Phụ huynh vui mừng chứng kiến những chuyển biến tích cực của con trẻ sau Trại Hè tại London
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 14-08-2026] Trên chuyến bay từ London trở về Pháp sau trại Hè, con trai của cô Ruby đột nhiên quay sang cô và nghiêm túc nói: “Con muốn tu luyện.” Cậu bé còn chia sẻ rằng mình rất nhớ những giờ học Chuyển Pháp Luân cùng các bạn khác ở trại Hè. Nghe con nói vậy, cô Ruby cảm thấy rất vui, đặc biệt khi cô thấy con trai mình trở nên tập trung và tự tin hơn chỉ sau bảy ngày ngắn ngủi. Cô chia sẻ: “Là người làm cha mẹ, những chuyển biến của cháu thật sự là một phúc lành.”
Ngày 31 tháng 7 năm 2026, trại Hè kéo dài 7 ngày tại Trường Đức Âm ở Vương quốc Anh đã chính thức bế mạc. Sự kiện năm nay có 53 em nhỏ tham gia, với các học sinh, giáo viên và tình nguyện viên đến từ Anh cũng như Tây Ban Nha, Ý, Na Uy, Trung Quốc, Ả Rập Xê-út, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hoa Kỳ.
Trong suốt thời gian diễn ra trại Hè, các em đã trải qua những ngày không có điện thoại di động hay máy tính. Các em đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tìm hiểu văn hóa truyền thống Trung Hoa, và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Các em đã học cách tự kỷ luật bản thân và quan tâm đến người khác.
Trưởng thành qua quá trình học Pháp luyện công
Mỗi ngày của trại Hè đều bắt đầu bằng việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngoài trời vào lúc 8 giờ sáng. Vào buổi tối, mọi người cùng nhau học Chuyển Pháp Luân.


Thầy Hoàng, hiệu trưởng Trường Đức Âm, cho biết trại Hè đã mang đến cho các em một môi trường thuần tịnh và hòa ái để các em có thể học Pháp và luyện công cùng các bạn đồng trang lứa. Những em chưa từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nay đã có thể trực tiếp trải nghiệm pháp môn thông qua việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, học cách tự suy xét lại bản thân và biết nghĩ cho người khác.
Ngoài việc học Pháp, luyện công, các em còn được học tiếng Trung, thơ cổ điển, múa truyền thống Trung Hoa, kịch, mỹ thuật và thủ công.
Trong các giờ học thơ và tiếng Trung, các em được dạy phong thái hành xử chuẩn mực và cách tu dưỡng bản thân dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống. Trong các lớp kịch, các em đã diễn lại những câu chuyện cổ như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký và Hoa Đà. Các giờ học múa cổ điển và mỹ thuật đã giúp các em rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật và kỹ năng làm việc nhóm.
Em Angel, 7 tuổi, bày tỏ rằng em thích các giờ học múa cổ điển nhất. “Các động tác khá phức tạp, và đó chính là lý do chúng cháu cần phải nỗ lực hết mình để tập luyện, điều này thực sự rất thú vị,” em nói.
Khi được hỏi về lớp học mà mình yêu thích nhất, em Riley đã có một câu trả lời ngắn gọn và thú vị: “Tất cả các lớp ạ. Cháu chăm chú lắng nghe trong mọi lớp học.”
Một em đã tham gia trại Hè trong vài năm cho biết lớp học yêu thích nhất của em năm nay là tiếng Trung, đặc biệt là phần thơ cổ điển và ngâm thơ. Em nói: “Lối ngâm thơ giống như hát mang lại cho cháu cảm giác rất dễ chịu. Văn hóa truyền thống rất hiếm thấy trong xã hội hiện đại ngày nay; có lẽ chỉ còn đọng lại trong các viện bảo tàng. Thế nhưng tại đây, chúng cháu đã có thể trực tiếp trải nghiệm.”
