– Những điều nhìn thấy ở không gian khác của đồng tu khai thiên mục (Phần II) –

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 26-11-2-13]

(Tiếp theo Phần I: Sư phụ lo lắng)

3. Cảnh tượng cứu độ chúng sinh ở không gian khác

Năm 2011, tôi ngồi đả tọa, thấy cảnh tượng bước trên một đại đạo ở không gian khác. Bên cạnh là một ngọn núi, có hai nha đầu mặc trang phục cổ trang nhìn thấy tôi liền kêu cứu mạng, tôi hỏi tại sao lại kêu cứu, họ nói các quân dân, phu nhân, gia đình, cung nữ, đại thần trong cung thời Lý Thế Dân đều ở trong một ngọn núi chưa được cứu. Nha đầu nói gia tộc của Lý Thế Dân đã đợi tôi ở đây nhiều năm (hơn nghìn năm). Tôi liền đi vào núi dẫn họ ra, đưa họ đến một không gian khác, họ đều đợi ở đó, tôi bảo họ đợi tôi viên mãn tôi sẽ quay về tìm họ.

Một hai năm sau đó. Trong lúc đả tọa, tôi lại đi vào không gian khác, nhìn thấy họ, họ đều ở trên một đỉnh núi, ngọn núi rất đẹp, họ đều gõ chiêng gọi tôi, vô cùng vui vẻ, tôi ngồi trên đóa hoa sen, hoa sen của tôi là cửu tử liên hoa (một bông hoa sen có chín bông hoa sen nhỏ hợp thành)), họ vui vẻ gọi tôi: “Chủ nhân, ngài có thể về rồi!” Họ xin tôi sách Đại Pháp, Sư phụ ngay lập tức đưa cho mỗi người một quyển, đều đặt hết ở đó, lấp lánh kim quang. Khi đó tôi không nhìn thấy Sư phụ nhưng biết rằng đó là Sư phụ cấp cho. Mọi người đều vui mừng, nhưng không gian mà họ đang ở hiện nay tôi nghĩ rằng không phải là phạm vi trường không gian của tôi, dường như là đợi ở đó, phải đợi tôi viên mãn rồi mới có thể đến thế giới của tôi.

Trong một lần đả tọa sau đó, tôi lại đến chỗ của Dương Gia Tướng. Nhìn thấy tôi họ rất vui mừng, tôi thấy trường không gian này không đẹp như trường không gian mà những người triều Đường kia đang ở, tôi xuất một niệm làm cho trường không gian này trở nên đẹp hơn, lập tức cả trường không gian liền được bố trí đẹp đẽ, hoa sen, chòi luyện võ, núi non, đều rất đẹp, dùng ngôn ngữ của con người không thể diễn tả được, chỉ một niệm là trở nên đẹp. Lần này chúng sinh cũng xin sách, xin Pháp, trong tâm tôi nghĩ Sư phụ sẽ cấp cho mọi người, ngay lập tức liền có sách, mỗi người một cuốn, cũng không nhìn thấy Sư phụ.

Sau này tôi dần dần hiểu ra tại sao chúng sinh triều Đường và triều Tống lại đang đợi tôi cứu, đều là hữu duyên, vào triều Đường, tôi là một tướng của Đường Thái Tông, triều Tống, tôi là Xa Thái Quân trong dòng họ Dương Gia Tướng. Hai nhóm chúng sinh này giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới chân Ngũ Chỉ Sơn bao nhiêu năm, đợi tôi cứu thì họ mới có thể bước ra được khỏi chỗ đó. Xem ra, thực sự là Sư phụ đang an bài chúng ta cứu chúng sinh của mình.

4. Người mẹ ở không gian khác giúp tôi tìm thấy anh em

Trong đời này tôi là nữ, nhưng nguyên thần của tôi là nam, một vị tướng quân mặc áo giáp. Một hai năm trước, một lần trong khi nhập tĩnh tôi đã gặp mẹ của mình ở không gian khác. Ở một không gian rất đẹp, đi lên đó vô cùng vất vả, đường rất hẹp, mất rất lâu mới có thể lên được. Tôi đi đến một nơi, bước vào trong một căn phòng đẹp đẽ, tôi nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc nói với tôi, nhưng hoàn toàn không cho tôi nhìn thấy, tôi biết đó là người mẹ sinh ra nguyên thần của mình. Tôi nghĩ có thể là mẹ tức giận, vì tôi đến giờ vẫn không tu được cao đến thế, mẹ nghiêm khắc nói với tôi: “Con có một người anh em song sinh vẫn chưa trở về, con phải đi cứu nó!” Tôi không hề biết hình dáng của mẹ, chỉ nghe thấy giọng nói rất nghiêm khắc, không vui.

Mấy năm trước tôi có trải qua một cảnh tượng cũng nói là người anh em song sinh gọi tôi cứu. Tôi không ngộ ra được, người anh em song sinh của tôi rốt cuộc là ai? Chỉ cảm thấy là một đồng tu bên cạnh. Nói chung là không được bỏ rơi những đồng tu bên cạnh mình, không được bỏ rơi những chúng sinh xung quanh, nhất định phải tìm lại những đồng tu ngày xưa, cộng đồng tinh tấn, cứu độ hết thảy chúng sinh.

Bài viết trên đây của tôi có chỗ nào không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ ra, tôi mong muốn viết ra nỗi lo lắng của Sư phụ và sự mong mỏi của chúng sinh, hy vọng các đồng tu tinh tấn lên, nhất định không được từ bỏ, nhất định phải làm tốt ba việc. Cảm ơn mọi người!

(Hết)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/26/师父安排我们收救自己的众生-283118.html

Đăng ngày 22-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share