngày và rất trân quý lá bùa Đại Pháp mà tôi đã tặng bà.

Cách đây hai mùa đông, một lần khi đi mua sắm với cháu gái, bà bị trượt chân trên tuyết và ngã xuống rất mạnh. Cháu gái bà rất lo lắng, nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh. Bà nói: “Đừng lo lắng. Bà có lá bùa Pháp Luân Đại Pháp bên mình. Bà sẽ ổn thôi.”

Sau đó, bà chậm rãi đứng dậy.

Sau này bà kể với tôi rằng bà cảm thấy như có ai đó đang giữ lấy bà khi bà ngã xuống. Bà nói: “Tôi biết Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp tôi.”

Tôi biết nhiều câu chuyện đáng kinh ngạc như vậy. Có vô số những ví dụ cho thấy sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/9/310619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/30/151326.html

Đăng ngày 14-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share