Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-02-2026] Nhân dịp Tết Cổ truyền, một học viên Pháp Luân Công đang du học tại Ý là Azad với tấm lòng đầy biết ơn, xin gửi lời chúc năm mới chân thành nhất tới Sư phụ từ bi vĩ đại và tất cả các đồng tu thiện lương. Anh cho biết, trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bản thân anh không chỉ được hưởng lợi ích về thể chất và tinh thần, mà còn thoát khỏi hoàn toàn chướng ngại tinh thần từ lâu đã khiến anh phiền não, bước sang một trang đời mới.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời mở ra chương mới

Ban đầu, Azad biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua kênh Telegram tiếng Ba Tư của “Thời báo Đại Kỷ Nguyên”. Anh đã tải về và học cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, một trước tác của Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Ba Tư. Năm 2021, anh bắt đầu tự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì từ nhỏ đã có mong muốn tìm hiểu về các nền văn hóa khác ngoài Ba Tư, nên vào năm 2022, nhờ một cơ duyên, Azad khi đó gần 40 tuổi đã quyết định đi học lại. Vốn không có nền tảng chuyên môn về kỹ thuật, nhưng anh đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ lĩnh vực kỹ thuật tại Ý và tốt nghiệp thuận lợi với điểm A tuyệt đối. Anh chia sẻ chân thành rằng, tất cả những điều này gần như là không tưởng trước khi anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Từ nhỏ tôi đã mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), việc học tập và công việc luôn trong trạng thái không ổn định. Đồng thời, tôi cũng bị chứng lo âu ngầm, còn sự tự tin thì cực kỳ thấp, khiến tôi phiền não suốt một thời gian dài”, anh nói. Mỗi kỳ thi, anh luôn bị đuối sức, thành tích bình bình, chưa bao giờ đạt điểm cao nhất. “Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chưa từng đạt điểm tối đa ở bất kỳ môn học nào.”

Khi mới sang Ý, do vấn đề sắp xếp thời gian, anh bị lỡ mất các khóa học của học kỳ đầu tiên, nên buộc phải học từ sáu đến tám tiếng mỗi ngày, thậm chí cả cuối tuần cũng không ngoại lệ. Đồng thời, là một học viên Pháp Luân Công, anh vẫn kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày, cũng như tham gia các hoạt động hồng Pháp và phản bức hại tại địa phương. Trước áp lực học hành nặng nề và những rắc rối về thể chất lẫn tinh thần, anh từng lo lắng: Làm thế nào để khắc phục chứng giảm chú ý và các triệu chứng lo âu? Làm sao để tập trung vào việc tu luyện và học tập?

Tu luyện chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, gỡ bỏ chướng ngại do quan niệm cũ

Anh nhớ lại, điều thực sự nâng đỡ anh kiên trì đi tiếp chính là niềm tin kiên định vào Sư phụ, cùng với trí huệ được khai mở nhờ học đi học lại cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Trong quá trình không ngừng hướng nội tìm, anh dần nhận ra rằng, những quan niệm như lo âu, sợ hãi, tự ti đều là chấp trước hình thành hậu thiên, chứ không phải là bản ngã chân chính của mình. “Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh mới, tôi nên lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn để xây dựng một lối tư duy hoàn toàn mới, chứ không phải bị những quan niệm cũ chi phối.”

Trong một bài thi vấn đáp, anh rõ ràng biết rất rõ câu trả lời, nhưng vì căng thẳng nên tim đập nhanh, gần như không sao diễn đạt được. Giáo sư chỉ cho anh điểm trung bình. Anh từng nảy sinh tâm bất mãn và ủy khuất. Khi về nhà, anh bình tĩnh ngẫm lại: Đây có phải là khảo nghiệm tâm tính không? Có phải là đang loại bỏ tâm tranh đấu và tâm danh lợi không?

Sau đó, anh viết thư cho giáo sư để bày tỏ sự cảm ơn, và chia sẻ rằng là một học viên Pháp Luân Công, anh nên hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân, cảm ơn sự hướng dẫn của thầy. Giáo sư viết thư trả lời khen ngợi tâm hồn cao thượng và thiện lương của anh, cho rằng phẩm chất này còn đáng quý hơn nhiều so với bản thân thành tích. Những lời này đã làm anh vô cùng xúc động, và càng thể ngộ sâu sắc hơn nội hàm của Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong thời gian học cao học, anh đã tham gia tổng cộng hơn 20 kỳ thi, có những môn học phải thi lại vì không qua. Anh dần hiểu ra rằng, chỉ cần yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của người tu luyện, điều chỉnh tâm thái cho đúng đắn và làm hết sức mình, thì thường sẽ đạt được kết quả lý tưởng; ngược lại, sẽ tốn công vô ích. Tu luyện là một con đường tinh tấn liên tục, tuyệt đối không được trễ nải.

Trong một dự án cuối kỳ quan trọng, anh cùng hai người bạn học lập thành một nhóm, cần hoàn thành báo cáo kỹ thuật dài gần 100 trang cùng với mã nguồn lập trình. Ban đầu, tiến độ rất chậm, các thành viên trong nhóm cũng gặp vấn đề tương tự về sự tập trung. Anh từng có ý định rời nhóm, nhưng nghĩ lại mình là người tu luyện, cần đối xử với người khác bằng sự khoan dung và thiện ý, nên anh đã chủ động gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Suốt hai tuần liên tục, anh gần như không ăn không ngủ để viết mã nguồn và xử lý dữ liệu, dưới sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng dự án đã hoàn thành thuận lợi. Vào ngày thi, sau khi các thành viên trong nhóm lần lượt thuyết trình và trả lời câu hỏi của giáo sư, cuối cùng kết quả được công bố là điểm tối đa — đây là thành tích mà họ chưa từng đạt được trước đó.

“Giây phút đó, tôi thực sự cảm nhận được rằng tu luyện không chỉ thay đổi bản thân tôi, mà còn mang lại lợi ích cho những người xung quanh”, anh nói.

Tạ ơn Đại Pháp ban cho trí huệ và hóa giải vấn đề

Thông qua việc không ngừng học Pháp, hướng nội tìm và thực tu, anh đã dần dần loại bỏ được tâm lo âu và sợ hãi. Giờ đây, anh đã có thể tập trung học tập hơn 9 tiếng mỗi ngày, sự tự tin tăng lên đáng kể, nội tâm bình hòa và ổn định. Anh cho biết, trước những mâu thuẫn và khó khăn, anh nỗ lực vận dụng trí huệ do Đại Pháp ban cho để hóa giải vấn đề; đồng thời anh cũng vô cùng biết ơn sự giúp đỡ và động viên của các đồng tu trong suốt chặng đường qua.

Nhân dịp Tết Cổ truyền, anh chân thành bày tỏ: “Chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà tôi đã có sự thay đổi lớn về thể chất lẫn tinh thần như vậy, hoàn toàn là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi. Hơn nữa, tôi biết rõ rằng nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ từ bi vĩ đại, việc học của tôi sẽ không thuận lợi như vậy, tình trạng sức khỏe của tôi cũng sẽ không được cải thiện lớn đến thế; chính nhờ sự chỉ đạo của Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, tôi mới có thể kiên trì bước đi trên con đường tu luyện. Dù tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng Sư phụ chưa bao giờ từ bỏ tôi. Tôi nguyện sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa, buông bỏ mọi chấp trước, không phụ ân Sư.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/20/507040.html