Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Sau khi bắt đầu học Pháp, luyện công, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Thậm chí, Pháp Luân Đại Pháp còn cứu độ cả đứa con trai nghiện rượu của tôi, giúp gia đình tôi hạnh phúc trở lại.

Khổ sở vì nghiện rượu

Cậu con trai 40 tuổi của tôi đã uống rượu được hơn 20 năm, và theo thời gian tửu lượng của cháu cũng không ngừng tăng. Từ chỗ thỉnh thoảng vui cùng bạn vui bè mỗi lần uống một ly, sau tăng lên ba ly và dần dần cháu đã sa chân vào con đường nghiện ngập không lối thoát. Hầu như mỗi tháng cháu phải say một lần, lần ít thì kéo dài dăm ba ngày, lần nhiều thì mươi ngày tới nửa tháng. Khi say, cháu không chịu ăn gì mà chỉ uống cho tới khi nôn thốc nôn tháo và lại tiếp tục uống cho tới khi không thể uống thêm được nữa, mọi tế bào của cơ thể như bị bão hòa bởi rượu. Qua thời gian lâu, độc tố của rượu ngấm vào cơ thể và bắt đầu phát tác, và gây ra những cơn co thắt cơ bắp khiến cháu đau đớn không thể chịu nổi.

Cứ mỗi lần như vậy, hai vợ chồng tôi lại thay nhau làm giảm bớt cơn đau của cháu bằng cách vỗ vào ngực vào lưng cháu. Chúng tôi liên tục làm như thế cả ngày lẫn đêm trong vài ngày. Mỗi khi chúng tôi dừng lại, con trai tôi lại quằn quại đau đớn và hét lên: “Giúp con với ! Cứu con với!” Sau khoảng hơn chục ngày, thì các triệu chứng tồi tệ này kết thúc, để lại cháu với bộ dạng mặt mày nhợt nhạt, mắt trũng sâu, và thân thể tàn tạ.

Sau mỗi lần như thế, cháu lại tuyên bố quyết tâm cai rượu, nhưng nói thì dễ hơn làm. Những triệu chứng của cai nghiện như cáu kỉnh, mất ngủ và giận dữ vô cớ sẽ xuất hiện, và chỉ trong vòng hai ngày, cháu lại tiếp tục uống.

Cầu xin Đại Pháp cứu giúp

Cuối cùng, con trai tôi đã phải trải qua những triệu chứng cai nghiện tồi tệ nhất. Những cơn co giật mạnh và đau đớn đã liên tục dày vò cơ thể cháu trong vòng ba ngày ba đêm liền. Chúng tôi buộc phải gọi bác sỹ tới để điều trị cho cháu. Tuy nhiên, cơ thể ốm yếu của cháu không thể tiếp nhận được thuốc, và gây ra những cơn co thắt đau đớn ở dạ dày.

Chứng kiến cảnh cháu nằm cuộn tròn như bào thai, quằn quại trong những cơn đau đớn tới cùng cực, chúng tôi vội ngừng tiêm thuốc vào tĩnh mạch cho cháu. Tuy nhiên, cháu vẫn đau đớn và khóc lóc: “Mẹ cứu con với! Cứu con với mẹ ơi!…”

Tôi đáp: “Con trai, mẹ không thể cứu con được, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu con, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu con được mà thôi. Hãy cầu xin Sư phụ cứu con đi! Hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Trước đây, con trai tôi thường không tin khi tôi bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Nhưng lần này, vì bệnh tình đã quá nghiêm trọng và có lẽ nghĩ rằng mình sắp chết, nên cháu đã yếu ớt niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Sau khi niệm được vài lần, những cơn đau của cháu đã bắt đầu thuyên giảm. Cháu kêu lên: “Mẹ ơi, có tác dụng rồi, có tác dụng rồi.” Tôi vui mừng đáp: “Con trai, Sư phụ đã quản con rồi đó, hãy nghe Pháp và con sẽ được cứu.”

Con trai tôi đồng ý và bắt đầu nghe bài giảng Pháp của Sư phụ ở Tế Nam. Cháu đã bình tĩnh trở lại và những cơn đau đã dần dần thuyên giảm. Khi nghe tới bài giảng Pháp thứ năm, những triệu chứng của việc cai rượu đã biến mất.

Khỏi bệnh một cách thần kỳ

Đó là cách mà con trai tôi đã được chữa khỏi chứng cai nghiện rượu. Kể từ đó tới nay, cháu không hề đụng tới một giọt rượu nào nữa. Sư phụ từ bi, vĩ đại đã cứu vớt con trai tôi!

Khi được chứng kiến những gì xảy ra với con trai mình, chồng tôi, một người không phải là học viên, cũng đã xúc động thốt lên: “Biết thế này thì chúng ta đã cầu xin Sư phụ cứu giúp và tu luyện Pháp Luân Công sớm hơn.”

Người thân và bạn bè đã rất sửng sốt với cách mà con trai tôi cai được rượu. Một người hàng xóm nói: “Tôi đã phải vật vã muốn chết mới cai được rượu đó!” Người đồng nghiệp của chồng tôi nói gia đình anh đã phải gửi anh vào bệnh viện tâm thần trước khi anh có thể cai được rượu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp!

Xã hội Trung Quốc hiện đang trong tình trạng hỗn loạn, các giá trị đạo đức bị suy đồi, nghiện ngập, nhậu nhẹt tràn lan khiến bao gia đình rơi vào cảnh bần cùng tan nát, những người nghiện rượu đã tự đào huyệt chôn mình sớm. Con trai tôi được cứu độ thoát khỏi thảm cảnh này nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/30/310112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/21/151182.html

Đăng ngày 04-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share