Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2013] Thời gian gần đây trong khi phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng mà khiến tôi nhận ra một điều rằng: Nếu quá trình Chính Pháp mà kết thúc ngay hiện nay, thì sẽ có vô số Thần sẽ mất đi cơ hội được cứu, đó là lý do tại sao Sư phụ vẫn đang đợi. Tôi muốn thúc giục các bạn đồng tu hãy cố hết sức mình để cứu độ được nhiều người hơn nữa.

Cảnh tượng tôi nhìn thấy trong lần đầu tiên

Trong một lần phát chính niệm, tôi nhìn thấy Sư phụ ngồi song bàn và hai tay giơ cao, chống đỡ khối nghiệp lực khổng lồ gánh chịu cho chúng sinh. Nghiệp lực được biểu hiện dưới các hình thức như hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh và các loại thảm họa khác.

Một tảng đá khổng lồ đâm sầm vào bàn tay của Sư phụ khiến cánh tay của Ngài bị rung lắc dữ dội, thân thể Sư phụ cũng phải chịu nhận ảnh hưởng cự đại.

Tất cả các Chính Thần đang ở trên cỗ xe của Sư phụ bên cạnh đó chờ đợi nhất loạt quỳ xuống và thỉnh cầu xin Sư phụ lên xe và rời đi.

Họ nói: “Sư phụ, thời gian đã vượt quá rồi, những ai đáng được cứu thì đều đã được cứu rồi và những người không thể cứu thì sẽ không được cứu. Tất cả chúng con đều kiệt sức rồi, cầu xin Ngài hãy kết thúc sự việc này tại đây.”

Sư Phụ nói với ngữ khí lo lắng: “Tôi không nghĩ như các vị. Nếu như hiện nay lập tức kết thúc sự việc này, các vị có biết là có bao nhiêu Thần sẽ mất đi cơ hội để quay trở về hay không?”

Cảnh tượng khác

Một lần khác trong khi đang phát chính niệm, tôi lại nhìn thấy Sư phụ đang chịu đựng cho chúng sinh.

Một lượng lớn nghiệp lực của chúng sinh đã biến phần trước trán của Sư phụ thành màu đen sẫm, nó thấm dần và lan ra toàn bộ cơ thể của Sư phụ. Sóng lớn từng cơn từng cơn liên tiếp vỗ vào khuôn mặt của Sư phụ, khiến Sư phụ hết lần này đến lần khác run lên vì lạnh.

Các Chính Thần than khóc và cầu xin Sư phụ lên xe.

Sư phụ nói: “Mỗi vị Thần các vị, bất quản là cao lớn đến đâu, chư vị cũng không thể biết được nguyên lai của chúng sinh, nhưng tôi thì biết tất cả. Thậm chí tôi còn biết một con kiến nhỏ đến từ đâu. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tôi quyết không từ bỏ bất kỳ một sinh mệnh nào cả.”

Tôi lại nhìn thấy con ác long đỏ đã biến thành một con giun nhỏ màu đỏ xấu xí rơi vào địa ngục, kéo theo nó là những người chưa tam thoái còn chìm đắm trong động trụy lạc mê hoặc, không tam thoái sẽ bị chôn vùi theo ác long, chúng sinh mà không tự biết, thì sẽ là say trong mộng mà chết.

Trên đây là những gì tôi nhìn thấy tại tầng thứ của mình. Tôi muốn thúc giục các đồng tu hãy mau chóng hành động, dùng năng lực to lớn nhất của chúng ta để cứu nhiều chúng sinh hơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/30/如果现在就结束这件事-284858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/8/144257.html

Đăng ngày 12-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share