Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ tôi khi tôi học lớp năm. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thường bật khóc vì cảm kích khi đọc Chuyển Pháp Luân. Trong cuộc sống, tôi có thể tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn nhưng lại không tinh tấn tu luyện. Tôi dành nhiều thời gian vào vui chơi và tham gia các hoạt động ở trường. Tuy nhiên, Sư phụ từ bi vẫn bảo hộ tôi.

Khi lên lớp bảy, tôi và hai bạn cùng lớp đã dắt xe đạp băng qua đường khi đi học về. Hôm đó chúng tôi tan học muộn. Lúc đó là khoảng 09 giờ tối vào một ngày tháng 12. Đột nhiên một chiếc taxi lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi kinh hãi và hét lên: “Sư phụ, xin hãy cứu con với!”

Chiếc taxi đã trực diện đâm thẳng vào tôi. Tôi cùng với xe đạp, cặp xách, hộp cơm đã bị hất tung lên không trung. Sau đó, một chiếc xe tải khác đã lại đâm vào tôi khi tôi rơi xuống. Kết quả là tôi rơi xuống trước đầu chiếc xe tải.

Giày và găng tay của tôi đã biến mất và tay tôi dính đầy máu. Kính chắn gió của chiếc taxi đã bị vỡ vụn ra từng mảnh. Xe đạp của tôi kéo theo dọc chiếc xa tải và rơi xuống cách chiếc xe tải 20 mét.

Trong tai nạn, tôi cảm thấy như có một lực từ trên cao nâng tôi lên. Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo vệ và chịu đựng thay cho tôi. Bị đâm liền hai lần với một lực mạnh như vậy, tôi không thể nào có thể sống sót được.

Các bạn cùng lớp đã tìm thấy giày và xe đạp của tôi. Chiếc xe đã bị gẫy, bánh xe không thể quay được. Ngay cả dây giày trên đôi bốt cao cổ của tôi cũng bị tung ra. Hai người lái xe hỏi tôi liệu tôi muốn gọi cảnh sát hay nhận tiền bồi thường. Tôi nói với họ: “Nếu các chú không muốn bắt cháu sửa xe cho các chú thì các chú có thể đi.”

Các bạn cùng lớp đã bị sốc và nói: “Bạn bị mất cảm giác à? Làm sao mà để họ đi được?” Sau đó, họ đã ghi lại biển số của hai chiếc xe ô tô.

Thật kỳ diệu, tôi có thể đẩy được chiếc xe đạp về đến nhà.

Tại nhà, mẹ tôi cầm lấy tờ giấy có ghi biển số của hai chiếc xe, úp mặt giấy xuống và nói: “Chúng ta tín Sư tín Pháp và sẽ không tìm hai người lái xe nữa. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp chúng ta phải thực tâm cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ, còn nếu mọi việc không suôn sẻ thì coi như chúng ta đã giải quyết được một món nợ trong cuộc sống.”

Sau khi rửa tay, mặc dù mất rất nhiều máu, tôi phát hiện chỉ có đầu ngón tay tôi bị một vết cắt nhẹ. Mẹ tôi đã kiểm tra rất kỹ, nhưng tất cả các vết thương đều rất nhỏ và không cần phải băng bó gì cả. Khi thay quần áo cho tôi, mẹ tôi phát hiện có rất nhiều những mảnh kính găm trên tóc. Chiếc khăn quàng của tôi đã bị cắt rách ra thành từng mảnh, nhưng không có viết thương nào trên đầu và mặt cả.

Sáng hôm sau, tôi phát hiện thấy bên trong đầu gối trái của tôi đã bị sưng. Cha tôi rất lo lắng và đưa tôi đến bệnh viện, tại đây các bác sĩ cũng không phát hiện được chấn thương cụ thể nào và chỉ nói chung chung là đầu gối tôi bị thương nhẹ.

Trong khi tôi nghỉ ngơi vào Chủ nhật, mẹ tôi mang chiếc xe đạp ra sửa. Bà đã phát hiện ra rằng chiếc xe không thể dắt được, bởi vì lớp khung kim loại đã bị bẻ gập xuống và rơi mất vài cái ốc vít. Bà đã phải mang xe đến hiệu sửa chữa. Nó chỉ phải thay vài cái ốc và tốn 2 tệ.

Về nhà, mẹ tôi hỏi làm thế nào mà tôi lại có thể đẩy được cái xe đạp về nhà sau vụ tai nạn. Tôi nói với mẹ rằng đầu tiên tôi và các bạn cùng lớp đã cố đẩy, nhưng không được. Tuy nhiên, sau khi tôi để người lái xe đi, thì chiếc xe đã có thể đẩy đi được.

Buổi sáng thứ Hai, tôi trở lại trường học. Ngày hôm sau, tôi đạp xe đến trường và mọi việc lại trở lại bình thường.

Chú tôi là một cảnh sát và chú nói rằng chú chưa từng chứng kiến một vụ tai nạn nào tương tự như thế. Chú cũng không thể tin được rằng tôi lại có thể sống sót trong một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy.

Tôi và mẹ tôi vô cùng cảm kích trước ơn cứu độ của Sư phụ.

Thiên pháp ở ngay trước mặt chúng ta. Việc có ngộ được ra không và có được cứu độ hay không điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào chính bản thân chúng ta mà thôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có thể được tu luyện Đại Pháp.

Con vô cùng cảm kích ơn cứu độ từ bi của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/2/连续被撞两次-均安然无恙-283446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/6/144221.html

Đăng ngày 22-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share