Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-08-2026] Con là một học sinh trung học phổ thông, từ nhỏ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ và bà ngoại. Từ nhỏ đến lớn, Sư tôn từ bi vẫn luôn ở bên con. Trong cuộc sống, con cũng có thể lấy Đại Pháp làm tiêu chuẩn để làm người tốt.

Vì mẹ con là đệ tử Đại Pháp, nên trước khi chào đời, con đã đắm mình trong Phật ân của Đại Pháp. Vừa chào đời, con đã rất khỏe. Ai ai cũng biết, trường mẫu giáo là nơi dễ lây virus nhất, thỉnh thoảng các bạn nhỏ sẽ lần lượt xin nghỉ học. Nhưng khi gia đình con nhận phiếu chuyên cần vào lúc cuối, phát hiện trong ba năm qua con chỉ từng xin nghỉ một lần, lần đó là vì trời vẫn còn bão. Trong số những bạn cùng tuổi, con là người khỏe nhất, trong khi những bạn học khác lo lắng và khó ngủ vào ban đêm vì những chuyện nhỏ nhặt, con lại có thể vứt bỏ những việc lộn xộn hàng ngày bằng cách hướng nội tìm và đề cao tâm tính, đồng thời nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hiện nay đạo đức trượt dốc rộng khắp, trường học cũng không phải là nơi thuần tịnh, trên lớp thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những lời thô tục. Những bạn học vốn không nói tục trên lớp cũng nhiễm thói xấu này. Trong khi đó, con từ nhỏ đến lớn chưa từng nói tục câu nào, và các bạn cùng lớp cũng khâm phục con.

Còn có một lần thi viết chính tả, một bạn học không biết làm thế nào có được đáp án từ lớp bên cạnh, hầu như các bạn trong lớp đều ùn ùn đi xem đáp án. Nhưng con kiên trì không đi, vì đó là làm trái với “Chân”. Mặc dù đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ không đáng kể, nhưng con cần phải dùng nỗ lực của bản thân đổi lấy kết quả chân thực nhất.

Về phương diện sử dụng các sản phẩm điện tử, con cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Những bạn học khác chỉ cần cầm điện thoại, liền sẽ mở phim và trò chơi điện tử, họ không thể vực dậy. Trong khi đó, đối với con, các sản phẩm điện tử chỉ là công cụ, sử dụng xong thì dừng, có khi con thậm chí còn không muốn sử dụng chúng cho lắm. Đương nhiên, cũng có khi con không giữ vững bản thân lắm, con bèn chủ động yêu cầu mẹ giúp con thiết lập mật mã cho các sản phẩm điện tử. Những bạn học cùng lớp cũng gọi con là “đứa trẻ thuần khiết nhất”, các bạn cười, nói rằng con đã nâng cao tố chất trung bình của họ. Bất kể câu này là khen ngợi hay trêu đùa, con đều sẽ chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp làm người tốt, kiên trì với lối sống tích cực, không mù quáng chạy theo xu hướng “hòa nhập” với các bạn.

Đương nhiên, sở dĩ con có thể làm được những điều này là không rời khỏi sự điểm hóa và bảo hộ liên tục của Sư tôn. Trong cuộc sống hàng ngày cũng có một số biểu hiện thần kỳ.

Lần đầu khi con đạp xe đạp công cộng về nhà, trong tâm cảm thấy hơi bồn chồn. Khi con đạp đến một giao lộ khá lớn, từ xa con nhìn thấy đèn giao thông phía trước hiển thị hơi khó hiểu, con nhất thời không thể phân biệt lúc này có thể băng qua đường hay không. Trên đường còn có nhiều xe hơi lớn nhỏ chạy tới chạy lui, nếu không đi đúng thì con thấy hơi nguy hiểm. Nhưng con bất ngờ phát hiện, bên cạnh vừa hay có một ông cụ đạp xe đến trước con và băng qua đường. Do đó, con cũng đi theo ông băng qua giao lộ phức tạp này một cách suôn sẻ. Vừa hay ông cụ đi cùng đường với con, con bèn chạy theo ông, con thấy rất yên tâm. Khi ông và con đạp đến đoạn cuối là đoạn đường mà con biết rõ, ông cụ liền đạp xe đi, cuối cùng con đã thuận lợi về nhà. Bây giờ nhớ lại, con cũng cảm thấy rất thần kỳ, con biết đó là Sư phụ dẫn con về nhà.

Về phương diện học tập, con cũng có một đoạn trải nghiệm khó khăn. Hiện nay áp lực học hành rất lớn, vào hai ngày cuối tuần, hầu hết học sinh đều đi học thêm, ít nhất là học ba môn toán, lý và hóa, nhiều người cũng học thêm các môn như ngữ văn và tiếng Anh. Trước đó, bắt đầu từ trung học cơ sở, con từng học như thế, mặc dù chỉ học ba môn, nhưng hao tốn không ít tinh lực. 

Sau khi vào trung học phổ thông, độ khó của lớp học thêm môn toán tăng lên đáng kể, để tiếp cận với độ khó của kỳ thi. Con và mẹ đã thảo luận rất lâu, mẹ kiên trì muốn con bỏ học thêm vài môn, nhưng vì con lo không thể theo kịp tiến độ ở trường mà tụt lại phía sau nên không dám bỏ học thêm bất kỳ môn nào. Nhưng sau con ngộ ra, Đại Pháp mới là quan trọng nhất, học hành quá nhiều ắt sẽ chen vào thời gian học Pháp và luyện công, cái được chẳng bõ cho cái mất. Do đó con đã cắn răng, bỏ học thêm môn toán, vào hai ngày cuối tuần, con tự lên mạng xem video soạn bài một chút, kết hợp với sách học thêm phù hợp để làm một số bài tập. Điểm môn toán của con trong lớp rất bình thường, thường dao động xung quanh mức điểm trung bình. Nhưng trong kỳ thi tổng kết cấp quận cuối học kỳ, con đã đạt điểm môn toán rất cao vượt ngoài mong đợi, thuộc tốp đầu trong lớp, thậm chí cao hơn nhiều so với điểm của những bạn học xuất sắc từng học thêm chung với con trước đây.

Ở trường thi, con đã giải đáp từng đề bài khó bằng lối tư duy mà con chưa từng nghĩ đến. Con biết đó là Sư tôn đang điểm hóa và khích lệ con. Nếu dựa vào trình độ của bản thân, con tuyệt đối không thể thi được điểm cao đến thế.

Con hy vọng bài viết này có thể khiến cho nhiều người hơn nữa thấy được sự thần kỳ và vẻ đẹp của Đại Pháp!

Cuối cùng, con cảm tạ sự chỉ dẫn liên tục của Sư tôn và Đại Pháp, đã dẫn dắt con đi đến hôm nay!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/12/513238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/26/235660.html