Bài viết của một học viên ở tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 06-04-2014] Lời ban biên tập: Trong suốt gần 15 năm của cuộc đàn áp lên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa gạt người dân bằng những dối trá và vu khống, khiến họ hiểu lầm và quay lưng với Pháp Luân Đại Pháp. Trong hoàn cảnh của cuộc đàn áp này, sẽ là một sự đột phá lớn nếu một người dân ở Trung Quốc hiểu được tình huống thực sự và dám nói lên niềm tin của mình vào sự tốt đẹp của Đại Pháp. Rất nhiều người đã được phúc báo khi đứng về cái thiện và nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Có vô số trường hợp ở Trung Quốc mà thần tích đã xảy ra, biến họa thành phúc, sau khi một người thể hiện niềm tin chân thành vào Đại Pháp. Dưới đây là một số trường hợp như vậy ở tỉnh Vân Nam.

Chiếc xe bị mất lái đột ngột dừng lại

Con trai của một học viên Pháp Luân Công, mới có bằng lái, đang lái xe rất nhanh trên con đường cái ở huyện Bàn Sơn. Tại một chỗ rẽ gấp, anh ấy đã không kiểm soát được chiếc xe và nó rơi vào tình trạng mất lái, mà ngay cạnh con đường cái là vực sâu.

Ngay trong lúc nguy cấp, người thanh niên đã la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Đột nhiên, anh ấy cảm thấy có một luồng lực kéo chiếc xe dừng lại. Anh không khỏi hoảng hốt và thầm cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Trước đó người thanh niên này đã rất ủng hộ mẹ anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Chiếc xe lấy lại được thăng bằng

Cháu của một học viên làm nghề lái xe tải. Một lần đang lái xe trên một con đường núi khó đi hướng về huyện Nguyên Mưu, chiếc xe tải đột nhiên mất thăng bằng, tình huống rất nguy cấp. Vợ của anh ấy ngồi bên cạnh lập tức la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Chiếc xe tải lập tức lấy lại được thăng bằng.

Sau đó, hai vợ chồng họ đã đặc biệt tới thăm người học viên Pháp Luân Công nọ để cảm tạ vì bà đã hướng dẫn họ niệm và tin vào: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Xe bị hỏng nặng, nhưng không ai bị nguy hiểm

Em gái của một học viên Pháp Luân Công kinh doanh một cửa hàng may mặc. Một lần, cô và một vài người bạn lái xe đến tỉnh lỵ để lấy hàng. Khi họ đang dừng lại nghỉ, một chiếc xe tải lớn đột nhiên mất lái và đâm vào vài chiếc xe ô tô, trong đó có cả xe của cô. Tất cả mọi người trong các xe khác đều bị thương nặng và bị đưa vào bệnh viện.

Chiếc xe của cô bị hỏng nặng, nhưng mọi người trong xe đều vô sự, chỉ có hai người bị thương nhẹ. Họ cảm thấy thật là may mắn. Những người trong xe của cô hôm đó đều có mang theo bùa có in dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Vẫn an toàn sau khi bị rơi xuống rãnh sâu

Cháu gái của một học viên Pháp Luân Công đang lái xe máy cùng chồng trên một đoạn đường gập ghềnh thì bị ngã khỏi xe và rơi xuống rãnh sâu hơn 4 mét.

Chồng cô nghĩ có lẽ cô không sống sót nổi và lo sợ gọi tên cô. Cô đáp lại: “Em vẫn ổn!” Sau đó cô đã trèo lên khỏi rãnh, mọi người thấy cô chỉ bị trật cổ chân. Cô nói với chồng cô rằng trong lúc nguy cấp cô đã nghĩ đến: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Cả gia đình cô giờ đây đã tin và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Cả gia đình được bình an

Cháu trai của một học viên Pháp Luân Công biết về Pháp Luân Công cách đây vài năm và mang theo tấm bùa có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một ngày nọ, anh đang lái một chiếc xe ba bánh chở cả nhà anh (tổng cộng bốn người), do sơ ý nên xe bị lật và cả người lẫn xe bị rơi xuống rãnh sâu bốn mét. Ngay khi chiếc xe bị lật, anh ấy đã la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Không một ai bị thương và chiếc xe đã nhanh chóng được sửa lại. Anh đã đến thăm chú anh và cảm ơn người chú vì đã nói cho anh biết về Pháp Luân Công. Sau đó, anh đã có lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc sách.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/6/念“法轮大法好”化险为夷的故事-289600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/20/268.html

Đăng ngày 1-6-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share