Học sinh và phụ huynh được thụ ích từ trại Hè Minh Huệ tại Nhật Bản
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 14-08-2026] Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, các em học sinh và phụ huynh của Trường Minh Huệ vùng Kanto, Nhật Bản đã tề tựu tại tỉnh Chiba để tham gia trại Hè lần thứ tư kéo dài 4 ngày 3 đêm. Sự kiện có tổng cộng 27 người tham gia, trong đó có 14 em nhỏ ở các độ tuổi từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở. Một số em ở xa như Osaka, Nagoya… cũng tới tham dự; còn có cả những em mới từ Trung Quốc Đại lục đến Nhật Bản chưa lâu.
Trại Hè được tổ chức tại Nature House dành cho Thanh thiếu niên ở thành phố biển Kamogawa, tỉnh Chiba. Các em nhỏ đã tham gia nhiều hoạt động phong phú trong môi trường thiên nhiên, mỗi ngày đều được gần gũi với biển cả, tận hưởng khoảng thời gian ngoài trời và trải qua một kỳ nghỉ hè thật trọn vẹn, khó quên trong bầu không khí giao lưu vui vẻ.
Trường Minh Huệ là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận do các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại thành lập. Chức năng chính của trường là cung cấp các lớp học tiếng Trung, môi trường tu luyện và các khóa học về văn hóa truyền thống Trung Hoa cho con em của các học viên Pháp Luân Công và con em người Hoa tại hải ngoại. Khi trại Hè sắp kết thúc, mọi người đã cùng nhau tổ chức một buổi chia sẻ. Các em nhỏ đã cảm nhận được tầm quan trọng của việc luyện công, còn các phụ huynh chia sẻ với nhau về vấn đề giáo dục con cái, ai nấy đều thu hoạch được rất nhiều.



Những ngày trọn vẹn
Mỗi ngày sau bữa sáng, những người tham gia bắt đầu học Pháp, luyện công. Sau bữa trưa, họ bơi lội, chèo thuyền kayak, nấu cơm cà ri ngoài trời, chơi pháo hoa cầm tay và nhiều hoạt động khác trong bầu không khí vui vẻ.
Buổi chiều của ngày đầu tiên, sau khi ăn trưa, những thành viên đến sớm đã ra bờ biển quan sát và bắt cá nhỏ, tôm nhỏ, cua nhỏ; cũng có những em xuống biển nghịch nước. Buổi tối, mọi người cùng nhau học Pháp và luyện công.


Buổi chiều ngày thứ hai, 12 người đã tham gia hoạt động mới của trại Hè năm nay – chèo thuyền kayak. Họ được chia thành từng nhóm hai người và đua xem nhóm nào chèo nhanh nhất. Kết quả là đội của hai nam sinh trung học cơ sở đã giành chiến thắng khi về đích đầu tiên. Trên gương mặt mỗi thành viên tham gia đều rạng rỡ nụ cười. Hoạt động chèo thuyền kayak đã trở thành một điểm nhấn của trại Hè năm nay.


Sau khi chèo thuyền kayak trở về, một số em ra biển nghịch nước, một số khác đến nhà thi đấu chơi bóng. Sau bữa tối, mọi người cùng ra ngoài chơi pháo hoa cầm tay. Mặc dù thời tiết nóng bức, những người tham gia hội trại vẫn tràn đầy năng lượng.

Vào buổi chiều ngày thứ ba, mọi người được xe buýt đưa ra một bãi biển để chơi đùa và bơi lội. Sóng ở đó rất lớn, các em đã thỏa sức nhảy sóng, chơi đùa vô cùng thích thú.






Sau khi từ bãi tắm trở về, mọi người không nghỉ mà bắt đầu chuẩn bị bữa ăn ngoài trời. Từ việc chẻ củi, nhóm lửa, cho đến thái nguyên liệu và nấu cà ri, dưới sự giúp đỡ của các phụ huynh và nhân viên tổ chức, các em nhỏ về cơ bản đều đã tự mình hoàn thành. Đối với nhiều em nhỏ và phụ huynh, đây là lần đầu tiên họ nấu cà ri ngoài trời, và tất cả đều rất vui thích với món ăn do chính mình chuẩn bị. Sau khi ăn xong, các em lại cùng nhau ra đốt pháo hoa.
Các em nhỏ và phụ huynh đều thụ ích rất nhiều từ sự kiện
Khi trại Hè sắp kết thúc, mọi người đã cùng nhau chia sẻ về trải nghiệm của mình. Một số em cho biết mình đã được thụ ích nhiều từ việc luyện công nhóm vì ở nhà các em hiếm khi thực hiện điều này — các em cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ khi luyện công cùng với mọi người. Một số em khác lại chia sẻ rằng rất thích những món ăn mà mình đã tự tay chuẩn bị.
Các nữ sinh nhỏ tuổi nói rằng các em rất thích việc ở chung phòng với nhau. Một số em đã chơi đùa và chăm sóc cho các em nhỏ tuổi hơn, qua đó, các em đã bồi đắp thêm lòng thương yêu của mình. Rất nhiều em bày tỏ mong muốn trại Hè kéo dài lâu hơn nữa. Tất cả những người tham gia đều thích thú với trải nghiệm lần này và muốn được tham dự tiếp vào năm tới.
Vào ngày cuối cùng của trại Hè, họ đã dọn dẹp phòng và làm thủ tục trả phòng. Sau khi mọi người cùng nhau học Pháp, luyện công, các phụ huynh đã chia sẻ thể ngộ của mình vào buổi chiều. Họ cho biết bản thân và con cái đều đã được thụ ích rất nhiều từ trại Hè.
Một số phụ huynh bình thường chỉ tu luyện một mình ở nhà, và đây là dịp họ được tham gia luyện công nhóm lần đầu tiên. Qua việc giao lưu chia sẻ với các đồng tu về cách vượt quan tâm tính và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nuôi dạy con cái, họ cảm thấy mình đã thu hoạch được nhiều điều quý giá trong tu luyện.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/14/513301.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/16/235545.html


