Bài viết của Tôn Bách, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 06-09-2026]

“Khi nào thì số tiếp theo được xuất bản?” “Tôi có thể mua ở đâu?” Đây là câu hỏi của một số người sau khi nhận được một cuốn Tuần báo Minh Huệ gần đây.

Sau khi đọc một vài số báo, một số người muốn mua thêm các ấn bản mới để tặng cho bạn bè, trong khi những người khác lại quan tâm đến việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và tìm kiếm cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Tờ báo cũng được truyền tay từ người này sang người khác, và một số người bắt đầu quan tâm đến việc đặt báo dài hạn.

Một độc giả muốn mua 10 cuốn cho bạn bè: “Tôi yêu thích từng số báo!”

Ông Giang, một chủ cửa hàng bán xe máy điện, nhận Tuần báo Minh Huệ trong hộp thư của mình. Ông đã đọc rất nhiều số báo và cho biết số nào ông cũng thích.

Có một bài viết khiến ông đặc biệt chú ý, đó là bài về Vu Mông Lung và các thông tin khác liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông muốn mua thêm vài cuốn cho bạn bè của mình. “Các bài viết rất súc tích và chân thực, và họ giải thích mọi thứ rất rõ ràng,” ông cho biết. “Thông tin như vậy có thể cứu được mạng người.”

Ông Giang cho hay ông muốn mua 10 bản của mỗi số báo và đặt chúng tại cửa hàng của mình cho khách hàng đọc.

“Số tiếp theo có thể xuất bản sớm hơn một ngày được không?”

Bà Lưu, người phân phát tài liệu Minh Huệ tại các khu chợ, nhận thấy có rất nhiều người chủ động hỏi xin các bản Tuần báo Minh Huệ. Khi bà phát hết, mọi người thường hỏi khi nào sẽ có số tiếp theo. “Số tiếp theo có thể xuất bản sớm hơn một ngày được không?” một người trong số họ nói.

Một bà lão ở miền Trung Đài Loan đã đọc vài số của Tuần báo Minh Huệ. Bà biết cả nơi tờ báo được phân phát, vậy nên, tuy con trai thường mang các số báo về nhà cho bà, bà cũng tự mình ra ngoài để lấy chúng.

Bà nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm việc thiện, và bà thực sự thích tờ báo này. Bà đọc đi đọc lại mỗi số báo và từng ngỏ ý muốn quyên góp cho tờ báo.

Về sau, dựa theo địa chỉ mà bà cung cấp, mỗi tuần các học viên đều gửi Tuần báo Minh Huệ cùng các tài liệu liên quan đến cho bà. Khi nhận được, bà rất vui và cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các học viên.

Tìm kiếm cuốn Chuyển Pháp Luân

Một người đàn ông ở thành phố Tân Bắc đã nhận được Tuần báo Minh Huệ và đọc đi đọc lại hai lần. Được truyền cảm hứng từ các câu chuyện tu luyện, ông muốn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân để thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho biết, từ việc đọc báo đến chủ động tìm kiếm cuốn Chuyển Pháp Luân làmột bước tiến quan trọng và là điều ông cảm thấy mình cần phải làm.

Cư dân Cao Hùng: Sắp xếp để nhận năm bản của mỗi số báo

Ông Hoàng đến từ Cao Hùng từng quan tâm đến việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vì thường xuyên phải đi công tác xa nên ông chưa bao giờ có thời gian để liên lạc với các học viên. Sau này, ông đã hai lần nhận được Tuần báo Minh Huệ trong khi đang đi công tác.

Ông Hoàng cảm thấy vô cùng hào hứng khi đọc các tờ báo này, bởi vì ông biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau khi trở về Đài Loan, ông đã liên lạc với nhà xuất bản và các điểm luyện công địa phương để có thể bắt đầu tu luyện.

Giờ đây, ông muốn có năm bản của mỗi số báo. Ông sẽ đọc một bản và tặng những bản còn lại cho bạn bè của mình. Ông cũng muốn đặt tờ báo dài hạn trong một hoặc hai năm để không bị gián đoạn.

