Cựu giáo viên ngợi ca tạp chí “Thiên Địa Thương Sinh” của Minh Huệ
Bài viết của Diệp Như Nhân, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 15-09-2026]
Bà Ngô, một giáo viên trung học đã nghỉ hưu ở Đài Loan, là người rất thích đọc sách. Gần đây, bà rất vui khi một người bạn đã tặng bà một cuốn tạp chí Thiên Địa Thương Sinh của Minh Huệ.
“Từ tên gọi, thiết kế trang bìa cho đến cách trình bày bố cục và nội dung của tạp chí đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi”, bà chia sẻ. “Các câu chuyện vừa sâu sắc lại vừa dễ hiểu. Tôi cảm thấy chúng thực sự mang đậm tinh thần nhân văn.”
Là một cựu giáo viên lịch sử, bà Ngô thích giao lưu và chia sẻ với những người bạn cùng chung niềm đam mê văn hóa nghệ thuật. Bà cảm thấy nội dung của Thiên Địa Thương Sinh rất đáng để chia sẻ, và một số câu chuyện trong đó có thể dùng làm tài liệu bổ trợ cho việc giảng dạy lịch sử và văn hóa cho các em học sinh.
Bà Ngô vô cùng ấn tượng với thiết kế trang bìa của cuốn tạp chí số 309, gồm một bức ảnh lớn và ba bức ảnh nhỏ, thể hiện sự kết hợp giữa nghệ thuật phương Đông và phương Tây, cũng như tín ngưỡng Phật giáo và Đạo giáo. Các trang bên trong cũng có phần chú thích cho các bức ảnh. Sau khi nhận được cuốn tạp chí, bà đã tò mò lật xem các trang bên trong và đọc ý nghĩa của bốn bức tranh.

Nội dung sâu sắc
Theo Nhà xuất bản Minh Huệ, tạp chí Thiên Địa Thương Sinh nhằm mục đích khám phá truyền thống, nghệ thuật, đạo đức và trí tuệ, mang lại những khoảnh khắc tĩnh tại cho người đọc giữa chốn thế gian hỗn độn. Trong lời mở đầu của số 309 mang tên “Vụ thu” có trích câu thơ của thi sĩ nổi tiếng Lý Bạch: “Nam Hồ thu thủy dạ vô yên, nại khả thừa lưu trực thượng thiên?” (Tạm dịch: Mặt nước hồ phương Nam đêm thu không vẩn chút khói sương, Làm sao có thể nương theo dòng nước thẳng lên tận trời cao?), và của nhà thơ Đỗ Phủ: “Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tận Trường Giang cổn cổn lai” (Tạm dịch: Rừng cây vô tận xào xạc trút lá, Dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy không cùng).
Bà Ngô cho biết trong tiết trời thu gặp được những vần thơ của thi nhân thời cổ đại làm bà dấy lên rất nhiều cảm xúc: “Cảm giác thực sự như đang du hành xuyên thời gian và không gian. Thật tuyệt vời!” Bà tin rằng lời tựa ngắn “Vụ thu” đã truyền tải lòng biết ơn và những lời chúc tốt đẹp, đồng thời cũng khiến bà cảm nhận được sự tận tâm của đội ngũ biên tập.
Chuyên mục “Sự kiện Thế giới” trong tập này kể về hành trình 20 năm huy hoàng của Shen Yun. Những phản hồi từ khán giả xem Shen Yun đã tìm được sự đồng cảm nơi bà Ngô. Bà hoàn toàn đồng ý với nhận xét của một tổng giám đốc công ty Pháp về thông điệp thần thánh mà Shen Yun truyền tải cũng như sự an ủi về mặt tinh thần mà chương trình mang lại.
Bà Ngô cho biết bà đã xem Shen Yun nhiều lần. Bà chia sẻ rằng xem Shen Yun là một bữa tiệc của thị giác và thính giác, đồng thời giúp bà trân quý hơn nữa những nội hàm văn hóa truyền thống được thể hiện trong các buổi biểu diễn. Thêm vào đó, nội dung chương trình luôn đề cao đạo đức và sự kính ngưỡng đối với Thần Phật.
Vui vẻ chia sẻ những bài viết hay với bạn bè
Bà Ngô cho biết sau khi nghỉ hưu, bà có thể thỏa sức theo đuổi niềm đam mê văn hóa nghệ thuật và chia sẻ điều đó với những người bạn cùng chí hướng, và bà đã giới thiệu tạp chí Thiên Địa Thương Sinh cho nhiều bạn bè của mình.
Ví dụ, các chuyên mục “Phương lý phương ngoại” (Tạm dịch: Đạo và Đời) và “Mang mang nhân hải” (Biển người mênh mông) kể về câu chuyện của những con người bình dị, bao gồm cả những người chịu thương chịu khó, ngược dòng khó khăn vươn lên, kiên trì và luôn làm việc thiện.
Bà Ngô tin rằng những câu chuyện này mang tính tích cực, tươi sáng chứ không giáo điều sáo rỗng. Bà cảm thấy những câu chuyện này có thể mang lại tác động tích cực cho học sinh, có lợi cho tương lai, sự nghiệp và gia đình của các em sau này. Do đó, bà cảm thấy một số câu chuyện có thể dùng làm tài liệu bổ trợ cho các lớp học lịch sử và văn hóa.
Bà cũng chia sẻ suy nghĩ của mình dưới góc nhìn lịch sử. “Các sự kiện trong lịch sử nhân loại được ghi lại bằng câu chữ và hình ảnh”, bà giải thích. “Như câu nói: ‘Tin tức hôm nay sẽ là lịch sử của ngày mai.’ Tất cả chúng ta đều là những nhân vật chính của lịch sử; mọi người đều đang viết nên lịch sử, diễn vở kịch lịch sử, và các kịch bản khác nhau cũng vô cùng đặc sắc và đa dạng.”
Tạp chí Thiên Địa Thương Sinh còn có các chuyên mục như “Văn hóa Phương Đông”, “Nghệ thuật Phương Tây”, “Góc nhìn Lịch sử” và “Hành trình đáng giá”. Bà Ngô cho biết một số nội dung thường không dễ tìm thấy ở nơi khác. Ví dụ, bài viết “Mỹ giải mật tài liệu UAP: Tiết lộ công nghệ ngoài Trái Đất” giới thiệu những thông tin liên quan và một số hiện tượng chưa thể lý giải. Bà cũng thấy những ghi chép về Hiện tượng dị thường không xác định (UAP) và không gian đa chiều rất thú vị.
Các nền văn minh cổ đại khơi nguồn suy ngẫm
Là một cựu giáo viên lịch sử, bà Ngô đặc biệt xúc động trước những nội dung về lịch sử và các nền văn minh cổ xưa được đề cập trong tạp chí.
Bà cho biết khi còn giảng dạy lịch sử, một số bí ẩn của các nền văn minh cổ đại rất khó giải thích. Tuy nhiên, nội dung của cuốn Thiên Địa Thương Sinh đã thảo luận những vấn đề này từ các góc độ khác nhau, văn phong sâu sắc mà dễ hiểu, gieo vào trong bà niềm hứng thú mạnh mẽ khi đọc.
Trong kỷ nguyên do AI dẫn dắt như hiện nay, bà Ngô thấy rất hiếm khi được đọc một cuốn tạp chí bao quát cả lịch sử, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và các câu chuyện đời sống như vậy. “Xin cảm ơn Ban biên tập của Tạp chí Minh Huệ đã mang đến cho chúng tôi những tài liệu đọc tuyệt vời như vậy!”, bà nói.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/15/514245.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/16/235909.html