Phụ huynh nhận thấy sự đề cao ở con trẻ
Những chuyển biến về tính cách, thái độ và hành vi của các em đã đem lại niềm vui cho cả giáo viên và phụ huynh.
Vào ngày bế mạc, cô Ruby đến từ Pháp đã rất cảm động khi xem các em biểu diễn. Cô cho biết một số phụ huynh đã rơi lệ khi chứng kiến sự tiến bộ của con mình: “Thấy con mình học hỏi được bao điều tốt đẹp ở trại Hè, trở nên tự tin, tập trung hơn và biểu diễn xuất sắc trên sân khấu, là một người mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào.”
Thầy Hoàng chia sẻ rằng việc nhìn thấy những chuyển biến tích cực ở các em chính là điều khiến ông cảm thấy vui mừng nhất. “Nhiều phụ huynh đã chia sẻ với tôi rằng họ nhận thấy những tiến bộ đáng kể về mặt tính cách, thái độ và hành vi nơi con cái họ,” ông nói. Một người cha chia sẻ rằng sau khi tham gia trại Hè, con gái anh đã “biết cách suy nghĩ sâu sắc hơn”.
Một phụ huynh là bác sỹ chia sẻ: “Tôi có thể cảm nhận được sự bao dung, ân cần và tình yêu thương từ tất cả mọi người ở đây. Chúng tôi đã nỗ lực phó xuất và mọi thứ đều vô cùng xứng đáng. Hy vọng năm sau tôi lại có thể đưa cháu đến tham gia cùng.”
Chân-Thiện-Nhẫn như ánh mặt trời
Sự chuyển biến không chỉ hiển hiện trên lớp học, mà còn diễn ra từng chút một trong cuộc sống chung hàng ngày của các em. Một em bày tỏ rằng em ấn tượng sâu sắc nhất với thiện tâm của mọi người nơi đây. “Chân-Thiện-Nhẫn như ánh mặt trời soi sáng mọi người. Mỗi ngày được thức dậy trong tiếng nói cười vui vẻ của các bạn cùng phòng, cháu cảm thấy vô cùng ấm áp. Bất kể là lúc nào, mọi người ở đây đều luôn sẵn lòng giúp đỡ.” Điều khiến em ấn tượng hơn nữa là ngay cả khi một số bạn tỏ ra nghịch ngợm và quậy phá, không ai bài xích hay lạnh nhạt với các bạn ấy. Trái lại, mọi người đều dành cho mấy bạn ấy sự bao dung và luôn tận tâm giúp đỡ.
Đến từ các quốc gia khác nhau, các em đã sử dụng các ngôn ngữ khác nhau, như tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Do đó, vào thời điểm ban đầu việc giao tiếp với nhau không hề dễ dàng. Thế nhưng, với sự khích lệ của phụ huynh và các tình nguyện viên, các em đã nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết.
Khi kết thúc trại Hè, các em cũng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho các tình nguyện viên – những người đã chăm chút bữa ăn hàng ngày cho các em.
Cùng nhau đề cao
Tiến sỹ Lưu thuộc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Anh nhận định rằng trại Hè đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn nhờ vào sự tận tâm của các tình nguyện viên. Ông nhấn mạnh rằng các em đã cùng nhau học tập, luyện công và sinh hoạt bên nhau trong một môi trường thuần tịnh, hòa ái. Trải nghiệm này đã giúp các em đề cao tâm tính, đồng thời tạo không gian để những em chưa từng tu luyện được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông bày tỏ: “Tại lễ bế giảng, khi được nhìn thấy nụ cười của phụ huynh trước những thay đổi tích cực của con cái họ, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hân hoan.”
Đối với nhiều em nhỏ, trại Hè lần thứ 11 của Trường Đức Âm không chỉ là sân khấu biểu diễn, những giờ học, hay một kỳ nghỉ dã ngoại, đó còn là nơi nuôi dưỡng sự thiện lương, tính kỷ luật và lòng biết ơn sâu sắc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/14/513300.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/15/235528.html