Phát tặng hàng trăm bản tại các tòa nhà chung cư

Bà Lâm sống ở huyện Vân Lâm thuộc miền Trung Đài Loan đã giữ liên lạc với những người quản lý tòa nhà ở các thị trấn trong nhiều năm qua. Sáu người quản lý đã đồng ý đặt các số Tuần báo Minh Huệ tại tòa nhà của họ để cư dân có thể lấy đọc. Trong nhiều năm qua, khoảng 400 đến 800 bản của mỗi số báo đã được cung cấp.

Bà Lâm cho biết, mỗi lần giao báo xong bà thường cảm thấy thân tâm thư thái và tràn đầy năng lượng; những rắc rối có thể đang làm phiền bà bỗng chốc tan biến.

Bà Lâm chia sẻ rằng mỗi lần đi phát báo bà đều có chung một tâm nguyện, đó là ngày càng có nhiều người yêu thích tờ báo này và qua đó thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một ni cô sống ở miền Bắc Đài Loan cho biết bà đã quảng bá tờ báo tại các ga dọc theo tuyến tàu điện ngầm (MRT). Bà đã phát chúng đến từng nhà trong các khu phố mua sắm gần các ga tàu điện ngầm và cũng tặng chúng cho những người qua đường trên phố.

Bà quan sát thấy khoảng 80% số người được bà mời nhận báo đều vui vẻ đón nhận. Nhiều chủ cửa hàng nhận được tờ báo còn cho biết họ sẽ đọc khi có thời gian, và một số người đã cảm ơn bà.

Tiếp tục làm những gì người mẹ yêu thích

Ông Lâm đến từ Đài Bắc cho biết ông cảm thấy có mối duyên lớn với Tuần báo Minh Huệ vì mẹ ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà cụ đã qua đời cách đây hai năm ở tuổi 95. Trong nhiều năm trước khi bà cụ qua đời, ông Lâm đã đồng hành cùng bà đến Nhà Tưởng niệm Tôn Trung Sơn để phát báo. Ông cũng đã đưa bà đi xem Shen Yun chín lần.

Sau khi mẹ qua đời, ông Lâm tiếp tục làm những gì bà yêu thích—lan tỏa thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp đến nhiều người hơn. Ông thường nhận báo tại Nhà Tưởng niệm Tôn Trung Sơn rồi phát đến các tòa nhà và hộ gia đình lân cận, cũng như tặng trực tiếp cho khách du lịch.

Ông Lâm muốn biết tần suất và thời gian xuất bản của tờ báo nên đã liên hệ với nhà xuất bản, để lại địa chỉ email và hy vọng sẽ nhận được thông báo mỗi khi có thông tin về tuần báo này.

Một cặp vợ chồng ở Đài Trung muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi đọc vài số Tuần báo Minh Huệ, một cặp vợ chồng cao tuổi ở Đài Trung đã gọi điện tới nhà xuất bản và nói rằng họ muốn học cách thực hành các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Tô, chủ một cửa hàng gần Ga đường sắt cao tốc Tả Doanh ở Cao Hùng, cũng quan tâm đến việc tu luyện sau khi đọc Tuần báo Minh Huệ và quét mã QR học trực tuyến trên tờ báo. Ông cũng đã gọi điện cho nhà xuất bản để tìm hiểu thêm.

Độc giả từ Nghi Lan hy vọng Shen Yun sớm quay trở lại

Ông Chu đến từ Nghi Lan đã nhận được Tuần báo Minh Huệ vài lần. Ông đã đọc về Shen Yun và đi xem một buổi biểu diễn của Shen Yun tại Nghi Lan. Ông đánh giá rất cao buổi biểu diễn và đã gọi điện cho nhà xuất bản để hỏi về các buổi biểu diễn sắp tới của Shen Yun. Ông đã để lại tên, số điện thoại và địa chỉ của mình và cho biết ông rất mong nhận được tờ báo cũng như thông tin về Shen Yun.

Trong chuyến đi Pháp gần đây, ông Chu đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tại một quầy thông tin. Ông cho biết ông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và mến mộ phong thái hòa ái của các học viên.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/6/513982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/8/235813.html