Người dân Ireland ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ireland
[MINH HUỆ 19-08-2026] Ngày 15 tháng 8 năm 2026, các học viên đã tham gia Lễ hội Hoa Hồng Tralee tại Hạt Kerry ở miền Tây Ireland. Nhiều người dân địa phương và du khách đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số người bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.










Lễ hội Hoa Hồng Tralee Quốc tế là một trong những lễ hội lớn nhất và lâu đời nhất của Ireland, với điểm nhấn là cuộc thi được truyền hình trực tiếp, nơi các cô gái trẻ Ireland tranh tài cho danh hiệu Đại sứ Hoa Hồng Tralee, dựa trên bài dân ca nổi tiếng cùng tên. Đám đông người dân đã bị thu hút bởi lễ hội kéo dài năm ngày mang tính giải trí gia đình tại Tralee này, bao gồm các cuộc diễu hành, biểu diễn nghệ thuật đường phố, vui chơi giải trí, bắn pháo hoa và các khu chợ.


Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Họ đọc thông tin hoặc trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại.
Một cư dân địa phương tên Jennifer cho biết hơn mười năm trước cô đã ký một bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói: “Cần phải làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Các bạn đã nỗ lực giúp chấm dứt điều này suốt một thời gian dài rồi!” Cô chia sẻ rằng bản thân cô cũng thiền định nên cô không thể chịu được khi nhìn thấy bất kỳ ai bị giết hại chỉ vì tập luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Cô tin rằng mọi người nên có quyền tự do sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Cô Lauren, một cư dân địa phương khác, đã ký bản kiến nghị sau khi trò chuyện với một học viên. Cô chia sẻ rằng một người bạn đã kể cho cô nghe về cuộc bức hại. “Tôi không thể chỉ đi ngang qua, tôi phải làm điều gì đó để giúp chấm dứt cuộc bức hại này!”
Cô Jackie đã ký bản kiến nghị và cho biết cô hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt, và chúc các học viên gặp nhiều may mắn. “Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện điều này,” cô khích lệ các học viên.
Ông James, một nhà thơ, đã ký bản kiến nghị và nói rằng ông rất mong có được sự thay đổi. Ông đã lấy thêm một tờ rơi để chia sẻ với người bạn thường xuyên đến Trung Quốc của mình. Sau khi nghe về nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, ông James nói: “Nguyên lý này nghe thật tuyệt vời! Đó cũng là những nguyên lý của tôi. Bạn tôi cũng quan tâm đến thiền định. Tôi sẽ chia sẻ điều này với cô ấy.”

Cô Sarah, một y tá địa phương, cho rằng việc thu hoạch nội tạng là không thể chấp nhận được. “Thật khó hiểu khi điều này vẫn đang tiếp diễn. Mọi người cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Điều đó không đúng và thật bất công.” Cô đã ký bản kiến nghị và hy vọng điều đó sẽ giúp ích.

Ông Joe đã ký bản kiến nghị và cho biết ông đã nhìn thấy các hoạt động của các học viên ở các thành phố khác, và ông muốn nhắn nhủ tới những người dân Trung Quốc đang sống dưới sự cai trị của ĐCSTQ rằng đừng bao giờ mất đi hy vọng.

Cô Karen ca ngợi các học viên vì đã dũng cảm đối mặt với cuộc bức hại và bước ra nói sự thật. Cô cho rằng những tuyên truyền của ĐCSTQ khiến người dân ở các nước phương Tây khó nhìn thấu những lời dối trá. “Rất nhiều người không muốn nói về điều đó vì họ sợ hãi.” Cô Karen có ba người con và cô lo ngại về những gì chúng đang được nghe kể.
Ông James và bà Angie đã ký bản kiến nghị và lên án các tội ác của ĐCSTQ. Ông James cho biết ông lo ngại vì dường như chủ nghĩa cộng sản đang rình rập ở mọi quốc gia. Ông biết ơn vì các học viên đang giúp người dân Ireland nhận thức được tình hình.
Ông nói rằng sự thiện lương và tôn trọng là những phẩm chất hiếm hoi, và khích lệ các học viên: “Chúng ta phải sát cánh cùng nhau.” Bà Angie tán đồng và nói rằng việc giữ được những giá trị này có thể giải quyết được nhiều vấn đề.

Ông Teddy, một người dân địa phương, cho biết ông đã nhìn thấy các học viên thiền định và ông rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Ông dự định sẽ đến điểm luyện công vào ngày hôm sau.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/19/513456.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/23/235627.html



