Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Tạp chí Ấn Độ đưa tin về cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 24-09-2026] Ngày 22 tháng 9, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 81 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố New York đã tập trung trên Quảng trường Dag Hammarskjöld để kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với tín ngưỡng của họ. Ngày 23 tháng 9, Organiser, một trong những tuần san lâu đời nhất ở New Delhi, Ấn Độ, đã đưa tin về cuộc kháng nghị này và phỏng vấn các học viên từng bị bức hại ở Trung Quốc.

Với tiêu đề “Các học viên Pháp Luân Công của Trung Quốc kháng nghị tại New York phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ khi các lãnh đạo thế giới tập trung tham dự Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc”, bản tin cho hay cuộc kháng nghị diễn ra khi phiên thảo luận cấp cao của Liên Hợp Quốc khai mạc vào ngày 22 tháng 9. Bản báo cáo viết rằng các học viên “đã giương cao biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, với các thông điệp như ‘Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Những người khác thì luyện các bài công pháp khoan thai và thiền định của pháp môn này.”
Bị bỏ tù tám năm
Bà Lưu, một học viên tham gia sự kiện, đã chia sẻ những gì đã trải qua khi bị ĐCSTQ ngược đãi vì tín ngưỡng của mình. Bản tin viết: “Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Lưu đang sinh sống tại Bắc Kinh. Ngày 1 tháng 12 năm đó, bà đã đi thỉnh nguyện các nhà chức trách Trung Quốc nhưng lại bị giam giữ.”
“Năm 2001, bà Lưu cùng 10 học viên Pháp Luân Công khác đã bị bắt giữ trong một buổi tụ họp tại nhà riêng. Theo lời kể của bà với giới truyền thông tại cuộc kháng nghị ở New York, sau đó bà bị kết án 8 năm tù và được trả tự do vào năm 2009”, bản tin cho hay.
Cuộc bức hại không chỉ gây tổn hại cho bà Lưu mà cả gia đình bà. “Năm 2016, bà Lưu lạibị bắt giữ lần nữa. Mẹ của bà vô cùng lo lắng cho tình trạng của bà và, theo lời bà Lưu, bà cụ đã không còn tâm trí nào để chăm lo cho bản thân nữa. Cụ đã qua đời hai tháng sau khi bà Lưu bị bắt”, bản tin giải thích.
Đàn áp xuyên quốc gia
Bài viết trên Organiser cũng đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ bên ngoài Trung Quốc. “Theo một khảo sát gần đây của [Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp], hơn 600 vụ việc liên quan đến các học viên Pháp Luân Công đã được ghi nhận trên khắp Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 5 năm bắt đầu từ năm 2020”, bản tin cho hay.
“Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cũng chỉ ra các vụ truy tố liên bang tại Hoa Kỳ có liên quan đến đặc vụ của chính phủ Trung Quốc. Họ cho biết ít nhất sáu đặc vụ của chính phủ Trung Quốc đã bị kết án tại các tòa án liên bang Hoa Kỳ vì liên quan đến các hoạt động nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả các vụ việc ở New York”, bản tin cho biết thêm.
Nâng cao nhận thức
Các học viên Pháp Luân Công dự định sẽ tiếp tục túc trực trên Quảng trường Dag Hammarskjöld cho đến Thứ Sáu. Bài báo viết: “Họ cũng tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi qua Manhattan, trên xe là những thông điệp kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”
“Khi Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tiếp tục các cuộc họp cấp cao tại New York, các học viên cho hay họ dự định tận dụng sự kiện quốc tế này để duy trì sự chú ý vào cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ hơn hai thập kỷ qua”, bài báo kết luận.
Trái ngược với tờ Organiser của Ấn Độ, nhiều hãng truyền thông dòng chính và các hãng thông tấn có trụ sở tại New York vẫn im hơi lặng tiếng về cuộc bức hại Pháp Luân Công — vụ vi phạm nhân quyền lớn nhất ở Trung Quốc thời hiện đại. Họ không đăng tải theo những lời dối trá và các chiến dịch bôi nhọ do ĐCSTQ tung ra, nhưng họ cũng không đưa tin về các hoạt động do các học viên Pháp Luân Công tổ chức để yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ trong thời gian diễn ra Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/24/514749.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/25/236136.html


